- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ ảnh "chị Bảy đi chợ" của bé gái 1 tuổi khiến dân tình cười mệt, mặt biểu cảm "mặn" như bể muối trông cưng gì đâu
Cô "Bảy Gem" đi chợ sáng sớm, ghé hàng ăn chè, mua vài củ khoai lang rồi về trông ngộ nghĩnh chưa kìa?
- Số lượng "xoáy tóc" trên đầu trẻ tượng trưng cho điều gì? Trẻ có nhiều xoáy thường thông mình, nhiều tài lẻ có đúng như mọi người thường nói?
- Uống thuốc phá thai lúc bầu 18 tuần, mẹ bất ngờ khi thai vẫn còn sống, nhìn con chào đời mà tột cùng hối hận
- Mẹ sinh con gầy gò nhìn em bé béo tròn giường kế bên mà thèm khát, mẹ chồng nói một câu khiến cô con dâu tròn mắt kinh ngạc
Mới đây, bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Bích Tuyền (28 tuổi, hiện đang sống ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đăng tải một bộ ảnh cực kỳ đáng yêu của con gái lên mạng xã hội khiến dân tình thích thú. Trong hình là con gái của chị Tuyền - bé Nguyễn Ngọc An Tiên (nickname là Gem), 14 tháng tuổi đang diện một bộ quần áo bà ba, đi dép tổ ong, đầu đội khăn rằn, nón lá xách làn đi chợ.
Ban đầu cô bé đứng ở giữa chợ check-in, sau đó ghé qua hàng chè, táp vào hàng khoai lang, lạc luộc hỏi han, mua hàng. Bộ đồ xinh xắn cùng gương mặt đáng yêu sức và biểu cảm hài hước của bé Gem đã cho dân mạng có một trận cười sảng khoái. Mọi người thả tim, haha không ngớt dưới những bức ảnh của Gem và còn đặt tên cho bộ ảnh của cô bé là "chị Bảy đi chợ".
Bộ ảnh bé Gem - 14 tháng tuổi mặc quần áo bà ba, đội mũ rằn, nón lá, chân đi dép tổ ong xách làn đi chợ trông cực ngộ nghĩnh.
"Hay là vào quán ăn chén chè cho mát đã rồi lấy sức đi tham quan chợ tiếp nhỉ?".
"Dì ơi bán cho con một chén chè ngon thật ngon, mát thật mát đi nè".
Chia sẻ về bộ ảnh của con gái, chị Tuyền cho biết hôm 30/4, chị nảy ra ý tưởng cho con diện bộ đồ bà ba ra tượng đài Buôn Ma Thuột để chụp ảnh mừng ngày lễ của đất nước. Không ngờ, bộ ảnh đó của bé Gem được mọi người chú ý, chia sẻ lại rất nhiều trên các trang mạng xã hội nên 2 hôm sau, chị tiếp tục cho bé diện bộ đồ đó ra chợ chụp hình. Tất cả hình ảnh đều do chị Tuyền tự chụp cho con bằng điện thoại.
"Mình muốn lưu giữ kỷ niệm khi con còn bé, bởi có thể sau này bé lớn hơn lại không còn giữ được những nét đáng yêu đó nữa. Vì vậy nên mình rất hay cho Gem đi chụp ảnh. Và thay vì chụp ở studio, mình thích tự lên ý tưởng rồi mua đồ và tự chụp cho bé trông sẽ tự nhiên hơn.
Nhờ được đi chơi nhiều từ nhỏ nên trộm vía Gem rất bạo dạn và hợp tác, không hề quấy khóc mà còn rất thích thú nên mẹ chụp nhanh, chỉ khoảng 15-20 phút là được một bộ ảnh. Những biểu cảm của em bé đều là tự nhiên, không gượng ép nên trông hồn nhiên và ngộ nghĩnh.
Bé cũng thích chụp ảnh lắm, gặp người lạ cũng không khóc, ai chọc cười là cười nên bắt được nhiều khoảnh khắc đáng yêu" - chị Tuyền kể thêm.
"Bà ơi, khoai bao nhiêu tiền một củ thế ạ?".
"Trời ơi, cả sáng đi chợ mà mua được có 3 củ khoai thế này, không biết về có bị mẹ mắng không ta?".
Trước đó, bé Gem đã chụp khá nhiều bộ ảnh ấn tượng như hóa thân thành tiểu cách cách hay cô bé Tây Nguyên lúc 10 tháng tuổi. Tuy nhiên, dường như đến bộ ảnh diện đồ bà ba này Gem mới được mọi người chú ý, chia sẻ nhiều hơn hẳn.
Mẹ bé Gem bộc bạch, chị muốn chụp cho con nhiều bộ ảnh thiên về chủ đề quê hương đất nước, để bé có những trải nghiệm thật thú vị và ý nghĩa. Chị Tuyền cũng hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát trong thời gian tới để hai mẹ con tiếp tục thực hiện thật nhiều bộ ảnh đẹp, gần gũi về quê hương của mình.
Hiện tại, bộ ảnh "chị Bảy đi chợ" của bé Gem vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều trái tim và những bình luận đáng yêu.
Trước khi đi chợ, chị Ba Gem còn đi thăm thú nhiều địa điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột nữa nè mấy cô mấy chú.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ22 giờ trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.