Tự sự Đàm Vĩnh Hưng

“Tôi phải biết làm những điều hay hơn, tốt hơn nữa vì tôi đã bày ra cuộc chơi đi tìm sự hoàn hảo cho cuộc đời mình... Tôi sẽ đi tới tận cùng...”

“Tôi phải biết làm những điều hay hơn, tốt hơn nữavì tôi đã bày ra cuộc chơi đi tìm sự hoàn hảo cho cuộc đời mình... Tôi sẽ đi tớitận cùng...

”Nhận tin nhắn từ những người thân quen chúc mừngmình chiến thắng ở giải thưởng Truyền hình HTV 2009 và Giải Cống hiến 2009. Vậylà những nỗ lực của mình tiếp tục được ghi nhận. Vui. Và bỗng nhiên tôi muốnviết về điều gì đó. Một điều rất khác, rất thật mà tôi đang nghĩ.

Tự sự Đàm Vĩnh Hưng


Những cơn mưa rả rích kéo dài. Trời Ba Lan lạnh thấu xương (Đàm Vĩnh Hưngđang lưu diễn tại Ba Lan - TS). Tạm xếp công việc ở VN để lang thang giữachâu Âu, lầm lũi đi tiếp con đường mà mình đam mê, theo đuổi.


Đã lâu lắm rồi, tôi không dành thời gian để trải lòng mình trên trang giấy,không xé tim mình ra để tâm sự cùng khán giả. Thay vào đó là những câu trảlời đốp chát, gây sốc theo yêu cầu của vài đơn vị truyền thông.


Không ít lần, tôi nhận được những câu hỏi cốt ý khắc họa nên một Đàm VĩnhHưng là một kẻ ngổ ngáo, ngang tàng, bất chấp... Đôi khi với những câu trảlời của mình, tôi thấy nó lạ lẫm với chính tôi. Nhưng tôi vẫn đáp ứng nhữngđiều mọi người đòi hỏi vì tôi cho rằng khi làm ai đó hài lòng, chính tôicũng vui lây.


Tôi là kẻ may mắn được công chúng đón nhận, yêu thương và “nuôi” sống trongsuốt 12 năm qua. Khoảng thời gian này cũng không quá dài nhưng đủ để tôi cảmnhận rõ môi trường mà mình đang thuộc về nó, cảm nhận được tình yêu thươnghay nói đúng hơn là mối quan hệ cộng sinh của tôi và khán giả.


Câu nói mà tôi thích nhất khi nói chuyện với khán giả của tôi là “Bạn thânmến”, vì điều đó phần nào cho thấy tôi cũng giống như hàng trăm, hàng vạnngười mà tôi biết. Mọi người vẫn nhìn vào những gì tôi có, vào công việc, vịtrí của tôi rồi tách tôi ra một thế giới khác. Thật ra, tôi cũng không khácgì bạn lắm đâu.

Tôi cũng đi làm bình thường (đi hát mỗi đêm) và cũng có biết bao thèm kháthết sức tự nhiên như bao người khác. Tôi cũng phải đi làm, phải lo toan cuộcsống hiện tại và tương lai, cũng mong có gia đình riêng, được vài đứa connối dõi. Tôi cũng biết lo sợ sóng gió, bệnh tật đến với bản thân mình cũngnhư gia đình, người thân, cũng rất lo nếu ngày mai hết gạo cả nhà sẽ ăngì...

 

Tự sự Đàm Vĩnh Hưng
Tự sự Đàm Vĩnh Hưng Tự sự Đàm Vĩnh Hưng


Tôi viết như thế này là để bạn thấy tôi thật là bình thường, thế thôi. Có lẽsố phận đã cho tôi một chút vinh quang, làm cho mọi người biết tôi, nhưngđiều đó không có nghĩa là tôi muốn gì cũng được.


Tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ là ai đó nhưng cuộc sống này và bao nhiêuđiều diễn ra trước mắt tôi hằng ngày, đôi khi tôi cũng có ước mơ nếu mìnhđược quyền ra lệnh ai đó thì có thể cuộc sống của tôi sẽ khác. Dù chỉ là ướcmơ nhưng sự bướng bỉnh trong tôi thôi thúc tôi đi tìm ước mơ của mình trongđời thật.

