Sao Mai hay Idol: "Đừng để chứng "vĩ cuồng" phát tác"!

Cuối cùng thì Sao Mai Điểm Hẹn và Việt Nam Idol 2010 đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ cũng như những cuộc tranh cãi dường như bất tận.

Cuối cùng thì Sao MaiĐiểm Hẹn và Việt Nam Idol 2010 đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lạinhiều suy nghĩ cũng như những cuộc tranh cãi dường như bất tận.


Một trong những điểm đáng chú ý nhất đó là hiện tượng Uyên Linh, cô gái 22 tuổi"chưa học thanh nhạc bao giờ" (theo khẳng định của cá nhân cô) đã khiến tất cảphải chú ý nhờ giọng hát sâu lắng và động tới trái tim người yêu nhạc trẻ, nhữngngười trung niên hoài niệm với nhạc đỏ và ban giám khảo khó tính.

Cô đã hết sức thành công so với các đối thủ còn lại, những người đang chạy theonhững xu hướng nhạc mà theo quan niệm của riêng tôi, là rất nhàm chán và thiếuchiều sâu, dễ sa đà vào sự rỗng tuếch.

Sự thành công của Uyên Linh là một điều hết sức đáng ghi nhận, vì cô đã không mùquáng chạy theo thị trường, một thị trường nhạc (hay cái chợ?) mà những BT, QVhay những ai khác nữa đang được coi là "sao" tạo ra. Thực sự Uyên Linh đã tìm rasự chân chính của âm nhac: đó là làm xao động lòng người, mang đến những cảm xúcđặc biệt và những trải nghiệm sâu sắc. Còn đa phần ngôi sao nhạc hiện nay màtruyền thông và các bạn trẻ tung hô, họ chỉ đi hát để được nổi tiếng và khigiọng hát trở nên nhàm chán, họ sẵn sàng lên bìa tạp chí, đi đóng phim và thậmchí tạo scandal để lại được nhớ đến.

Sao Mai hay Idol: "Đừng để chứng "vĩ cuồng" phát tác"!
Thật đáng tiếc khi mở đầu cho chuỗi ngày hậu chiến thắng của Uyên Linh lại là vụ ồn ào không đáng có với các Diva đàn chị 

Dù vậy, Uyên Linh đoạt danh hiệuVN Idol cũng khiến dư luận liên tục nhắc đến cô phần nhiều lại là trong nhữngnhận xét của các ngôi sao đi trước và các cuộc tranh luận trên cộng đồng mạng.

Theo cá nhân tôi, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một ca sĩ chứ không phải sựxuất hiện của một ngôi sao, vì VN Idol đâu phải là con đường duy nhất và quyếtđịnh tới địa vị ngôi sao? Uyên Linh, Mai Hương đã tung ra được những album bomtấn nào chưa? Viết Quang đoạt giải nhờ số phiếu bình chọn qua điện thoại (trongđó có không ít phiếu đến từ chỉ 1 cá nhân).

Bởi vì, rốt cuộc đó chỉ là một cuộc thi, và trong cuộc thi người chiến thắngchưa chắc đã là người giỏi nhất.
 
Huống chi trong những cuộc thi như Idol hay Sao Mai điểm hẹn, tính chân thực vàcông bằng của kết quả bất luận thế nào cũng không thể đạt xác suất hoàn hảođược. Uyên Linh đã suýt phải rời cuộc chơi nếu Đăng Khoa không tuyên bố rút luivì vụ scandal với Đức Anh.

Tôi xin được lấy một ví dụ khác: Trong đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn, ngoài 2giải lớn của Minh Chuyên và Viết Quang, giải ca sĩ triển vọng được trao cho ĐinhMạnh Ninh và Hà Hoài Thu.

Tôi thấy khá kỳ cục là, nếu như Đinh Mạnh Ninh còn thuyết phục tôi đôi chút,trường hợp của Hà Hoài Thu phải xem lại vì thí sinh này đã bị loại trước đêmchung kết. Trong khi đó Mỹ Như có mặt trong đêm cuối và nhận được sự khen ngợicủa BGK lại không được nhận giải. Chẳng lẽ Mỹ Như không đủ khả năng là một ca sĩtriển vọng sao? Còn Hà Hoài Thu bị loại rồi vẫn nhận được giải, kết quả đó chẳngthuyết phục được người xem chút nào. Dù cô gái này nhiều tuần trước đó đã dẫnđầu về số phiếu bình chọn, nhưng những ấn tượng mà cô để lại qua từng tuần cànglúc càng nhạt nhòa trong phong cách biểu diễn trong khi các thí sinh khác đãbiết khắc phục điểm yếu của mình để giành sự yêu mến của khán giả.

Thế nên, các cuộc thi mới chỉ là bệ phóng để các thí sinh vươn tới phương trờiâm nhạc đầy hứa hẹn mà thôi, nhất là VN Idol nơi các thí sinh không phải ai cũngđược đào tạo thanh nhạc.

Sao Mai hay Idol: "Đừng để chứng "vĩ cuồng" phát tác"!
Sau niềm hân hoan chiến thắng này, các cô gái vẫn còn chặng đường rất dài phía trước 

Lại nói tới giải "Ca sĩ triển vọng", tôi nhận thấy chúng tachưa đánh giá đúng được mục tiêu của cuộc thi đó là tạo nền tảng phát triển bềnvững cho các thí sinh. Những Uyên Linh, Minh Chuyên hay Viết Quang đều là những"triển vọng", chưa thể là ngôi sao. Một ngôi sao đích thực phải là người chinhphục được công chúng, và sự chinh phục đó phải được giữ lại trong một thời giandài.

Còn về phần chúng ta, những người đang mỏi tay bấm bàn phím và hàng ngày lênmạng để tranh cãi về những hiện tượng âm nhạc, xin mọi người hãy nhớ rằng: Hiệntượng vẫn sẽ chỉ là hiện tượng, như sao chổi Harley 76 năm mới có một lần, huốngchi những thần tượng âm nhạc mới chỉ được biết đến trong có 2-3 tháng nay. Hãyđể các ca sĩ có đủ sự nhận thức chín chắn hơn về âm nhạc, để họ được tự do trongnghệ thuật và sự sáng tạo, xúc cảm luôn ngập tràn tâm hồn họ, chỉ có như vậy họmới tạo ra những tác phẩm chân chính khiến ta phải thán phục và thừa nhận họ làngôi sao.

Tình yêu đôi lứa đâu phải ngày một ngày hai, cũng sẽ có những lúc tình cảm phainhạt dần, chỉ có sự bền vững theo thời gian mới khiến nó trở nên sâu đậm khó laychuyển. Công chúng hãy yêu những thần tượng âm nhạc của mình như tình yêu đôilứa vậy, hãy để thời gian khiến nó bền chặt hơn, chứ đừng vội tán dương quá sớm.Làm thế chẳng khác gì tạo ra sự tự mãn và thậm chí là bệnh vĩ cuồng cho nhữngngôi sao của chúng ta. Nó cũng giống như tốt nghiệp đại học vậy, không có ai mộtbước mà thành giáo sư và nhà bác học được đâu!


Theo Quốc Bảo
VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.