Chiêu lừa khiến hàng loạt nữ sinh Huế xơi trái đắng

Nhiều nữ sinh chưa kịp “nở mày nở mặt” vì yêu được hoàng tử đẹp trai, nghề nghiệp đàng hoàng đã phải xơi trái đắng mất cả tình lẫn tiền.


Nhiều nữ sinh chưa kịp “nở mày nở mặt” vì yêu được hoàng tử đẹp trai, nghề nghiệp đàng hoàng đã phải xơi trái đắng mất cả tình lẫn tiền.

Khoảng đầu tháng 10/2012, công an TP. Huế nhận được đơn tố giác của một số nữ sinh đang học tại các trường Đại học tổng hợp Huế, Cao đẳng Y Huế, Đại học Khoa học Huế… về một thanh niên họ quen qua mạng khá đẹp trai, nói giọng Hà Tĩnh, tự xưng là cán bộ trong ngành cảnh sát nhân dân.

Thanh niên này tâm sự có bố là Đại tá, giữ chức vụ lãnh đạo công an tỉnh còn mẹ thì đã qua đời. Sau một thời gian quen biết, yêu đương, các nữ sinh viên chưa kịp “nở mày nở mặt” vì yêu được một chàng hoàng tử đẹp trai, nghề nghiệp đàng hoàng thì đã phải xơi trái đắng vì bị “người yêu” lừa trắng tay cả tình lẫn tiền rồi “lặn không sủi tăm”.
Đối tượng và tấm hình mặc cảnh phục, đeo hàm thiếu úy dùng làm "mồi nhử" nữ sinh
 
Theo trình báo của nữ sinh A. (sinh viên Cao đẳng Y Huế), qua chat, A. đã kết bạn với một thanh niên tên Huy, là trinh sát hình sự thuộc công an TP. Huế. Một thời gian ngắn sau họ yêu nhau, A. mời Huy về phòng trọ ăn cơm. Tại đây, Huy có để “quên” một cuốn sổ tay trong đó có dán ảnh Huy mặc trang phục công an, cấp hàm thiếu úy.

Sau bữa cơm tối ở phòng trọ, Huy mời A. và một số bạn đi hát karaoke. Vào phòng hát karaoke khoảng 15 phút, Huy nói: “Đơn vị gọi anh có vụ án gấp, anh phải đi làm” và bảo A. cứ hát với các bạn và đưa chìa khóa phòng trọ để Huy về lấy sổ sách. Sau khi được A. giao chìa khóa, Huy về phòng trọ “cuỗm” luôn máy tính xách tay, máy nghe nhạc, ĐTDĐ của A... rồi mất dạng.
 
 Tương tự, nữ sinh N. (sinh viên Đại học Huế) trình báo có quen một thanh niên trên mạng tên là Long là cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường thuộc Công an Hải Phòng. Sau một thời gian quen và yêu qua mạng, Long đến phòng trọ thăm N. và ăn cơm ở đó. Hôm sau, Long dẫn N. vào nhà nghỉ và khống chế N. để quan hệ tình dục. Sau đó, Long chủ động đưa N. đi mua sắm tại siêu thị BigC Huế.

Nhưng vừa vào siêu thị được vài phút, Long nói đau bụng phải vào nhà vệ sinh rồi không thấy quay lại nữa. Chiều đó về phòng trọ, N. mới tá hỏa khi biết toàn bộ tài sản giá trị trong phòng trọ như chiếc máy tính hiệu Vaio giá 20 triệu đồng, máy nghe nhạc đã “không cánh mà bay” theo gã người tình.
 
