- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thủ khoa bán chim cảnh, tích vàng từ lớp 6
Thủ khoa ĐH Lao động xã hội Đào Tuấn Anh cho biết, từ lớp 6, cậu đã bán chim cảnh để kiếm tiền và số tiền tiết kiệm được dành dụm mua vàng và nhờ ông bà giữ hộ.
Thủ khoa ĐH Lao động xã hội Đào Tuấn Anh cho biết, từ lớp 6, cậu đã bán chim cảnh để kiếm tiền và số tiền tiết kiệm được dành dụm mua vàng và nhờ ông bà giữ hộ.
Thủ khoa Đào Tuấn Anh (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong lễ trao thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.
Đi học không chép bài
Được vinh danh là 1 trong 88 gương mặt thủ khoa xuất sắc năm 2018, Đào Tuấn Anh (Đan Phượng, Hà Nội) không giấu được niềm vui, niềm tự hào. Đó cũng là thành tích xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực không ngừng của chàng sinh viên nghèo.
Trong 4 năm học đại học, Tuấn Anh luôn là sinh viên xuất sắc, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội ở trường. Chàng trai này cũng là Liên Chi hội phó của Khoa Công tác xã hội, Đội trưởng đội tình nguyện của trường ĐH Lao động Xã hội.
Tốt nghiệp với điểm học tập toàn khóa là 3.69/4 điểm, điểm rèn luyện là 92/100, Đào Tuấn Anh là thủ khoa duy nhất của trường Đại học Lao động Xã hội được vinh danh. Ngoài ra, Tuấn Anh còn đạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Sao Tháng Giêng 2017, sinh viên 5 tốt cấp TP năm 2017.
Cách đây 4 năm, vì yêu thích các hoạt động xã hội, Tuấn Anh quyết định chọn ngành Công tác xã hội để theo đuổi ước mơ.
Để vừa hoạt động Đoàn năng nổ, vừa duy trì được kết quả học tập tốt, Tuấn Anh chia sẻ: “Cách học của em rất khác so với các bạn. Đi học, em không chép bài mà chỉ ngồi nghe thầy cô giảng. Về nhà, em làm hết việc cá nhân rồi mới tập trung học dù là đêm muộn. Vì là ngành Công tác xã hội nên em thường tìm hiểu thông tin, kiến thức qua báo, đài, trang mạng”.
Thủ khoa Đào Tuấn Anh cùng bà nội và bà ngoại.
Tự lập từ bé
Từ bé, chàng thủ khoa Đào Tuấn Anh sống thiếu tình cảm của bố mẹ. Tuấn Anh được ông bà nội dưỡng nuôi. Để không phụ ông bà nội lo cho ăn học, Tuấn Anh luôn cố gắng, vươn lên và không bao giờ nản chí.
Ông bà của Tuấn Anh cũng hơn 80 tuổi. Vì ông bà nội tuổi cao, không khá giả nên từ bé, chàng trai này đã bươn chải kiếm tiền để tự lo cho bản thân.
“Từ lớp 6, em đã bán chim cảnh để kiếm tiền. Năm đó, em mua lại chim của các bạn bẫy được rồi đem bán cho người khác. Số tiền tiết kiệm được, em dành dụm mua vàng và nhờ ông bà giữ hộ”, Tuấn Anh cho biết.
Từ năm thứ 3 đại học, Tuấn Anh bắt đầu đi làm thêm và gửi tiền hỗ trợ ông bà trang trải cuộc sống.
Khoảng 6 tháng trước, Tuấn Anh được thầy cô trường ĐH Lao động Xã hội tạo điều kiện mở quán trà sữa trong căng-tin của trường.
Chàng thủ khoa cho biết: “Thời gian đầu mở quán, em đã gặp không ít trở ngại. Mất 1 tháng để học pha chế. Hiện tại, em đã pha được nhiều loại trà sữa với hương vị thơm ngon riêng. Mỗi ngày, em kiếm gần 3 triệu đồng tiền lời từ quán trà sữa.
Do không có nhiều thời gian nên em thuê thêm 3 nhân viên là sinh viên trong trường để phụ giúp với mức lương là 3 triệu đồng/tháng”, Tuấn Anh vui vẻ nói.
Vừa tốt nghiệp xuất sắc, Đào Tuấn Anh được mời về Thành đoàn Hà Nội làm việc. Đây là công việc mà Tuấn Anh mơ ước từ khi là sinh viên. Ngoài công việc ở Thành đoàn, tranh thủ giờ nghỉ, chàng trai này vẫn tiếp tục việc kinh doanh trà sữa để tạo thêm việc làm cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Thành tích của thủ khoa Đại học Lao động xã hội Đào Tuấn Anh:
Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018.
Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017 của TW Hội Sinh viên Việt Nam.
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên TP trao tặng năm học 2016 – 2017.
Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thủ đô năm học 2016 – 2017.
Bằng khen của Hội Sinh viên TP đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Danh hiệu “Ngôi sao tháng 3 tiêu biểu” năm 2017 của Đoàn trường.
Là Liên chi hội phó khoa Công tác hội hội, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện trường Đại học Lao động xã hội.
Theo VTC News
-
Giáo dục9 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục13 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục17 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục18 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục20 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.