Chờ đợi bao năm sếp vẫn chưa bỏ vợ, gái trẻ ủ mưu hòng soán ngôi sếp bà

Một cô gái có tuổi trẻ và nhan sắc song lại chọn trao tình cảm cho người sếp đã có gia đình. Không chỉ lén lút qua lại, người đàn ông kia còn hứa khi con lớn hơn sẽ ly dị và cho cô một danh phận chính thức.

Một cô gái có tuổi trẻ và nhan sắc song lại chọn trao tình cảm cho người sếp đã có gia đình. Không chỉ lén lút qua lại, người đàn ông kia còn hứa khi con lớn hơn sẽ ly dị và cho cô một danh phận chính thức.

Ngoại tình, dù là với lý do gì đi chăng nữa vẫn là điều không chấp nhận được. Những người đi ngoại tình thường tìm cho mình cả tá những lý do để biện hộ cho hành động này. Tuy nhiên, nếu có gọi là yêu, thì đó cũng là thứ tình yêu sai trái.

Lẽ thường, người đi ngoại tình, phá hoại hạnh phúc của gia đình khác phải thấy xấu hổ thế nhưng giờ đây, rất nhiều người thậm chí công khai, thậm chí là ghen ngược với "chính thất". Họ cho rằng, họ đến với nhau vì tình yêu nên không có gì phải xấu hổ cả.

Một cô gái có tuổi trẻ và nhan sắc song lại chọn trao tình cảm cho người sếp đã có gia đình. Không chỉ lén lút qua lại, người đàn ông kia còn hứa khi con lớn hơn sẽ ly dị và cho cô một danh phận chính thức.

Song đứa bé cứ lớn lên rồi lại một đứa bé nữa ra đời, cô vẫn là người đàn bà trong bóng tối của người sếp. Không muốn phải chịu cảnh này mãi, cô gái muốn được mọi người giúp đỡ, làm thế nào có thể trở thành chính thất, soán ngôi sếp bà.

"Em và sếp em có tình cảm với nhau. Sếp đã có gia đình còn em thì chưa.

Sếp hứa với em là con trai 3 tuổi sếp lớn rồi thì sẽ bỏ vợ lấy em. Vậy mà năm nay nó học lớp 1 và sếp có thêm đứa 3 tuổi nữa mà sếp vẫn chưa bỏ vợ lấy em . Em phải làm sao giờ?"

Ảnh minh hoạ.

Sự ngang nhiên của một kẻ vốn bị gọi là "con giáp thứ 13" khiến chị em "chính thất" ai nấy không khỏi bức xúc. Chỉ vài tiếng sau khi đăng tải, đoạn tâm sự đã vấp phải rất nhiều "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng.

"Đã phá hoại gia đình người khác còn lên đây tâm sự được. Em còn trẻ, thiếu gì cơ hội mà lại đi cặp kè với người đàn ông đã có vợ thế?", chị Hoàng Lan bức xúc.

Cùng trong tâm trạng trên, thành viên có tên Hoa Sully chia sẻ: "Dừng lại ngay trước khi quá muộn bạn ạ. Nếu phải tôi là vợ của người sếp kia, chắc chắn bạn sẽ chẳng thể ngồi đây nhởn nhơ nói những câu này đâu. Tất cả những người đi tranh vợ cướp chồng, lấy nước mắt của người khác làm nụ cười, lấy bất hạnh của người ta làm hạnh phúc của mình rồi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp."

Một số ít tỏ ra thông cảm hơn và đưa lời khuyên dành cho cô gái. Họ cho rằng, tuổi trẻ với sự bồng bột khó tránh khỏi những sai lầm, song quan trọng hơn là sửa sai như thế nào.

Bình luận của cộng đồng mạng về tâm sự của cô gái trẻ với mối quan hệ bất chính.

Một bạn trẻ có người thân từng trải qua hoàn cảnh tương tự chia sẻ: "Chính em gái mình từng rơi vào một mối tình ngang trái với người sếp đã có gia đình nên mình phần nào hiểu. Nhà mình thuộc diện khá giả nên em mình cũng không phải đến với người sếp kia vì tiền. Song dù là gì đi nữa, mình và gia đình biết, mối quan hệ đó là không chấp nhận được.

Đàn ông ai ngoại tình cũng đem những lời hứa hẹn ra để khiến các cô gái ôm mộng. Nhưng họ không bao giờ bỏ vợ con đâu bạn ạ. Họ chỉ lợi dụng tuổi trẻ và sắc đẹp của những cô gái như bạn thôi. Em gái mình phải tới tận khi bị anh ta phũ phàng mới nhận ra và dừng thứ tình cảm sai trái đó".

Theo Khám phá


đàn ông có vợ

kẻ thứ 3

tham vọng

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.