Qua mô tả nhận dạng, giọng nói, đặc biệt là thủ đoạn gây án trong các vụ lừa tiền, đoạt tình của đối tượng giống hệt nhau nên công an TP. Huế nhận định dù dưới cái tên giả là Huy, Long hay Nam nhưng đối tượng gây án chỉ có một. Với quyết tâm phá án cao, Công an TP. Huế đã thành lập Chuyên án 1112TC quyết tâm sớm đưa thủ phạm ra trước ánh sáng pháp luật.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 16/11, tại khu vực ga Huế, trời mưa rất to, trinh sát đã mai phục và ập đến khống chế bắt giữ đối tượng Phạm Sơn (SN 1989, trú xóm Trung Long, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) khi hắn vừa xuống tàu, đang rút điện thoại định gọi cho một trong số những cô “bồ” của hắn đến đón về phòng trọ. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ trong người đối tượng một cuốn sổ tay có dán hình đối tượng mặc cảnh phục, đeo hàm thiếu úy. Đây cũng là cuốn sổ mà đối tượng đã “quên” tại phòng trọ của nhiều nữ sinh.
 
 Bộ mặt thật của gã du thủ du thực
 
Thực ra Phạm Sơn chỉ là một gã ma cô, nghiện ma túy, tối ngày lang thang “như mèo hoang chó dại”. Hắn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, bố không phải là đại tá công an, mẹ hắn vẫn còn sống và khỏe mạnh chứ không phải đã qua đời như hắn tâm sự với các “con mồi”. Lợi dụng ưu thế là vẻ bề ngoài đẹp trai, có tài nói ngọt khiến “con kiến trong lỗ cũng phải bò ra”, Sơn đã lên mạng làm quen với các nữ sinh viên trẻ đẹp, gia đình có điều kiện để thực hiệc việc lừa đảo.

Với ‘nước cờ” này, hắn vừa được “người yêu” là “rau sạch” chiều chuộng cung phụng lại vừa dễ dàng lừa được tiền bạc, tài sản phục vụ hút chích, ăn chơi mà hắn tin rằng nhiều cô gái vì xấu hổ, sợ khai báo sẽ “mất danh dự” nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
 
Tại Cơ quan Điều tra, lời khai ban đầu của Sơn cho thấy, hắn là đối tượng nghiện hút, nhiễm HIV nên mới gây án nhằm “trả thù đời”. Theo hắn khai, cách đây 5 năm, trong một lần quan hệ với gái mại dâm, hắn được cô này cho biết bản thân đã nhiễm HIV nên hắn nghĩ rằng mình đã bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Từ đó, hắn cay cú “trả thù đời” bằng cách lên mạng làm quen với các nữ sinh viên, giả vờ tán tỉnh yêu đương để lừa tình và tiền.
 
Tình cờ, trong một lần lang thang ra Hà Nội, Sơn đến tiệm ảnh chụp ảnh căn cước, sau đó nhờ thợ xử lý ảnh ghép hình áo quần công an , cấp bậc thiếu úy vào. Có được tấm ảnh mặc cảnh phục làm “bảo bối”, Sơn cắt một tấm để trong ví nhằm “lừa bịp” các nữ sinh viên nhẹ dạ, một số hình nhỏ được hắn dán vào cuốn “sổ công tác” hắn luôn cầm trên tay. Khi đi tán tỉnh các nữ sinh, Sơn luôn vô tình để quên cuốn sổ có dán ảnh trên để các cô gái tin chắc rằng mình đã yêu được một anh công an “xịn”.
 
Với thủ đoạn trên, Sơn đã thực hiện hàng loạt vụ lừa tình, lừa tiền của các nữ sinh viên ở Nghệ An, Huế, Bình Dương, TP.HCM, Sóc Trăng... Hắn cho rằng bản thân bị nhiễm HIV nên mới đi lừa tình để trả thù đời.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại khẳng định Phạm Sơn âm tính với vi-rút HIV. Rất có thể, đó chỉ là sự ngụy biện xảo trá nhằm bao biện cho hành vi phạm tội của hắn. Hơn nữa, nếu hắn biết mình nhiễm căn bệnh thế kỷ mà vẫn cố tình thực hiện việc cưỡng dâm các nạn nhân thì đó chỉ là tình tiết tăng nặng thêm cho tội ác của hắn mà thôi.
 
Hiện vụ án đang được công an TP. Huế mở rộng điều tra làm rõ.

 Theo PLVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.