- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em bé khóc ngằn ngặt vì bị trói chặt vào thân cây chuối, mẹ ở ngay gần nhưng không thể gỡ con ra vì lý do đặc biệt khiến dân mạng nhói lòng
Rất nhiều người đã rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trái ngang ấy.
- Con tạm dừng tới trường, phụ huynh cuống cuồng tìm phương án cho câu hỏi: "Ai trông con cho đến cuối tháng để đi làm?"
- Trường mầm non Trumpkids tạm dừng trông con gái của người đàn ông đánh bé 2 tuổi ở Lào Cai
- Cứ lo bố trông con "đoảng", hóa ra bé ở nhà với bố lại vui thế này, các mẹ xem xong chỉ muốn nhờ chồng trông con ngay
Mặc dù rất thương cho hoàn cảnh của 2 mẹ con, chẳng có ai giúp đỡ trông nom nên người mẹ đành phải mang con lên rẫy, song khi thấy đứa bé khóc vì bị cột trên thân cây chuối thì ai cũng vừa giận vừa thương. Chắc hẳn người mẹ không còn cách nào khác mới buộc con lên cây bằng những mảnh vải địu, còn mình thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm miếng ăn.
Em bé khóc ngằn ngặt trên cây dù mẹ ở ngay gần.
Người mẹ đã cẩn thận lót cả lá chuối xung quanh gốc cây phòng nhỡ con bị rơi xuống đất, nhưng có vẻ em bé vẫn khóc la vì khó chịu. Hàng nghìn mẹ bỉm sữa khi xem hình ảnh này đều cảm thấy quặn lòng, chỉ muốn lao tới cởi dây buộc cho bé, giải phóng bé khỏi thân cây chuối cứng ngắc.
Ngay khi vừa đăng tải lên MXH TikTok, đoạn clip trên đã nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng vô số bình luận tranh cãi từ phía cư dân mạng. Người thì bảo tội nghiệp cho 2 mẹ con, người thì chê trách hành động thiếu hiểu biết của bà mẹ, người thì tò mò không biết ai đã quay đoạn clip trên.
- Thương em bé quá, bị buộc chặt thế chắc bé đau chân lắm, không cử động chân được kìa.
- Mình là người lớn còn cảm giác tê hết cả đùi khi phải banh chân ra, em bé này bị trói chân lâu quá thì sao mà chịu nổi.
- Sao bà mẹ vẫn bình thản cuốc đất bên cạnh nhỉ, nếu là mình thì không kiềm chế nổi phải chạy ra ôm con ngay.
- Bà mẹ vừa đáng thương vừa đáng trách, nghĩ sao mà lại trói đứa bé vào cây như thế kia?
- Cái người cầm máy quay sao không giúp em bé ngừng khóc, gỡ bé xuống rồi trông hộ chút nhỉ?
Tuy việc buộc con ở trên cây trong hoàn cảnh này là phương thức an toàn giúp bé tránh khỏi các mối nguy hại từ động vật như kiến hoặc rắn rết, lại có thể kiểm soát được vị trí của bé không sợ bé bò đi lung tung, nhưng các mẹ có con nhỏ không nên bắt chước đâu nhé. Nó chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc bí bách thôi, chứ không hề tốt cho sức khỏe của bé.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ19 giờ trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ23 giờ trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ1 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ1 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ2 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.
-
Làm mẹ3 ngày trướcBé Connor - con trai Lan Khuê được mẹ khen là cậu bé sống tình cảm, biết yêu thương mọi người.