- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi cha mẹ gián tiếp giết chết tương lai con mình...
Mới đây hình ảnh một số bà mẹ quỳ lạy con làm cộng đồng mạng dậy sóng, tuy đây không phải lần đầu gặp cảnh tượng này nhưng vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy đau lòng cũng như bức xúc.
Mặc mẹ quỳ lạy van xin, con vẫn ung dung chơi game
Bất chấp người mẹ ruột hết lời khuyên bảo, nhẹ nhàng đề nghị con trai đi về, nhưng đáp lại cậu con trai vẫn mặc kệ và thản nhiên ngồi chơi game như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cậu con trai lạnh lùng, chẳng thèm quay lại nhìn mẹ mình trong khi tay lướt rất nhanh trên bàn phím máy tính.
Trước đó cậu thanh niên này đã chủ động nói dối mẹ rằng mình đi học nhưng lại ra quán game, chơi điện tử. Nghi ngờ, người mẹ tìm đến và gọi về nhưng cậu con trai nhất quyết không chịu về. Hết lời khuyên bảo, người phụ nữ đành quỳ xuống nền nhà và nói sẽ quỳ cho tới khi nào con trai về mới thôi. Thế nhưng cả khi chấp nhận “hạ mình” trước con trai người mẹ vẫn chẳng thể khiến con trai rời quán.
"Con với cái như này thì đúng là không thể chấp nhận được. Đời thuở nhà ai con lại để mẹ quỳ lạy van xin như thế kia không. Người con trai cứ thế ngồi chơi điện tử trong khi người sinh ra mình quỳ dưới đất, nhìn mà đau lòng quá. Mẹ hành động như vậy giữa nơi đông người mà vẫn không có phản ứng gì cả. Bó tay cậu con trai quý hóa. Trong mắt người này mẹ cũng chỉ như đầy tớ. Không hơn”, độc giả Hoàng Hương chỉ trích gay gắt.
Bức xúc với hình ảnh mẹ quỳ lạy con gái mặc đồng phục học sinh
Cảnh người mẹ tội nghiệp quỳ gối xin đứa con gái còn đang mặc áo đồng phục học sinh đang khiến dân mạng thực sự bức xúc.
Đoạn video dài hơn 1 phút được quay lén sau cửa sổ của một gia đình ghi lại cảnh người mẹ trách mắng con gái rồi đánh một cái cảnh cáo. Tuy nhiên thay vì xin lỗi đấng sinh thành, cô bé diện đồng phục học sinh đã lao tới đánh liên tiếp vào người mẹ mình với tất cả sự bực tức.
Thế nhưng điều làm mọi người bất ngờ và bức xúc nhất là người phụ nữ không có phản ứng nào còn quỳ gối xuống nhà xin lỗi con với giọng van vỉ. Đáp lại cô gái chẳng thèm đếm xỉa gì mà tiếp tục tỏ thái độ khi vứt thẳng chiếc khăn mình vừa lau xuống mặt mẹ rồi bỏ đi, mặc kệ người sinh ra mình quỳ lạy, hết lời van xin.
Sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của dân mạng trong đó đa phần đều chỉ trích thái độ hỗn hào, bất kính của người con gái đối với mẹ ruột. Họ cho rằng thật đau xót khi có một đứa con vô lễ như thế.
Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng người mẹ đã quá nhu nhược, chiều con một cách mù quáng khiến đứa trẻ hư. “Bà mẹ này cũng nhu nhược, cưng chiều con quá mức nên mới đến nông nỗi này. Tại sao phải lạy con khi mình mới là mẹ nó. Cứ đưa nó lên đầu như thế bảo sao nó không hư. Đứa trẻ này đổ đốn cũng có phần lỗi lớn và trước từ người mẹ không dạy được con”, bạn Thiên Hương nhận xét.
Mẹ quỳ lạy vì con đòi mua điện thoại đắt tiền
Hình ảnh người mẹ tàn tật quỳ trước mắt cô gái trong một trung tâm thương mại ở Thái Lan được một người chứng kiến chụp lại và đăng lên Facebook, gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nước này.
Theo các chuyên gia tâm lý, không nuông chiều con không có nghĩa là phải nghiêm khắc một cách cứng nhắc. Khi muốn thể hiện sự không đồng ý với yêu cầu của con trẻ, chúng ta cũng không cần tỏ thái độ cấm thẳng thừng. Hãy để cho trẻ tự đấu tranh, tự học tập kinh nghiệm, rồi hướng dẫn chúng xử lý, tập kìm chế những ham muốn của mình. Tập cho trẻ có tính độc lập, không ỷ lại vào người lớn là điều mà cha mẹ nên làm. Nhưng tính độc lập này phải có chừng mực, vì độc lập nên mức ích kỷ thì sẽ… nguy, chính trẻ khi lớn lên sẽ tách biệt khỏi mọi người, thậm chí có thể trở nên vô cảm.
Cha mẹ nào cũng yêu thương và quan tâm đến con cái nhưng thay vì việc cứ yêu thương chúng một cách vô điều kiện thì những bậc phụ huynh hãy học cách yêu thương và dạy bảo con cái mình một cách đúng đắn để sau này chúng có thể thành những người có ích cho xã hội.
-
Giáo dục8 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục12 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục16 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục16 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục19 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.