Dắt hôn thê chạy trốn, cán bộ “tín dụng đen” vẫn không thoát tội

Năng cho các khách hàng vay để đáo hạn (khoảng 3-7 ngày) với lãi suất “khủng” từ 15-30%/tháng. Sau khi xài hết khoản tiền làm ăn từ “tín dụng đen”, Năng còn lừa nhiều người vay tiền tỷ để đổi USD mang qua Casino bên Campuchia hòng để gỡ nợ.

Năng cho các khách hàng vay để đáo hạn (khoảng 3-7 ngày) với lãi suất “khủng” từ 15-30%/tháng. Sau khi xài hết khoản tiền làm ăn từ “tín dụng đen”, Năng còn lừa nhiều người vay tiền tỷ để đổi USD mang qua Casino bên Campuchia hòng để gỡ nợ.

Nguyễn Phước Năng (29 tuổi, ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nguyên cán bộ Quỹ tín dụng Mỹ Phước vừa bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năng thất thần sau khi tòa tuyên án 14 năm tù.
Năng thất thần sau khi tòa tuyên án 14 năm tù
.

Vay tiền đi casino

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Thú y tại Trường trung học Nông nghiệp An Giang, Nguyễn Phước Năng được Quỹ tín dụng Mỹ Phước (trụ sở tại số 131, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận làm cán bộ tín dụng tại điểm giao dịch Định Thành và phụ trách địa bàn 2 xã Định Thành và Định Mỹ (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Biết nhiều khách hàng cần tiền mặt để đáo hạn nên Năng đứng ra lập “tín dụng đen” để làm ăn bất chính.

Điều đáng nói là Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm việc cho vay nặng lãi và cơ quan tín dụng, nơi Năng làm việc cũng cấm cán bộ tay trong, tay ngoài làm “tín dụng đen”.

Vì hám lợi và được lớp "đàn anh" hư hỏng bày cách làm ăn ngoài luồng nên Năng đi vay tiền của bạn bè và các khách hàng thân quen của quỹ tín dụng hứa trả lãi cao, từ 9-18%/tháng.

Sau đó, Năng cho các khách hàng vay để đáo hạn (khoảng 3-7 ngày) với lãi suất “khủng” từ 15-30%/tháng. Với cách làm ăn kiểu “bóc lột” người nông dân, Năng được hưởng lợi nhiều hơn cả người bỏ tiền ra cho Năng vay.

Có tiền rủng rỉnh trong túi, Năng bắt đầu ăn xài xa xỉ, đổi điện thoại di động và xài hàng hiệu.

Năng còn lao vào đỏ đen, lúc đầu đánh đề, bao lô và cá độ bóng đá mỗi ngày vài triệu đồng, sau tăng dần lên 10 triệu đồng, rồi 20 triệu đồng mỗi ngày.

Sau khi xài hết khoản tiền làm ăn từ “tín dụng đen”, Năng lừa nhiều người vay tiền tỷ để đổi USD mang qua Casino bên Campuchia hòng để gỡ nợ. Tuy nhiên, nợ không gỡ được mà ngày càng lún sâu hơn, khiến gã cán bộ tín dụng trở thành “con thiêu thân” của các Casino bên kia biên giới. Mỗi chuyến đi, Năng mang theo 3.000 – 4.000 USD và đều thua cháy túi.

Tính từ tháng 6/2007 đến ngày 8/1/2008, Năng đã "nướng" vào các sòng bạc và ăn xài phung phí trên 3,275 tỷ đồng là tiền vay của 9 người, chủ yếu bạn bè thân, xóm giềng, các khách hàng thân quen của quỹ tín dụng và đồng nghiệp của Năng.

Đất đai đội nón ra đi vì "tín dụng đen"

Anh Hồ Văn Nghiên là đồng nghiệp của Năng cũng bị lừa 920 triệu đồng. Anh Nghiên kể, khoản tiền tiết kiệm 260 triệu đồng đang gởi quỹ tín dụng, Năng biết nên nài nỉ xin vay và hứa trả lãi cao. Nể tình đồng nghiệp nên anh đưa cho Năng vay và nhận lãi đầy đủ sau mỗi “sô” đáo hạn cho khách hàng. Sau đó, Năng vay của anh 1,090 tỷ đồng nhưng trả có 170 triệu đồng.

Tương tự, Năng lừa vay của anh Dương Hồ Vũ (trị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) 1,1 tỷ đồng và chỉ trả 480 triệu đồng. ..

Năng không chừa một thủ đoạn nào, miễn sao vay được tiền của nhiều người, bất chấp cả việc lãi suất cao ngất đến… 18%/tháng.

Bà Trương Thị Kim Xuyên (xã Định Mỹ) cho biết, đang nợ quỹ tín dụng 100 triệu đồng và sắp đến ngày trả nợ. Năng đến nhà gợi ý bà vay “nóng” của y với lãi suất 1%/ngày (30%/tháng), bà nói chú Vũ ở thị trấn Núi Sập cho vay 100 triệu đồng lấy lãi 400.000 đồng/ngày (12%/tháng). Nghe vậy, Năng bảo bà Xuyên đi vay tiền của Vũ để cho y vay lại với lãi suất 18%/tháng. Tin lời, bà Xuyên vay 220 triệu đồng đưa cho Năng. Sau khi Năng bỏ trốn, lãi mẹ đẻ lãi con, bà Xuyến bán 1 ha đất ruộng để trả nợ.

Trong số 9 nạn nhân bị Năng lừa trên 3,275 tỷ đồng, đau thương nhất là trường hợp của anh Huỳnh Thanh Bình (chú họ của Năng).

Năng vay của vợ chồng anh Bình 315 triệu đồng (thông qua cô vợ anh Bình). Sau khi Năng bỏ trốn, anh Bình bán hết đất ruộng và nền nhà để trả nợ. Cũng vì nợ nần, vợ chồng anh Bình ly hôn, 3 đứa con bỏ học để theo cha mẹ đi làm thuê kiếm sống. Quá tức giận, anh Bình vay của bạn bè 60 triệu đồng và cất công gần 4 năm trời đi tìm Năng, tóm cổ lôi về giao Công an địa phương xử lý.

Sau khi cờ bạc nợ nần chồng chất, ngày 8/1/2008, Năng đến bệnh viện Bình Dân (TP. Long Xuyên) nơi người yêu vừa đính hôn đang nằm viện, tháo dây chuyền nước biển và dắt cô này trốn gia đình ra Nghệ An rồi vào Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương làm thuê kiếm sống cho đến khi bị bắt.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Năng khai số tiền chiếm đoạt đã thua cờ bạc và tiêu xài hết nên không khả năng khắc phục hậu quả. HĐXX- TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Năng 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường cho 9 nạn nhân 3,275 tỷ đồng.

Theo Pháp luật Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.