- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nàng dâu mỗi khi về đến ngõ nhà chồng là lại thất thần, ngộp thở và màn vùng lên "làm lại cuộc đời" sau đó
Trước khi cô về làm dâu vẫn là như vậy, thế nên bây giờ mỗi người trong nhà họ, cứ thế mà làm, kêu ca Nhung cũng chẳng mủi lòng nữa đâu.
- Ở cữ ngày nào mẹ chồng cũng cho ăn cơm rau mà hàng xóm sang chơi lại được dịp "thể hiện", con dâu khôn khéo nói 1 câu khiến mẹ chồng xấu hổ
- Con dâu bụng vượt mặt mẹ chồng vẫn bắt phơi nắng rửa 15 mâm bát, nàng dâu chỉ nhẹ nhàng xử lý thế này
- Đứng trước phòng tân hôn, mẹ chồng đỏ mặt nghe tiếng con dâu: “Đêm nay em sẽ cháy hết mình", ngờ đâu câu chuyện phía sau lại tréo ngoe thế này
Trước khi cô về làm dâu vẫn là như vậy, thế nên bây giờ mỗi người trong nhà họ, cứ thế mà làm, kêu ca Nhung cũng chẳng mủi lòng nữa đâu.
Làm dâu - chỉ hai từ gọn lỏn nhưng chứa đựng biết bao vấn đề phức tạp đến nhói lòng. Trong nhiều hoàn cảnh, cái nhiệm vụ làm dâu ấy thực sự đã vắt kiệt sức lực, tinh thần của người gánh nó trên vai. Nhung (26 tuổi) là một nàng dâu mới bước vào "cuộc chiến" gian nan này. Cô kết hôn và sống cùng nhà chồng 6 tháng nay. Nhưng cô đã sụt mất 5kg, đủ biết cuộc sống ở nhà chồng của cô mệt mỏi tới cỡ nào.
Nhung thở ngắn thở dài tâm sự, bố chồng Nhung với mấy anh em trai của ông sống quây quần nhà sát cạnh nhau. Và hễ các chú thím nhà chồng cô rảnh là sang săm soi cô cháu dâu mới toanh là Nhung. Trên cùng có bà nội chồng cô ở chung nhà, tiếp đến là bố mẹ chồng, bên cạnh là chú thím chồng, dưới có em gái chồng chưa kết hôn và chị chồng đã ly hôn mang 2 con nhỏ về ở. Đấy, Nhung phải làm dâu từng ấy người cơ!
Ảnh minh họa
Nhung cho hay, nhà chồng cô rộng rãi, không thiếu không gian. Song người đông đâm ra phức tạp. Mọi người lại thiếu sự vun đắp và thiện chí để sống vui vẻ với nhân vật "ngoại lai" vừa "nhập khẩu" là cô. Vô hình chung, cuộc sống ở nhà chồng của Nhung trở thành cơn ác mộng.
Bà nội chồng bắt bẻ, bố mẹ chồng khắt khe, chú thím chồng soi mói, em chồng và chị chồng đẩy hết mọi việc trong nhà cho Nhung làm. Thêm 2 cháu của chồng bướng bỉnh, thường xuyên nghịch tung cả nhà bắt cô dọn khiến Nhung như muốn phát rồ. Cơm nước, dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ cho cả đại gia đình từng ấy người từ sáng sớm, rồi việc công ty áp lực, hết ngày lên được đến giường đi ngủ Nhung đã kiệt sức. Trong khi chồng không giúp được gì vì bà nội với mẹ chồng cấm không cho làm.
Nói không ngoa, cứ mỗi chiều tan làm về đến ngõ nhà chồng là Nhung đều thất thần, cảm giác muốn ngộp thở tới nơi. Chỉ muốn quay xe đi đâu thì đi, miễn không phải về nơi đó. Cô nào phải lấy chồng, cô đang bị đi đày ấy chứ!
Nhung chán nản chia sẻ, sau 6 tháng chịu đựng cô quyết định phải thay đổi cảnh sống này. Nhà chồng không hề coi cô là một thành viên trong nhà, thực sự nghĩ cô là ôsin không công thì đúng hơn. Đấy là cô chưa có con, sau này bầu bí sinh thì sao đây?
Đầu tiên, cô liên tục xin sếp đi công tác. Lí do vắng nhà chính đáng, nhà chồng cô chẳng thể nói được gì. Khi cô đi công tác nhiều quá, nhà chồng Nhung liền có ý kiến, đại để "phụ nữ cần gì sự nghiệp, chăm chồng dạy con mới là quan trọng". Mà Nhung vâng dạ để đấy, vẫn vắng nhà như thường vì "sếp ra lệnh con không dám không nghe".
Cô không ở nhà, việc nhà phân ra cho mẹ chồng, em chồng và chị chồng Nhung. Trước khi cô về làm dâu vẫn là như vậy, nhưng đang quen có cô làm hết giờ tự dưng phải làm họ đâm ra khó chịu. Họ trút bực dọc lên chồng Nhung, thậm chí còn phân việc cho chồng Nhung làm.
Lúc này Nhung bình tĩnh ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng: "Anh xem, 3 người từng ấy việc còn ca thán, vậy bao lâu nay một mình em đảm nhận thì sao? Ai hiểu cho em không? Em tin anh là người hiểu biết và thấu tình đạt lí, thời gian qua em đi công tác nhiều như vậy không phải không có lí do. Bây giờ một là chúng mình ra ở riêng, còn không thì ly hôn. Không phải em dọa hay ép anh, mà bởi em không thể tiếp tục cuộc sống như cũ được nữa".
Ảnh minh họa
Nhung bảo, thời gian qua được hết mình với công việc và tách xa nhà chồng cô mới thấy mình như vừa sống lại. Càng nhận ra nửa năm trước bản thân chịu đựng thật vô lí và ngu ngốc hết sức. Cũng may, chồng Nhung dù không quá thoải mái nhưng vẫn biết chỉ có ở riêng mới là biện pháp tốt. Dùng dằng đi dùng dằng lại, dưới sự kiên quyết của chồng cô, cuối cùng vợ chồng cô cũng được ở riêng.
Hi vọng người chồng nào cũng được như chồng Nhung, biết làm sao để giữ hạnh phúc tổ ấm nhỏ bên cạnh việc cân bằng hòa khí đại gia đình. Để cho việc làm dâu của mỗi người phụ nữ sẽ không còn là cơn ác mộng, nếu chẳng may có gia đình chồng "khó ở".
Theo Helino
-
Giới trẻ2 giờ trướcKhi hội cầu thủ bạn thân lần lượt cưới vợ, Vũ Văn Thanh cũng gây chú ý với chuyện tình cùng hot girl phòng gym.
-
Đời sống11 giờ trướcVĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) Nguyễn Minh Triết chấn thương trong quá trình tập luyện và đã qua đời.
-
Giới trẻ21 giờ trướcỞ tuổi 27, chàng trai này sở hữu khối tài sản “không phải dạng vừa”.
-
Đời sống23 giờ trướcTrong đám cưới, anh Duy giao hết tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng cho vợ quản lý. Gần 1 năm sau, vợ chồng anh đón thành viên mới và khai trương một quán cà phê.
-
Giới trẻ1 ngày trướcHình ảnh mới nhất của mẹ bầu Chu Thanh Huyền nhận về nhiều tương tác của cư dân mạng.
-
Đời sống1 ngày trướcTôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương và bản sắc riêng, Anmira Resort & Spa Hoi An mang lại những trải nghiệm đa sắc màu và một kỳ nghỉ đáng nhớ cho du khách.
-
Đời sống1 ngày trướcTrong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?