Đoạt mạng nam sinh viên, kéo lê hung khí tóe lửa

Nhóm thanh niên ném đá làm một người bị thương, cầm phảng chém nam sinh viên chết tại chỗ. Trước khi bỏ đi, chúng kéo lê hung khí "ra oai" để người dân không dám truy đuổi.

Nhóm thanh niên ném đá làm một người bị thương, cầm phảng chém nam sinh viên chết tại chỗ. Trước khi bỏ đi, chúng kéo lê hung khí "ra oai" để người dân không dám truy đuổi.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Bình Định đã bắt giam Bùi Văn Trọng; Nguyễn Văn Triều (cùng 20 tuổi) và 6 nghi can khác về hành vi giết người.

Làm việc với cảnh sát, Trọng và đồng bọn khai, đêm 16/8 chúng kéo nhau đi trả thù một băng nhóm ở phường Nhơn Bình không thành nên quay về huyện Tuy Phước theo hướng bờ đê sông Hà Thanh.

Trên đường đi Triều nhớ lại việc vài ngày trước bị thanh niên ở Xóm Lưới (phường Nhơn Bình) ném đá bèn rủ cả nhóm tìm đánh cho hả giận. Trọng đồng ý ngay và tuyên bố: "Gặp thằng nào chặt thằng đó”.


Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T

Sau khi nhặt thêm đá cuội làm hung khí, chúng chạy xe đến khu vực 8, phường Nhơn Bình thì thấy Trần Tuấn Hạnh (18 tuổi, sinh viên học tại TPHCM) và Nguyễn Duy Khá (sinh viên cao đẳng nghề) đang đi dạo mát. Đám thanh niên lấy đá ném làm Hạnh bị thương ngã xuống triền bờ đê.

Lúc này Trọng nói Triều lái xe áp sát anh Khá. Hắn cầm phảng chặt ngang trúng vào vùng cổ bên trái khiến nạn nhân ngã xuống triền đê, chết tại chỗ.

Gây án xong chúng rồ ga, kéo lê hung khí toé lửa khiến người dân hai bên đường khiếp sợ không dám truy đuổi.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.