Tôi chia sẻ sự đồng cảm của mình với những người bất hạnh. Thật khó để diễntả được cái cảm giác sung sướng khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc. Nhìn những nụcười, ánh mắt mừng rỡ của những người mà tôi đến thăm rồi gửi cho họ chútquà nhỏ, sao mà nó huyền diệu, lung linh đến vậy.

Tôi thật sự thấy hạnh phúc. Nhìn một sinh viên bị tật, 2 tay run run, ánhmắt hàm ơn và hạnh phúc khi cầm được số tiền vài triệu đồng để tiếp tục chữabệnh; chứng kiến các bệnh nhân nghèo gạt nhanh những giọt nước mắt khi nhậntừng túi gạo, lon sữa, tôi thấy mủi lòng xiết bao. Hay với những cái chắptay cảm ơn nhẹ nhàng của các tăng ni, tôi thấy lòng mình ấm lại và thanhthản. Những lúc ấy, tôi thấy cuộc đời mình thật tươi sáng.

Có vẻ như tôi có một sở thích lập dị khi tôi thích được đến các trường giáodưỡng, các doanh trại, ký túc xá... để hát thay vì lúc nào cũng chỉ lên cácsân khấu lớn rực rỡ ánh đèn. Tôi chưa bao giờ cho phép mình độ lượng hoặctính toán chi ly về việc hát của mình cả. Với tôi, đó là phần thưởng trờiban, một nghề “không vốn”. Vậy thì có gì đâu mà phải khắt khe, có gì đâu màphải đem lên bàn tính.

 

Tự sự Đàm Vĩnh Hưng


Đêm nay còn hát được là may mắn lắm rồi. Với tôi, giọng hát và những ca khúcchính là phương tiện đưa tôi đến gặp mọi người dễ dàng hơn... Tôi nhậne-mail mỗi ngày, tôi thích đọc những dòng chữ trân trọng và thực sự yêu mếncon người và giọng hát mình. Tôi siêng trả lời e-mail lắm!


Tôi luôn canh cánh mỗi khi nhận được những điều tốt mà người khác mang lại.Tính tôi là thế. Phải làm mọi cách để đáp lại cũng như trả ơn họ sao choxứng đáng. Tôi sợ làm phiền người khác, nhất là biết được họ khó chịu haymiễn cưỡng phải làm việc đó giúp mình, tôi nhất định sẽ không để họ làm đâu.


Biết trước, biết sau và trọng nghĩa tình là điều luôn có sẵn trong máu củatôi. Tôi ghét những kẻ hèn nhát, bạc nhược, bỏ rơi bạn bè lúc nguy khó. Cólẽ điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng tính tôi thẳng thắn. Tôi thấy ainhư vậy là quay lưng ngay. Chính điều đó khiến cho nhiều người không ưamình.


Nếu không làm ca sĩ thì bác sĩ tâm lý là lựa chọn hàng đầu của tôi. Tôithích cảm hóa những trái tim không bình thường... Tôi tin chắc mình làm đượcđiều này rất tốt. Mỗi ngày, tôi đều nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong từngsuy nghĩ của mình. Ngày xưa, nếu không hài lòng tôi sẽ phản ứng kịch liệt,còn bây giờ tôi chọn giải pháp im lặng. 


Có lẽ tôi giống hầu hết mọi người ở điểm rất thích được khen, nhất là trongcông việc cũng như nghề nghiệp (dù tôi tin mình đủ sức nhận ra giá trị thậtcủa lời khen).


Tôi thích tiếp cận với phần lương thiện nhỏ nhoi còn lại trong những tâm hồnchai lì. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt của khá nhiều “đại ca” thứthiệt dành cho mình qua giọng hát và vài ca khúc mà họ đã tìm thấy chínhmình trong đó. Và tôi cũng mong được gặp họ. Tôi phải biết làm những điềuhay hơn, tốt hơn nữa vì tôi đã bày  ra cuộc chơi đi tìm sự hoànhảo cho cuộc đời mình... Tôi sẽ đi tới không ngừng và sẽ đi tới tận cùng...

(Ba Lan, ngày 9-4- 2010)

(Trích nhật ký của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng)

Theo Tự sự Đàm Vĩnh Hưng



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.