Là một diễn viên "tay ngang" bước sang từ sân khấu ca nhạc, nhưng diễn xuất của Yoon Eun Hye được đánh giá cao với hai tác phẩm Thái tử phi và Hoàng tử cà phê. Hai bộ phim này đã đem lại cho cô không ít giải thưởng: Giải thưởng Beaksang 44 dành cho nữ diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất MBC 2007... cùng với đó là ngôi đầu bảng trong các cuộc bình chọn dành cho diễn viên/ nghệ sĩ được yêu thích nhất. Không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được điều đó.
Sau 2 năm không đóng phim, tháng 8/2009, Yoon Eun Hye tự tin trở về với vai diễn Kang Hae Na - một cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh, kênh kiệu - một cô gái được mệnh danh là Paris Hilton Hàn Quốc trong bộ phim My Fair lady của đài KBS.
Sau hơn 2 tuần công chiếu, bộ phim giữ được tỷ suất khán giả khá ổn định, tuy nhiên, diễn xuất vốn được đánh giá tốt của Yoon Eun Hye lại nhận được nhiều lời chê từ phía khán giả. Nhiều ý kiến còn cho rằng, do mải mê kiếm tiền từ những hợp đồng quảng cáo, Yoon đã tụt dốc đi trông thấy! Quyết định chuyển đổi hình tượng từ những nhân vật gần gũi, dễ thương sang một hình tượng tiểu thư đỏng đảnh đuợc nuông chiều dường như không phải là một nước đi đúng đắn của Yoon Eun Hye.
Đôi mắt ửng đỏ, Yoon Eun Hye trút bầu tâm sự với phóng viên "Nếu như tôi không phải đóng phim, tôi sẽ trốn trong phòng và khóc suốt ngày mất. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Khi nghĩ đến, bố mẹ sẽ buồn như thế nào khi đọc được những bài báo trỉ trích diễn xuất của tôi, tôi thấy mình như muốn phát điên. Có nhiều khi tôi đã nhẫn nhịn. Tôi đã đóng phim, và đổi lấy là kết thúc bằng nước mắt. Tự nhiên, tôi thấy sợ trước việc thay đổi hình tượng. Có thể khán giả đã quá quen với một hình tượng, và sẽ mất thời gian để họ thích nghi. Nhưng những lời chê trách khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi không biết phải làm gì, tôi thấy mình sợ hãi".
Nhưng với Yoon Eun Hye, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở nước mắt. "Vì càng ngày, tôi càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người, đó là động lực để tôi cố gắng hơn nữa. Lúc đầu, tôi nhận được nhiều lời phê bình về lối diễn xuất cường điệu, thiếu tự nhiên và giọng nói, ngữ điệu khi nhập vai. Thực ra, khi đóng Hoàng tử cà phê, tôi đã mắc phải lỗi này. Vấn đề trầm trọng hơn khi nhân vật Hae Na là cô gái đỏngđảnh, ăn nói lúc điệu đà, lúc ghê gớm. Tôi thấy, mọi chuyện thật không dễ dàng khi các cô gái xinh đẹp đi làm. Với vai diễn Hoàng tử cà phê 2 năm trước, tôi chỉ việc rửa mặt và dùng một chút kem dưỡng là đã sẵn sàng để nhập vai. Còn với My Fair lady, tôi phải dậy sớm hơn 2 tiếng để hóa trang. Đóng phim với những đôi giày cao gót cao 12 - 13 cm, chân tôi bị đau và sưng tấy. Tôi tin rằng, càng về cuối, các bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp của nhân vật Hae Na. Cô ấy, thực ra là một đứa trẻ bướng bỉnh và đáng yêu".
Khán giả phê phán diễn xuất của Yoon Eun Hye, nhưng với sự ủng hộ của các fan hâm mộ, My Fair lady vẫn thu hút được người xem. Người ta quên rằng, Yoon Eun Hye là một diễn viên "tay ngang" không qua trường lớp đào tạo diễn xuất. "Tôi không còn là trẻ con, đã đến tuổi để có thể tự cân bằng giữa vai trò của một người phụ nữ và một nghệ sĩ. Tôi muốn thể hiện mình từng bước một, nhưng rất tiếc, nhiều người để không cho tôi thời gian, và không cho phép tôi được thất bại, dù tôi sẵn sàng học hỏi và tích lũy từ những thất bại gặp phải".
Hiện nay, ngoài đóng phim, Yoon Eun Hye dành thời gian cho việc học vẽ. "Việc này giúp tôi xả stress, cảm thấy nhẹ nhàng, tĩnh tâm hơn. Khi hoàn thành nhiều bức tranh có chung chủ đề, tôi muốn mở một triển lãm cho riêng mình".
Theo