Đang đứng bên đường bỗng nhiên bị đâm chết

Đang đứng bên đường, anh Lê Quang Quân bất ngờ bị Phạm Hữu Vinh từ trong nhà lao ra cầm kéo đâm thẳng vào tim, khiến anh chết trên đường đi cứu.

Đang đứng bên đường, anh Lê Quang Quân bất ngờ bị Phạm Hữu Vinh từ trong nhà lao ra cầm kéo đâm thẳng vào tim, khiến anh chết trên đường đi cứu.

Ông Lê Khắc Định, Trưởng Công an xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa – Thanh Hóa, cho biết án mạng xảy ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 6-7. Nạn nhân là anh Lê Quang Quân (SN 1980, ngụ thôn Toán Hàng).
 

Nơi anh Quân bỗng nhiên bị đâm chết tối 6-7

 
Cũng theo ông Định, khoảng 1 tuần trước, nhà Phạm Hữu Vinh (SN 1973, ngụ thôn Toán Phúc) bị trộm đột nhập lấy đi 1 két sắt chứa nhiều tài sản giá trị. Nghi ngờ anh Lê Xuân Tuấn (SN 1975, ngụ thôn Toán Hàng) tham gia trộm nhà mình, Vinh gọi anh Tuấn đến nhà “hỏi tội” vào tối 6-7.
 
Anh Tuấn phủ nhận thì bị Vinh dùng dao truy sát, chém bị thương nhẹ ở vai. Sợ quá, anh Tuấn phá cửa bỏ chạy vào Công an xã Thiệu Toán cầu cứu. Vinh đuổi theo ra đường nhưng không thấy Tuấn đâu, liền đó thấy anh Quân đang đứng bên đường. Tưởng anh Quân là đồng bọn sang cứu anh Tuấn, Vinh liền cầm một chiếc kéo cắt vải chạy sang đâm thẳng vào tim anh Quân. Bị cú đâm chí mạng, anh Quân nhảy xuống xe chạy được 20 m thì gục xuống.
 
Thấy vậy, công an xã và nhiều người vội đưa Quân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Vinh bị công an xã Thiệu Toán bắt khẩn cấp.
 
Theo Nld.com.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.