- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tình cảm động cô gái Việt ung thư với người chồng Trung Quốc
Nhờ mở chi nhánh công ty tại Hải Phòng, anh Peng đã tình cờ quen và yêu Thu Giang - cô gái Việt xinh xắn trẻ trung.
Nhờ mở chi nhánh công ty tại Hải Phòng, anh Peng đã tình cờ quen và yêu Thu Giang - cô gái Việt xinh xắn trẻ trung.
Từ lần chuyển công tác sang Việt Nam đến tìm được tình yêu
7 tuổi, mẹ của anh Peng – người Quảng Châu, Trung Quốc đột ngột qua đời vì bệnh tật, tiếp sau đó, người cha của anh cũng bỏ nhà ra đi biền biệt hơn 20 năm. Anh Peng lớn lên dưới bàn tay chăm sóc nuôi nấng của bà ngoại.
Năm 14 tuổi, khi những đứa trẻ khác trong làng vẫn còn đang đi học, anh Peng đã bắt đầu theo người lớn đi làm thuê tại các nhà máy ven biển. Sau nhiều năm lăn lộn, 34 tuổi, anh Peng ổn định công việc tại một nhà máy sản xuất giày da ở Đông Quan, Trung Quốc.
Nhờ làm việc chăm chỉ, anh Peng dần dần được chủ yêu mến, thăng chức từ công nhân công xưởng trở thành nhân viên kỹ thuật quan trọng của nhà máy. Năm 2010, nhà máy giày mở một chi nhánh ở Việt Nam, anh Peng được giao cho trọng trách hỗ trợ nhà máy mới này. Từ quyết định điều chuyển công tác, anh đã gặp được tại Việt Nam tình yêu của đời mình.
Thời điểm đó, chị Thu Giang – cô gái 23 tuổi trẻ trung xinh đẹp người Hải Phòng được nhận làm phiên dịch viên tại nhà máy giày. Hai người trẻ tuổi gặp nhau ban đầu chỉ vì công việc nhưng sau đó, qua nhiều lần tiếp xúc, anh Peng biết được chị Giang cũng là trẻ mồ côi, cha qua đời khi mới 5 tuổi, mẹ tái hôn với chồng mới. Hai tâm hồn đồng cảm đã khiến họ ngày càng gần gũi nhau hơn, tình yêu cũng tự nhiên chớm nở.
Hạnh phúc êm đềm của cô gái Hải Phòng và chàng trai Trung Quốc
Cuộc tình của cô gái Hải Phòng và chàng trai Trung Quốc kéo dài chưa được bao lâu thì nhà máy giày ở Việt Nam phá sản, anh Peng phải nói lời chia tay với người yêu mình để tạm quay về quê hương. Trở lại Đông Quan, dù đã cố quên nhưng anh Peng vẫn không thôi nhớ nhung người con gái Việt.
Anh quyết định quay lại Việt Nam. Tháng 9 năm 2011, anh Peng và chị Giang quyết định kết hôn và sau đó, chuyển đến sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành da giày nên năm 2012 hai vợ chồng anh Peng và chị Giang quyết định cùng một người họ hàng hùn vốn để mở xưởng kinh doanh da giày trên mạng. Anh Peng chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất giày trong khi chị Giang sẽ lo duy trì cửa hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Những ngày đầu chậm chững kinh doanh, số tiền kiếm được không nhiều, doanh thu cũng chỉ tăng dần mỗi ngày hơn nhau 2,3 đôi. Cặp vợ chồng mỗi ngày đều miệt mài làm việc, bận rộn nhưng hạnh phúc vì có thể tự nuôi sống bản thân. Tháng 7 năm 2013, sự ra đời của cô con gái đầu lòng càng khiến gia đình nhỏ của họ thêm nhiều tiếng cười.
Biến cố ập đến với người vợ trẻ
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tháng ba năm ngoái, chị Giang đột ngột thấy cổ mình ngày một sưng to. Ở bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Giang có thể đang mang trong mình một khối u. Không tin vào kết quả, anh Peng đưa vợ đi khám ở rất nhiều nơi nhưng kết quả vẫn cho thấy đó thực sự là một khối u ác tính.
Đối mặt với căn bệnh và nguy cơ mất đi người vợ yêu thương của mình, anh Peng dường như ngã quỵ. Vậy nhưng trước mặt vợ, người đàn ông này vẫn tỏ ra mạnh mẽ, không từ bỏ hy vọng điều trị đến cùng mặc cho kinh tế gia đình sẽ rơi vào cảnh khó khăn.
Theo các bác sĩ, căn bệnh mà chị Giang mắc phải rất hiếm gặp, phải liên tục xạ trị, chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng và nếu không được điều trị gấp thì bệnh tình sẽ diễn biến xấu rất nhanh. Anh Peng đã bán hết mọi đồ dùng giá trị trong gia đình, xin từ thiện từ các nhà hảo tâm và chạy vạy vay nợ mọi nơi để có tiền chữa trị cho vợ.
Xúc động nghĩa vợ chồng
Vì cả hai vợ chồng đều là trẻ mồ côi từ nhỏ, không người thân thích, nên khi chị Giang ngã bệnh, một mình anh Peng xoay sở vừa chăm con gái nhỏ, vừa chăm vợ ốm vừa lo kiếm tiến nuôi gia đình. Hai bố con ăn tại bệnh viện, tối cũng ngủ luôn tại đây bên người bệnh của mẹ.
Nhìn người chồng đầu ấp tay kề ngày một gầy đi, chị Giang không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài. Chị Giang bày tỏ nguyện vọng được ra viện, về nhà chữa trị bằng thuốc bắc cổ truyền để tiết kiệm chi phí nhưng anh Peng một mực không đồng ý.
Trong phòng bệnh ở Bệnh viện nhân dân thành phố, hình ảnh anh Peng dịu dàng đứng bên giường vợ, ân cần tỉ mỉ chăm sóc khiến nhiều nhân viên y tế tại đây không khỏi xúc động. “Con đường điều trị bệnh còn lâu còn dài, vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng”, người đàn ông kiên quyết nói.
Theo Khám phá
-
Tâm sự46 phút trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Nhà đẹp2 giờ trướcNếu muốn trồng cây cảnh ban công mang lại tài lộc cho gia chủ, lại giúp xua đuổi muỗi, bạn có thể tham khảo 3 loại cây cảnh này.
-
Vào bếp2 giờ trướcHương vị thơm ngon, hấp dẫn của món chả này sẽ khiến cả nhà thích thú mãi không thôi.
-
Làm mẹ2 giờ trướcLiệu tôi đã dành đủ thời gian để lắng nghe và hiểu con chưa? Hay cách tiếp cận của tôi không đúng?
-
Yêu2 giờ trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Mẹo vặt2 giờ trướcMón lạc rang sẽ thơm ngon đậm vị, không bị ỉu khi để lâu nếu được chế biến đúng cách; bạn có cần ngâm nước trước khi rang lạc?
-
Yêu6 giờ trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Vào bếp6 giờ trướcTai heo ngâm mắm chua ngọt là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, dưới đây là cách làm tai heo ngâm mắm chua ngọt đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện.
-
Yêu7 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự7 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Mẹo vặt7 giờ trướcVệ sinh cửa kính là công việc không hề khó nếu bạn thực hiện đúng cách, hãy bỏ túi những thủ thuật dưới đây để giữ cho kính nhà bạn luôn sạch và trong suốt.