Bị hành hạ, vợ đánh chết chồng

Bị chồng 'nát rượu' hành hạ, trong một phút không kìm chế được, Ký đã lỡ tay giết chết chồng rồi tự sát.

 Bị chồng 'nát rượu' hành hạ, trong một phút không kìm chế được, Ký đã lỡ tay giết chết chồng rồi tự sát.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử bị cáo Lâm Thị Ký với tội danh “giết người”. Theo cáo trạng của VKS tỉnh Thanh Hóa, khoảng 01h ngày 13/7/2012, Lâm Thị Ký, thôn Thái Tượng, xã Tường Sơn, Nông Cống đang ngủ cùng với hai con trong buồng thì anh Nguyễn Văn Lại là chồng Ký đi uống rượu say về túm tóc Ký lôi ra phòng khách để đánh đập.

Tại phòng khách, một tay Lại túm tóc chị Ký, còn tay kia cầm dùi đục. Hai vợ chồng cãi vã nhau, Ký dùng hai tay đẩy anh Lại ngã vào thành giường làm anh bất tỉnh. Thấy chồng bất tỉnh, Ký đưa chồng lên giường, trong lúc hoảng loản, Ký dùng chày đâm cua đập vào đầu chồng.


Bị cáo Lâm Thị Ký trước vành móng ngựa.

Sau khi đập chày giã cua vào đầu chồng, Ký xuống bếp lấy thuốc trừ sâu uống để mong chết cùng chồng. Đến 3h sáng, các con tỉnh dậy đưa bố mẹ đi cấp cứu. Anh Lại do bị vỡ, dập hộp sọ đã chết ngay sau đó, Ký được cấp cứu kịp thời đã qua khỏi.

Tại tòa, bị cáo cùng các con ngập chìm trong nước mắt. Bị cáo vô cùng hối hận vì đã lỡ tay giết người chồng của mình. Bị cáo mong được tòa khoan hồng để sớm trở về nuôi dạy các con.

 Với tội danh giết người, HĐXX đã tuyên bị cáo Lâm Thị Ký mức án 5 năm tù giam.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.