Bi kịch vợ giết chồng vì thói trăng hoa

Bức xúc vì nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác và lo lắng hạnh phúc gia đình trước nguy cơ đổ vỡ, Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984) đã dùng dao "phóng lợn" đâm chồng là anh Ngô Kim H (SN 1981), khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Bứcxúc vì nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác và lo lắng hạnh phúcgia đình trước nguy cơ đổ vỡ, Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984) đã dùng dao "phóng lợn"đâm chồng là anh Ngô Kim H (SN 1981), khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sự việc khiến những người dân xung quanh hết sức bất ngờ, bởitrước đây, Hạnh vốn là một người phụ nữ đảm đang, hiền lành.

Phút giây "rồ dại"

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc đau lòng này xảyra vào 4h30’ sáng 9/5 tại thôn Đồng Xung, xã Đồng Xuân, huyện ứng Hoà, HàNội. Trong phút giây cuồng dại vì ghen tuông, Hạnh - một người người phụ nữvốn hiền lành đã gây nên tội ác: Tự tay cầm dao đâm chết chồng mình tronglúc chồng đang ngủ. Hành vi tàn ác của Hạnh đã đẩy gia đình rơi vào bi kịch,hai đứa con thơ dại vừa mất cha, vừa không được bàn tay mẹ chăm sóc.

Bi kịch vợ giết chồng vì thói trăng hoa
Căn nhà xẩy ra vụ án.

Trao đổi  với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng Quá - trưởngcông an xã Đồng Tâm cho biết: "Đêm xảy ra án mạng, hai vợ chồng Hạnh vẫnngủ chung giường cùng đứa con trai 4 tuổi. Trong khi anh H đang say giấcthì Hạnh trở dậy đi vào phòng bếp lấy chiếc dao bầu chọc tiết lợn đâmliên tiếp 5 nhát vào ngực chồng, khiến anh H tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Quá, sau khi đâm chết chồng, Hạnh mang con daogây án ra khỏi nhà và vứt ở một vườn khoai. Sau đó Hạnh quay vào nhà lấychiếc xe máy và phóng lên công an huyện ứng Hoà tự thú. Thời điểm mà Hạnh tựthú tại trụ sở công an huyện ứng Hoà là 5h30’ cùng ngày.

Chị Liễu - một người hàng xóm của vợ chồng Hạnh kể lại: "Buổisáng, tôi thường dậy sớm để tập thể dục. Khi đang đứng hóng gió trước nhà cóthấy Hạnh dắt xe máy đi ra. Tôi nghĩ Hạnh đi chợ sáng hay làm việc gì bởinhìn Hạnh không có biểu hiện gì hoảng loạn cả". Ông Chinh, ở gần nhà vợchồng Hạnh khi biết tin chạy sang, đã tận mắt chứng kiến hiện trường vụviệc: "Khi tôi vào thì H đã chết, trong tư thế nằm ngửa...".

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra, Công anhuyện ứng Hoà đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh vụ việc và tiến hànhkhám nghiệm tử thi. Thông tin bước đầu chúng tôi thu thập được, anh H chếtdo 5 vết đâm trên cơ thể, trong đó có hai vết đâm hiểm xuyên ngực vào tim,khiến nạn nhân bị chảy máu nhiều dẫn tới tử vong.

Nhiều người cũng cho biết, hôm trước hai vợ chồng Hạnh xảy racãi vã. Hạnh tự đi tìm tình địch để... xử lý nhưng do anh H báo nên Hạnhkhông gặp được. Về nhà Hạnh hăm dọa là sẽ giết chết chồng và tình địch. Mọingười cứ nghĩ là do bức xúc nên Hạnh nói quá đi chứ ai ngờ rằng Hạnh làmthật. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi giếtchồng của mình. Hung khí mà hạnh dùng để sát hại chồng được Hạnh mua vàingày trước khi gây án.

Đứng từ xa nhìn vào trong ngôi nhà của vợ chồng Hạnh, mộtcảnh tượng tang tóc đau lòng. Những tiếng khóc ai oán, cùng với âm thanh nãonề từ nhạc hiếu nghe đến nao lòng. Nhiều người thân của anh H, trên đầu mangvành tang trắng khuôn mặt ủ dột, lặng lẽ trước linh cữu của H.

Hàng xóm láng giềng đứng túm năm, tụm ba cách đó không xa bàntán về bi kịch của đôi vợ chồng trẻ, tiếc thương cho số phận của anh H. Cùngvới đó là nỗi lòng thương cảm xen trách móc tới Hạnh - người phụ nữ vốn đảmđang nhưng chỉ trong phút giây "rồ dại" đã đẩy gia đình mình vào thảm kịchđau lòng.

