- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Côn đồ lại đánh người nhập viện tại chung cư Linh Đàm
Mọi việc chỉ dừng lại khi có nhiều người dân biết, phản ứng. Hậu quả anh Hảo bị đấm rách mặt, mí mắt bị rách chảy nhiều máu...
Thấy có nhiều người to tiếng, đập phá đồ đạc, bảo vệ tòa nhà CT4-A1 khu đô thị (KĐT) Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội (khu vực từng xảy ra vụ côn đồ dùng dao cưỡng đoạt tiền trông ô tô) ra xem tình hình liền bị 3 côn đồ xông vào đánh tới tấp. Hậu quả, bảo vệ tòa nhà CT4-A1 phải nhập viện cấp cứu.
Anh Hảo bị côn đồ đánh rách mặt. |
Vụ việc xảy ra vào hồi 21h30 ngày 22/5, tại tòa nhà CT4-A1 KĐT Tây Nam Linh Đàm. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên có một nhóm gồm 3 người đến một quán nước trước tòa nhà Bắc Rice Cty (nằm cạnh tòa CT4-A1) quát tháo và đập một số đồ đạc ở đây.
Thấy có lộn xộn bên ngoài, anh Đỗ Ngọc Hảo, bảo vệ tòa nhà CT4-A1 đã ra sân xem tình hình, đúng lúc ấy ba người đàn ông đang rút từ quán nước về phía ki-ốt trông ô tô đặt tại vỉa hè tòa CT4-A1.
Sau khi gặp và nghe anh Hảo nói: “Cùng là bảo vệ, có gì anh em trao đổi nhẹ nhàng với nhau….”, 3 người trên liền nhảy vào đấm đá anh Hảo tới tấp.
Mọi việc chỉ dừng lại khi có nhiều người dân biết, phản ứng. Hậu quả anh Hảo bị đấm rách mặt, mí mắt bị rách chảy nhiều máu, mặt xưng húp, phần ngực cũng bị tổn thương…
Anh Hảo được cấp cứu tại bệnh viện |
Nhận dạng về 3 người tấn công mình, anh Hảo cho biết cho biết: “Tôi biết hầu hết nhóm người này vì hàng ngày họ vẫn ngồi chơi, chè chén với tổ bảo vệ trông xe ô tô có ki-ốt đặt tại vỉa hè tại tòa nhà CT4-A1. Khi xảy ra sự việc, một trong các thành viên trong nhóm này còn bảo nhau chạy vào ki-ốt trông xe lấy thêm đồ (hung khí) ra đánh tôi”.
Sau khi được đại diện Ban quản trị và người dân tòa nhà CT4-A1 đưa đến bệnh viện Bưu Điện, các bác sỹ trực ở đây đã chuyển anh Hảo đến phòng cấp cứu. Qua chụp chiếu, đại diện bệnh viện Bưu Điện ghi trong bệnh án nhập viện: anh Hảo bị bầm, chấn thương vùng đầu mặt, ngực phải; chấn thương cụm màng mắt... Bệnh viện đưa ra phương án, anh Hải cần nhập viện để theo dõi, điều trị.
Tại thời điểm xảy ra sự việc và cả thời gian dài sau đó, nhiều người dân và đại diện Ban quản trị tòa nhà CT4-A1 đã gọi nhiều lần điện thoại cho Công an địa bàn.
Phiếu chuẩn đoán bệnh, sau khi anh Hảo được cấp cứu |
Được biết, tòa nhà CT4-A1 là tòa nhà ở xã hội ở khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm. Đây là khu đô thị được chủ đầu tư là Cty Cổ phần Phát triển nhà ở xã hội Hud.Vn đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay.
Hiện nay việc trông giữ ô tô dịch vụ tại tòa nhà đang được một đơn vị là Cty TNHH MTV Hữu Đức Trí đảm nhiệm, tuy các giấy tờ thông báo đến bà con cũng như ki-ốt trông giữ xe đều ghi là đơn vị chủ quản là Sở GTVT Hà Nội.
Vậy nhưng khi bà con cư dân gọi điện đến đường dây nóng của Sở GTVT Hà Nội hỏi tư cách pháp nhân, thì được biết, Sở GTVT Hà Nội không có đơn vị nào có tên như vậy và cũng không cấp phép cho Cty trên trông xe tại chung cư Linh Đàm.
Trước đó, vào tháng 11/2016 tại KĐT Tây Nam Linh Đàm đã xảy ra sự việc, nhân viên trông ô tô không được cấp phép dùng dao đe dọa, cưỡng đoạt tiền phí đỗ của chủ xe, sự việc sau đó đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo chấn chỉnh, làm rõ, xử lý nghiêm người vi phạm.
Tuy nhiên, đến nay sự việc trông giữ xe tự phát, không phép tại đây vẫn tiếp tục tái diễn, gây phức tạp cho cuộc sống người dân. Sự việc cũng đã nhiều lần được cư dân phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng hầu như họ vẫn đứng ngoài cuộc.
Theo Nhóm Phóng Viên (Tiền Phong)
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...