Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: “Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”

Dù đã có 8 năm yêu nhau nhưng cô gái 25 tuổi vẫn một mực từ chối kết hôn và muốn bạn trai đợi thêm 4-5 năm nữa để mình chơi thêm đã...

Tình huống các cặp đôi yêu nhau quá lâu mà vẫn chưa đi đến hôn nhân, sau đó nảy sinh vấn đề rồi chia tay không phải là chuyện hiếm trong tình yêu. Tâm trạng mòn mỏi chờ đợi một đám cưới mà đối phương vẫn cứ lững lờ luôn khiến người còn lại, thường là các cô gái lo lắng, chán nản và bỏ cuộc. Nhưng cô gái 25 tuổi trong câu chuyện dưới đây thì hoàn toàn khác bởi chính cô là người mãi chưa muốn cưới.

Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”-1

Ảnh minh họa

Cụ thể, cô gái này chia sẻ trên một diễn đàn mạng như sau:

Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”-2

Theo đó, cô gái và bạn trai đã yêu nhau 8 năm, năm nay cô 25 tuổi và bạn trai đã 29 tuổi, nhưng mặc cho bạn trai giục cưới nhiều lần cô vẫn chưa muốn cưới. Lý do cô đưa ra với bạn trai là lấy chồng xong là phải lo cho chồng, các mối quan hệ nhà chồng, con cái… mà cô thì vẫn còn ham chơi, muốn chơi cho chán đã trước khi lập gia đình.

Đến khi bạn trai giận dỗi, trách cô gái ích kỷ, thậm chí muốn chia tay để đi lấy vợ thì bản thân cô vẫn không có chút thay đổi hay suy nghĩ cho bạn trai mà tiếp tục trách móc anh này không nghĩ cho cảm xúc của mình. Kể cả khi người yêu đã giận 5 ngày cô vẫn không xuống nước, ngược lại còn đăng đàn trên MXH tố bạn trai "Yêu 8 năm không cưới thế là đòi chia tay" với giọng điệu đầy ấm ức “Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 - 5 năm nữa có sao mà cứ phải nhanh nhanh vội vội, mình mới 25 thôi!”.

Bài viết của cô gái đã không nhận được đồng tình từ cộng đồng, ngược lại hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra ngao ngán, thậm chí bức xúc với suy nghĩ ích kỷ ngược đời của cô.

Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”-3

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng thẳng thắn lên tiếng phê phán và góp ý chân tình cho cô gái. Không chỉ yêu quá lâu dễ đến chán, nếu bạn trai bỏ đi lấy vợ thật thì cô gái sẽ lỡ dở, hoặc nếu anh người yêu đợi được đến khi cô gái tầm 30 tuổi mới kết hôn thì vấn đề sinh sản và con cái sau này ít nhiều có thể bị ảnh hưởng...

Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”-4

Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”-5

Mong rằng qua phản ứng của cư dân mạng, cô gái sẽ hiểu ra vấn đề, biết thay đổi, giữ gìn và trân trọng tình yêu của đời mình hơn. Trong tình yêu, đừng chỉ mải nghĩ cho bản thân, nếu bạn thực sự yêu ai đó, bạn cũng cần nghĩ cho đối phương và những người xung quanh họ. Cả 2 cùng phải biết hy sinh và vun đắp thì tình cảm mới lâu bền và có một gia đình thực sự hạnh phúc.

Theo V.K - Vietnamnet


chuyện tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.