- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao câu chuyện chồng bận chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, vợ tự đi sinh xong một mình lái xe ô tô đưa con về nhà!
Nhìn hình ảnh em bé nằm im ở ghế để mẹ lái xe, nhiều người thấy xúc động biết bao.
Ai mà chẳng muốn những giây phút trọng đại nhất cuộc đời mình sẽ có người bạn đời cùng sát cánh. Đối với những sản phụ, được chồng gắn bó kề bên, cổ vũ để sinh con luôn là một trong những điều họ mong mỏi nhất. Tuy nhiên, nhiều người cũng không được trải qua niềm hạnh phúc đó.
Có những chuyện về gia đình khiến người ta phải suy nghĩ mãi. Mới đây, câu chuyện người vợ một mình đi sinh con rồi tự lái xe về nhà gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, vì lí do chồng bận rộn chống dịch không thể đồng hành cùng được, cô vợ đã một mình đến bệnh viện sinh em bé. Sau 3 ngày, cô một mình lái ô tô và hai mẹ con về nhà.
Bài viết trên một fanpage lớn như sau:
“Một sản phụ sống tại Bình Dương đã chia sẻ khoảnh khắc tự mình lái xe với ghế bên cạnh là một bé sơ sinh nằm gọn trong tấm chăn nhỏ.
Được biết do chồng đi chống dịch tại thành phố, dịch căng nên dù biết tin vợ đẻ cũng không thể về được. Thế là vợ ôm bụng bầu tự lái xe đến viện, rồi đẻ xong thì hai mẹ con tự lai nhau về trên chiếc xe ô tô của gia đình.
Chị nói thấy nhà khác người ta đón con ở sảnh, hai mẹ con thì lủi thủi xuống hầm lấy xe may là nhờ được người xách cho hộ mấy túi đồ.
Bài viết được đăng tải.
Khoảnh khắc ấy tủi thân lắm nhưng nghĩ chồng mình vì nhiệm vụ không thể về được chứ không phải không muốn về. Điều đó khiến chị như cũng được an ủi phần nào.
Hai mẹ con sẽ là hậu phương mạnh mẽ để cho bố kiên cường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật sự có những trường hợp như thế này mới thấy phụ nữ thật là siêu phàm.
Dịch căng thẳng, rất nhiều gia đình có người thân phải đi xa lâu ngày phục vụ cho công tác phòng chống.
Vì vậy hi vọng mỗi người dân đều sẽ có ý thức hơn, tuân thủ nghiêm chỉ định, vừa là để giúp cho đất nước chiến thắng dịch bệnh, cũng là để cho những người đang vất vả với công tác phòng dịch sớm ngày được trở về nhà”.
Đính kèm với bài đăng là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sản phụ vừa mới sinh xong đang lái ô tô. Em bé được mẹ đặt gọn ghẽ ở ghế sau. Bé quấn chăn kín, phần ngoài ghế còn được chặn lại bằng một chiếc gối nhỏ. Bé nằm im, không quấy khóc để theo chân mẹ về nhà sau khi ba không thể đến đón do tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Sản phụ đi sinh tự lái xe về nhà
Dưới phần bình luận, người mẹ cũng thoải mái giải thích lí do với mọi người. Theo đó, gia đình này có vợ ở Bình Dương, chồng thì ở TP Hồ Chí Minh nên hiện tại dịch bệnh anh chẳng thể về được. Sau ba ngày sinh mổ thì cô xin phép về nhà sớm.
Cô cũng cảm thấy hơi tủi thân vì những sản phụ khác được đón ở sảnh, hai mẹ con cô thì lủi thủi xuống hầm lấy xe. Tuy nhiên, vì chồng còn bận nhiệm vụ, những điều đó cô đều trải qua được.
“Bé có tên Hạ Vy. Ba bé đặt do bé ra đời ngay mùa dịch này”, mẹ bé cho biết.
Người mẹ chia sẻ chuyện đi sinh một mình và nhờ các hộ lý chăm sóc.
Chồng cô ở TP Hồ Chí Minh mà vợ ở Bình Dương nên không về kịp.
Em bé đã về nhà an toàn.
Đương nhiên, nhìn hình ảnh người phụ nữ vừa sinh con lái xe đưa em bé sơ sinh đi như thế nhiều người cảm thấy khá nguy hiểm. Dân mạng cũng cho rằng đây là cách mạo hiểm và thể hiện ngay dưới phần bình luận suy nghĩ đó. Suy cho cùng, những điều lo lắng này cũng có cơ sở khi mẹ vừa mới sinh bé xong và em bé thì không có ghế ngồi chuyên dụng trên xe hơi.
“May là đường về bằng phẳng và không một bóng xe. Mình về nhà an toàn, bé vẫn ngủ ngoan”, người mẹ chia sẻ thêm.
Đúng là mùa dịch tạo nên những câu chuyện gia đình thật sự xúc động biết bao. Hi vọng rằng, chúng ta có thể mạnh mẽ chiến thắng dịch bệnh. Hi vọng những người chồng sẽ được sát cánh bên vợ lúc họ chuyển dạ, đỡ đần và chăm sóc vợ cùng con trong những giờ phút đầu tiên của cuộc đời.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu31 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu23 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.