- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
The Voice xuống dốc nên mời Hà Hồ tạo chiêu trò
Nếu muốn kéo lại tiếng vang và phần nào thành công như mùa giải trước thì The Voice nên mời cựu HLV Hà Hồ ngồi vào ban cố vấn. Với kinh nghiệm và khả năng tạo chiêu trò thì Hà Hồ hoàn toàn có thể vực dậy được một The Voice tẻ nhạt bằng những chiêu trò của mình.
The Voice đã đi được một nửa chặng đường nhưng dường như sức hút của chương trình năm nay đã không còn được như mùa giải đầu tiên. Mặc dù sở hữu dàn HLV khủng với những tên tuổi hàng đầu nhưng The Voice mùa thứ 2 lại có nhiều điểm hạn chế để có thể tạo cho mình sự thành công mà một trong những điểm hạn chế nhất đó chính là dàn thí sinh.
Có thể thấy, dàn thí sinh năm nay quá mờ nhạt và không tạo được dấu ấn. Những thí sinh dường như chỉ khiến cho người nghe cảm thấy ở mức độ nghe được chứ chưa tạo được bứt phá, ấn tượng hay khiến ban giám khảo lẫn công chúng phải "nổi da gà". Chưa có bài hit hay thí sinh nào được báo chí lẫn người hâm mộ tung hô hay phát cuồng vì giọng hát.
Không chỉ chất lượng không được nổi bật khi các thí sinh chỉ đều đều tạm ổn về mặt giọng hát mà "nhan sắc" của các thí sinh cũng không có nhiều gương mặt hot hay khiến công chúng có được dấu ấu. Chỉ một vài gương mặt được đánh giá sở hữu ngoại hình ổn nhưng lại quá nhạt nhòa về cả giọng hát hay nhận được sự thiên vị của HLV càng khiến cho công chúng không ấn tượng.
So với dàn thí sinh năm ngoái thì dàn thí sinh năm nay đúng là thua cả về tài lẫn sắc. Các thí sinh năm nay vẫn chỉ để lại một dấu ấn về sự nhàn nhạt, làm tròn vai và chưa có được những phần thể hiện ấn tượng. Trong khi đó, dàn thí sinh năm ngoái với những Đinh Hương, Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Đào Bá Lộc... khiến khán giả lẫn báo chí phát cuồng vì có cả tài lẫn sắc.
Không chỉ vậy, nhiều gương mặt khá cứng tuổi mà điển hình là sư tử Kim Loan dù ngoại hình không bắt mắt vẫn khiến khán giả phải nổi da gà với những màn trình diễn ấn tượng. Hàng loạt bài hát của các thí sinh thể hiện nhanh chóng trở thành hit và gắn liền với tên tuổi thí sinh đó. Chính vì vậy, khi đặt lên bàn cân thí sinh của hai mùa thì rõ ràng mùa thứ 2 đang chịu thua hoàn toàn và chính điều đó khiến cho chương trình mất đi sức hút.
Không chỉ mất điểm ở dàn thí sinh mà The Voice năm nay còn thiếu những chiêu trò tạo scandal hay lùm xùm, tiếng vang. Vẫn chỉ quẩn quanh việc khoe nhẫn kim cương của Mr Đàm, việc mà khán giả đã quá nhàn chán. Trong khi đó, The Voice năm ngoái có biết bao chiêu trò tạo scandal khiến cho tên tuổi của chương trình luôn được chú ý trong suốt thời gian diễn ra.
Chiêu trò, lùm xùm mùa đầu tiên của The Voice đến từ cả ban tổ chức lẫn thí sinh. Đó là hàng loạt nghi án sắp xếp giải của ban tổ chức, nghi vấn tình cảm của Phương Uyên-Thiều Bảo Trang, Bùi Anh Tuấn-Hương Tràm hay hàng loạt phát ngôn gây sốc cũng như những màn tung hứng đầy hoàn hảo của HLV.
Dàn HLV năm nay rất chất lượng về chuyên môn nhưng lại thiếu đi chiêu trò, hoạt ngôn và điều này thực sự là thiệt thòi với một chương trình truyền hình thực tế. Mr Đàm đã không còn những người tung hứng chiêu trò nữa khi mà Hồng Nhung, Mỹ Linh hay Quốc Trung đều quá nghiêm túc. Trong khi đó, nhờ bộ ba Hà Hồ-Thu Minh-Mr Đàm mà The Voice mùa đầu tiên nổi như cồn.
Chính vì vậy, nếu muốn kéo lại tiếng vang và phần nào thành công như mùa giải trước thì The Voice nên mời cựu HLV Hà Hồ ngồi vào ban cố vấn. Với kinh nghiệm và khả năng tạo chiêu trò thì Hà Hồ hoàn toàn có thể vực dậy được một The Voice tẻ nhạt bằng những chiêu trò của mình. Hơn nữa, nữ ca sĩ đa tài này lại đang khá rảnh rỗi và tài chính nhà chồng cũng có vấn đề. Vì vậy, việc mời cô sẽ dễ dàng hơn.
Xem ra, nếu không đổi thay thì có lẽ The Voice năm nay sẽ là bước thụt lùi và xuống dốc so với mùa giải năm ngoái đầy hấp dẫn và cuốn hút.
-
Âm nhạc1 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
Âm nhạc4 ngày trướcLiveshow “Gửi ngàn lời yêu”, diễn ra tại Khu phim trường Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội), ngày 14 tháng 4 vừa qua, với 7 hạng vé, từ 350 ngàn đồng (350.000) đến 1,850 triệu đồng (1.850.000), Tuấn Hưng là ca sĩ hát chính.
-
Âm nhạc5 ngày trước"Tôi đã mất đi nhiều thứ, bị người ta đồn thổi rất nhiều" – Siu Black nói.
-
Âm nhạc17/04/2024Long Nón Lá bị rụng tóc, rụng lông mày trong quá trình hóa trị, tuy nhiên anh luôn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái để gia đình, đồng nghiệp và khán giả không quá lo lắng.
-
Âm nhạc17/04/2024Ở tuổi 45, Tuấn Hưng vẫn duy trì sức hút mà hiếm ca sĩ nào trên thị trường làm được, song giọng hát của nam ca sĩ ngày càng xuống theo thời gian.
-
Âm nhạc16/04/2024Tuấn Hưng chia sẻ anh bàn bạc với ban tổ chức đêm nhạc 14/4 và thống nhất hoàn tiền vé cho những khán giả không thông cảm sự cố này.
-
Âm nhạc15/04/2024Tuấn Hưng gặp vấn đề về giọng hát khiến đêm nhạc tối 14/4 tại Hà Nội gián đoạn. Nhiều khán giả lập tức yêu cầu ban tổ chức hoàn lại tiền vé.
-
Âm nhạc15/04/2024Ngay sau sự cố mất giọng trên sân khấu, Tuấn Hưng đã thẳng thắn chia sẻ: "Hưng không xứng đáng nhận thù lao ngày hôm nay".
-
Âm nhạc11/04/2024Chú voi con ở Bản Đôn" bị biến tấu khiến gia đình tác giả Phạm Tuyên bức xúc. Nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng lên án hành vi phái sinh không xin phép tác giả nhưng cho biết vấn đề này không dễ dàng ngăn chặn.