Căn nguyên của tội ác

Theo thông tin từ những người hàng xóm, Ngô Kim H và NguyễnThị Hạnh cưới nhau từ năm 2003. Trước đó, H làm nghề lái xe taxi. Trong mộtlần chở khách đến huyện Phú Xuyên, H đã quen Hạnh, một cô gái xinh xắn làmnghề cắt tóc gội đầu. Chỉ một thời gian ngắn sau khi gặp nhau, đám cưới củađôi bạn trẻ được tổ chức trong niềm vui chung của bà con hàng xóm.

Sau khi cưới, cả H và Hạnh cùng về quê và làm việc tự do.Cuộc sống buổi đầu đôi vợ chồng trẻ ngập tràn hạnh phúc. Năm 2004 cô con gáiđầu của họ ra đời, tiếp đến năm 2007 là cậu con trai thứ hai. Được gia đìnhnội ngoại vun vén, cùng với sự cần cù chăm chỉ nên vợ chồng Hạnh có điềukiện kinh tế khá vững vàng.

Hạnh được nhiều người hàng xóm khen không chỉ là một ngườiphụ nữ xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ làm lụng, biết quán xuyến công việc giađình. Chị Liễu cho biết, tuy phải chăm sóc hai đứa con nhỏ khá bận rộn,nhưng Hạnh vẫn cần mẫn làm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Đượcsự đồng ý của chồng, Hạnh mở lại quán cắt tóc gội đầu. Không chỉ thế, Hạnhcòn tranh thủ nuôi gà, nuôi ngan và nhận cấy thêm 5 sào lúa.

Để viện dẫn cho sự thông minh và khôn khéo của Hạnh, chị Liễucho biết: "Nhà Hạnh có 5 sào ruộng. Hạnh trồng lúa nếp chứ không trồng lúatẻ như đa số người dân nơi đây nên hàng năm cho thêm lợi nhuận cao hơn ngườikhác".

Lấy được vợ đẹp, chăm chỉ làm ăn, lại sinh cho hai đứa con"điểm 10" khỏe mạnh, H trở thành "thần tượng" trước đám thanh niên trongxóm. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì H lại "chán cơm thèm phở", đẩy hạnhphúc gia đình mình sau 9 năm chung sống vào tình cảnh chao đảo. Theo tìmhiểu của chúng tôi, căn nguyên dẫn đến việc Hạnh ra tay hạ sát chồng mìnhđến chết là do Hạnh nghi ngờ H có người đàn bà khác.

Thời gian gần đây, H thường xuyên đi vắng và có nhiều biểuhiện khác lạ. Nhiều đêm H không về nhà ngủ. Nghi chồng mình có "bồ”, Hạnh đãnhiều lần theo dõi và biết được đích xác H đang cặp kè với một người phụ nữbuôn bán trên quận Hà Đông. Hạnh còn biết chồng mình và người phụ nữ đó đãthuê nhà ở chung. Biết chồng “cặp bồ”, rất nhiều lần Hạnh khuyên nhủ chồng,thậm chí gọi điện cảnh cáo người tình của chồng, nhưng H không thay đổi.

Thấy được tình cảnh "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" của vợchồng H - Hạnh kéo dài, hàng xóm, người thân đã ra sức khuyên nhủ. Có ngườicòn nói nặng với H, mong cho vợ chồng họ được hạnh phúc như xưa. Anh Chinh,một người sống gần đó cho biết: "Mấy hôm trước khi án mạng xảy ra, H có sangquán nhà tôi mua giò chả. Lâu ngày gặp H, vợ chồng tôi có trách khéo: "Màyngu thế, vợ đẹp con ngoan, điều kiện kinh tế khá giả, không ở nhà tu chí làmăn cùng vợ con mà đi đây đi đó, gái gú để làm gì...".

"Trước đây vợ chồng Hạnh yêu thương nhau, hạnh phúc lắm,chẳng mấy khi thấy to tiếng, ai cũng mừng. Thế nhưng, mấy tháng gần đâychúng tôi mới biết, họ liên tục cãi vã và đã gửi đơn lên tòa để ly dị với lýdo H có "bồ" và ham cờ bạc, không quan tâm đến vợ con. Cả hai lần tòa án gọilên để hòa giải với mong muốn họ nghĩ lại cùng nhau chăm 2 đứa con. Ai màngờ được, cô ấy lại nghĩ quẩn đến thế” - chị Liễu chia sẻ. 

Theo Nguoiduatin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.