"Gạo nếp gạo tẻ": Minh bị bố chồng miệt thị vì "tội" vô sinh

"Tội không sinh được con là tội nặng nhất!" - bố chồng Minh thẳng thừng nói với cô như vậy trong tập 97 "Gạo nếp gạo tẻ".

"Tội không sinh được con là tội nặng nhất!" - bố chồng Minh thẳng thừng nói với cô như vậy trong tập 97 "Gạo nếp gạo tẻ".

Sau khi bố chồng Minh phát hiện ra hồ sơ bệnh án của cô trong đoạn kết tập 96, tập 97 Gạo nếp gạo tẻ hứa hẹn sẽ chứng kiến tiếp chuỗi bi kịch kéo dài của cô út nhà bà Mai - ông Vương.

Trong đoạn clip tình tiết vừa được hé lộ, ông Lực đã đưa hồ sơ bệnh án của Minh cho Phúc nhờ cô đọc hộ. Khi Phúc từ chối thì ông Lực nói rằng điều này có liên quan đến hương hỏa dòng họ, đến hạnh phúc của Nhân, nên ông yêu cầu Phúc phải "hợp tác".

Giữa lúc Phúc còn đang phân vân thì Minh - Nhân xuất hiện. Thấy hồ sơ bệnh án của mình trên tay Phúc, Minh vô cùng sốc. 

Gạo nếp gạo tẻ: Minh bị bố chồng miệt thị vì tội vô sinh-1

Chứng kiến cảnh tượng này, Nhân đứng ra bảo vệ vợ. Anh nói: "Con thấy chuyện này đâu có vấn đề gì đâu ạ?". "Đâu có vấn đề gì đâu à? Cả dòng họ này tuyệt tự mà không có vấn đề gì à? Trong 3 tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất đấy!" - ông Lực tuyên bố khiến Minh như chết lặng. Nước mắt dâng đầy trong mắt cô.

Gạo nếp gạo tẻ: Minh bị bố chồng miệt thị vì tội vô sinh-2

 

Gạo nếp gạo tẻ: Minh bị bố chồng miệt thị vì tội vô sinh-3

Không thể có con đã là một cú sốc quá nặng dành cho Minh, nay bố chồng không những không động viên mà còn miệt thị, nói những lời cay nghiệt như vậy, Minh quả là bất hạnh!

Theo Helino


Gạo Nếp Gạo Tẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.