Cô gái bị tạt axit giữa đường

Đang chạy xe lên tỉnh, chị Út bị hai người đàn ông đeo khẩu trang bám theo rồi phóng lên phía trước, hắt axit vào người. Cảnh sát nhận định, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn.

Đang chạy xe lên tỉnh, chị Út bị hai người đàn ông đeo khẩu trang bám theo rồi phóng lên phía trước, hắt axit vào người. Cảnh sát nhận định, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn.

Sáng 13/9, gần trạm xăng Trà Kha (đường Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu) vang lên tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Nạn nhân ôm mặt nằm quằn quại, xung quanh khói mù mịt nên nhân viên bán xăng liền ôm bình CO2 chạy ra vì tưởng xe máy bị cháy.

Nhiều người đi đường cho biết, nhìn thấy hai người đàn ông đi xe máy không biển số, đeo khẩu trang bám theo xe chị Nguyễn Thị Út (31 tuổi, ở huyện Hòa Bình, Bạc Liêu). Đến công viên Lê Thị Riêng, chiếc xe bất ngờ vọt lên và chị Út ngã ra đường. Khi người dân biết nạn nhân bị hắt hóa chất thì chiếc xe đã chạy mất dạng.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa chị Út vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Nạn nhân bỏng vùng mặt, tay và chân nhưng không nguy kịch.

Một cán bộ điều tra nhận định, hành vi tàn độc của người tạt axit có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn nào đó ở quê. Trinh sát được tung về huyện Hòa Bình nắm thông tin, truy bắt hung thủ nhưng 19h cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.