- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con đi học về mách ở trường không được ăn no, mẹ đùng đùng tìm cô giáo tranh luận rồi ngượng chín mặt khi nghe lời cô nói
Hóa ra sự việc không như những gì người mẹ này tưởng tượng.
- Kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm mới được làm mẹ, nữ ca sĩ Việt giờ có cách dạy con quá đáng khen
- Chiếc "bánh bao độc" hủy hoại biết bao đứa trẻ: Cha mẹ xin đừng để tình yêu của mình bị phủ... thạch tín
- "Lỡ dại" đưa con đi họp lớp, về nhà tôi bị loại ra khỏi nhóm trò chuyện chung, tình bạn 20 năm cũng tan vỡ
Khi cho con đi học mẫu giáo, phụ huynh thường ôm trong mình khá nhiều lo lắng, không biết ở trường con có ngoan không, có được ăn uống đầy đủ không, có hòa đồng được với các bạn hay không. Chị La - một bà mẹ đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) không phải ngoại lệ.
Đô Đô - con trai chị La là một cậu bé khá nghịch ngợm nên sau khi Đô Đô đến tuổi đi học, gia đình chị La đều thở phào nhẹ nhõm vì cả nhà không cần để mắt đến cậu nhóc mọi lúc mọi nơi nữa. Tuy nhiên, như những phụ huynh khác, vợ chồng chị La cũng không tránh khỏi suy tư khi nghĩ đến vấn đề ăn uống của con ở trường. Lúc ở nhà, chị La thường thay đổi nhiều thực đơn khác nhau để đảm bảo dinh dưỡng cho con, giờ Đô Đô đã đi học, chị lo lắng không biết con có thể thích nghi với các món ăn cũng như cách ăn uống ở trường hay không.
Cho con đi học mẫu giáo, chị La lo nhất là việc ăn uống của con
Cuối tuần trước, Đô Đô đi học về. Vừa thấy mẹ, cậu bé đã mếu máo nói ăn không đủ no. Chị La vô cùng ngạc nhiên, chị vội hỏi con liệu cô giáo có biết chuyện này không thì nhận được câu trả lời "tỉnh bơ" từ con trai rằng cô có biết… Nghe lời con nói, chị La cảm thấy vô cùng bức xúc, đồng thời cũng khó hiểu vì sao cô lại làm như vậy với một đứa trẻ. Chị ngay lập tức gọi điện cho cô giáo để chất vấn mà không ngờ lời của cô giáo sau đó lại khiến chị ngượng ngùng không thôi.
Thực tế, đồ ăn ở trường mẫu giáo của Đô Đô rất ngon, thực đơn được đổi thường xuyên và đều đảm bảo dinh dưỡng. Chẳng hạn như vào có ngày Đô Đô được ăn bánh bao, thịt xào cần tây, bí xanh xào và canh rau củ. Ở nhà Đô Đô khá khảnh ăn và chẳng bao giờ chịu ăn rau nhưng từ khi đi học, cậu bé đã bỏ được tật xấu này.
Còn vào bữa trưa hôm xảy ra sự việc "ăn không no", thực đơn của Đô Đô ở lớp có cơm trộn thịt bằm, thịt heo xào mộc nhĩ, trứng xào cà chua và canh rong biển trứng. Mỗi bé được một suất ăn, đủ món, đủ phần, nếu bé nào ăn hết cũng có thể ra nhờ cô giáo lấy thêm.
Các bữa ăn ở trường Đô Đô đều rất đầy đặn, ngon lành
Thực đơn vào ngày xảy ra sự việc cũng toàn là món ngon
Nhờ cô giáo giải thích, chị La mới hiểu nguồn cơn thực sự của sự việc. Hóa ra ngày hôm đó, Đô Đô và một bạn nam khác trong lớp có mâu thuẫn. Món cơm thịt bằm tình cờ lại là món cơm mà cậu bạn kia thích nhất, đồ ăn cũng vậy, đều là món cậu bạn kia hay ăn. Do vậy, Đô Đô đã tỏ ra cáu kỉnh và chọn không ăn luôn. Dù cô giáo có khuyên bảo thế nào cũng không được.
Sau khi biết lý do con trai mình ăn không no, chị La rất xấu hổ. Chị nhanh chóng xin lỗi vì đã hiểu lầm cô giáo và tự nhủ từ giờ sẽ rút kinh nghiệm, tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trước khi chỉ trích người khác.
Câu chuyện trên đây không chỉ đơn thuần là hiểu lầm giữa một bà mẹ và cô giáo mà còn mang đến bài học về sự quan trọng của việc lắng nghe và kiên nhẫn tìm hiểu rõ ràng một sự việc trước khi đưa ra phán xét hay chỉ trích người khác. Đôi lúc, những hiểu lầm có thể xuất phát từ những nguyên nhân ngoài dự đoán của chúng ta và chỉ khi chúng ta bình tĩnh tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng ta mới có thể nhìn nhận mọi việc một cách chính xác và công bằng. Bên cạnh đó, sự việc cũng nhắc nhở phụ huynh về việc giáo dục con cái biết cách đối mặt và giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh, không để cảm xúc tiêu cực chi phối hành vi của mình. Cuộc sống là chuỗi liên tục của những sự việc không ngừng xảy ra, và khả năng nhận thức đúng đắn sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định phù hợp, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh.
Theo Phụ nữ mới
-
Làm mẹ51 phút trướcChuyên gia tâm lý học Lý Mai Cẩn của Đại học Cảnh sát Trung Quốc cho rằng có những cha mẹ cả cuộc đời chỉ "lang thang bên ngoài cánh cửa trái tim trẻ".
-
Làm mẹ10 giờ trướcĐọc sách không phù hợp với lứa tuổi ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lí, nhận thức và hành vi của trẻ.
-
Con gái lai của Lan Phương 2 tháng tuổi tóc đầy đầu bị nhầm thành bé trai, mắt to mũi cao hệt bố TâyLàm mẹ22 giờ trướcCon gái thứ 2 của diễn viên Lan Phương và ông xã David Duffy khiến dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
-
Làm mẹ4 ngày trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.