Đi ăn trộm bị mất dép, quay lại đâm chết người

Bực bội vì chủ nhà hô hoán khiến mình phải bỏ chạy đến mất dép và điện thoại, tên trộm quay lại bắt đền rồi đâm chết người.

Bực bội vì chủ nhà hô hoán khiến mình phải bỏ chạy đến mất dép và điện thoại, tên trộm quay lại bắt đền rồi đâm chết người.

Ngày 17/8, TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động tại khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) xét xử Huỳnh Hữu Nghĩa (30 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào giữa tháng 11/2011, Nghĩa đến nhà ông Đức trên đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh) trộm bình ắc quy ôtô thì bị gia chủ phát hiện, truy hô. Nghĩa chạy thoát, nhưng làm rơi dép và điện thoại di động.

Bực bội vì "vụ làm ăn" lỗ vốn này, khuya ngày 18/11/2011, anh ta quay lại buộc ông Đức phải bồi thường cho mình. Bị anh trai ông Đức to tiếng, gã trộm bỏ đi.

Nước mắt ân hận của Nghĩa khi nhìn thấy con trai. Ảnh: Hải Duyên.

Lấy con dao khác, Nghĩa quay lại gây sự. Vừa nhìn thấy ông Đức, hắn lao đến đâm liền 2 nhát khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Tại tòa, Nghĩa thừa nhận mọi hành vi. Bị cho là phạm tội Giết người "có tính chất côn đồ", lại từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy..., HĐXX áp dụng mức phạt cao nhất, tuyên Nghĩa phải chịu án tử hình.

Chủ tọa vừa dứt lời, Nghĩa lảo đảo ngã quỵ nhưng mắt vẫn nhìn về phía cậu con kháu khỉnh đang khóc nức nở nhìn gã từ xa.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.