- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa nghe tin mẹ vợ ốm, chồng đã lắc đầu bảo “lại vòi tiền” nhưng ngay lập tức anh phải “á khẩu” trước màn đáp trả của vợ
Nội ngoại như 1 là điều mà bất cứ người vợ nào cũng mong nhận được trong cách ứng xử của chồng sau khi kết hôn. Buồn rằng không phải ai cũng may mắn lấy được một đức lang quân như ý, biết cùng vợ chăm lo cho bố mẹ hai bên công bằng như vậy.
- Vợ bị tai nạn nhưng chồng vẫn cố nhậu xong mới đến viện, nhìn thấy thứ trong túi xách và nơi cô đã đến hôm nay mà anh ta "bủn rủn"
- Vụ chồng bắt vợ trả tiền ăn, tiền khám sản mới cho ly hôn: Người chồng có thể bị truy cứu hình sự
- Xuất hiện Facebook giả mạo người chồng đòi tiền ăn của vợ trước khi ly hôn, liên tục viết status thách thức câu like
Mới đây mạng xã hội cũng chia sẻ câu chuyện một người vợ trẻ than thở về cuộc sống hôn nhân lục đục của mình. Tất cả cũng chỉ vì chồng cô ấy quá ích kỷ.
Nội dung câu chuyện như sau: “Từ ngày làm rể nhà em tới giờ, tính ra số lần chồng em ngồi uống nước, nói chuyện với bố vợ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hiểu sao, rõ ràng bố mẹ em luôn vồn vã, quý mến con rể nhưng anh vẫn rất giữ khoảng cách. Một năm anh ấy chỉ theo vợ về ngoại đôi ba lần vào ngày giỗ lễ. Đặc biệt tuyệt đối không bao giờ anh ngủ lại ở nhà vợ, kể cả có muộn cỡ nào vẫn dắt xe lôi vợ con về. Em mà lèo nhèo xin ở lại là anh khó chịu, giở giọng thách thức kiểu như muốn thì ở luôn đừng về. Nói chung đầu chồng em luôn ghim 1 suy nghĩ, đàn bà kết hôn là phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà chồng. Bên ngoại chỉ vãng lai, rảnh thì về không thì thôi, không có nghĩ vụ bắt buộc nào cả.
Bài chia sẻ của người vợ đang thu hút sự chú ý của nhiều người
Vì giữ lối suy nghĩ ấy, mỗi khi em xin về ngoại là phải giải trình lý do khốn khổ với chồng. Tới bố mẹ ốm em cũng chẳng được về chăm lo. Mẹ em bị huyết áp thấp, mấy lần đường huyết xuống thấp quá phải nằm viện nhưng chồng chỉ đưa em tiền mang biếu bà, không cho ở lại chăm.
Không ít lần vợ chồng đôi co to tiếng vì chuyện phân biệt đối xử nhà ngoại của anh ấy. Tuy nhiên cãi nhau lắm cũng đến thế, chồng em chẳng bao giờ biết nhận mình sai nên em chán, đành bơ đi mà sống. Song cũng có lẽ tại em nhịn nhục mãi làm anh ấy được nước lấn tới, càng ngày càng không coi bên ngoại ra gì.
Hôm qua, anh trai gọi điện sang báo mẹ em bị cảm nặng, nhập viện giữa đêm, chị dâu lại đi công tác chưa về, chỉ có mình anh lo cho bà. Em nghe thế vội vàng bảo chồng trông con để mình vào viện xem mẹ thế nào. Vậy mà vợ vừa dứt lời, anh đã chép ngay miệng, thở dài nói giọng rất mỉa mai: ‘Lại bòn tiền chứ gì’.
Vừa nói anh ấy vừa quay ra rút ví đưa em 3 triệu bảo: ‘Cô mang vào biếu bà hoặc đưa cho anh cô thì tùy nhưng không có chuyện ở lại viện đâu. Đang dịch dã ở viện không tốt. Hơn nữa tôi nói rồi, bố mẹ bên nhà có anh trai chị dâu cô chăm, cô cứ sang tranh phần rồi hình thành thói quen xấu cho họ. Sau ông bà động ốm lại gọi con gái về phục vụ đó’.
Nghe chồng nói, thật sự em phát điên, cảm giác anh ấy ích kỷ, nhỏ nhen mà vô tâm vượt sức tưởng tượng. Cú quá em ném thẳng tiền xuống bàn bảo: ‘Bố mẹ tôi không thiếu tiền, có thiếu cũng không cần tiền của anh nên anh đừng bao giờ nói họ bòn tiền của con cái.
Điều bố mẹ tôi cần là tình cảm, sự quan tâm của các con. Anh đừng nghĩ rằng chỉ bố mẹ anh mới cần các con săn sóc, bố mẹ tôi cũng cần. Con gái hay con trai đều do cha mẹ mang nặng đẻ đau, sinh thành nuôi dưỡng nên chẳng có lý do gì sau khi lấy anh, tôi lại không được quyền chăm lo, phụng dưỡng người đẻ ra mình’.
Ảnh minh họa
Nói xong em vào phòng gấp vài bộ quần áo xách thẳng vào viện với mẹ. Ra tới cổng không quên ngoái lại dặn chồng khi nào mẹ khỏe em mới về, tự anh liệu mà chăm con. Tưởng lần này chắc chồng sẽ nổi khùng làm to chuyện, thế mà hôm sau anh lại mua hoa quả tới thăm mẹ vợ, còn dặn em cứ yên tâm ở lại với bà, việc nhà anh tự lo liệu. Xem ra lần vùng lên này của em đã thu được kết quả”.
Câu chuyện trên thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là chị em phụ nữ bởi trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người chồng vô tâm giống như anh chồng trong câu chuyện. Chính sự bảo thủ, ích kỷ của các anh đã đẩy vợ mình vào đường cùng, buộc phải “vùng dậy” đòi lại công bằng, lấy lại tiếng nói của bản thân trong cuộc hôn nhân mình chọn giống như cô vợ trẻ trên đã làm.
Theo Linh Anh - VietNamNet
-
Yêu25 phút trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu9 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu9 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu10 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu22 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.