- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gây rối bệnh viện vì nghi nữ hộ sinh tắm bé gây bỏng
Trưa nay, hàng chục người nhà của sản phụ Lê Thị Kim Hoanh đã đến "quậy" khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, vì nghi ngờ cháu bé mới 3 ngày tuổi đã bị nữ hộ sinh bất cẩn khi tắm gây bỏng.
Trưa nay, hàng chụcngười nhà của sản phụ Lê Thị Kim Hoanh đã đến "quậy" khoa Sản, Bệnh viện đa khoaQuảng Ngãi, vì nghi ngờ cháu bé mới 3 ngày tuổi đã bị nữ hộ sinh bất cẩn khi tắmgây bỏng.
Sản phụ Hoanh kểlại, 10h sáng nay, nữ hộ sinh tên Nguyễn Thị Phượng đến khoa Sản tắm cho contrai chị mới chào đời được 3 ngày. Hai ngày trước cháu im lặng khi được hộ lýtắm, thế nhưng hôm nay đã khóc thét từng hồi vang dậy cả phòng.
"Tắm xong, nữ hộsinh bỏ con của tôi lên giường, không mặc quần áo để lạnh run vãi cả nước tiểura ngoài", sản phụ kể và nói rằng linh tính chẳng lành, chị vội mặc quần áo chocon thì phát hiện toàn thân bé nổi đỏ, nhiều nhất là ở phần lưng giống vết bỏng.
|
Nhiều người hiếu kỳ ghé ngang phòng chị Hoanh xem tình hình sức khỏe cháu bé nghi bị bỏng sau khi nữ hộ sinh tắm trưa nay. Ảnh: Trí Tín. |
Nằm chung phòngvới chị Hoanh, sản phụ Nguyễn Thị Minh Hiếu cho biết thêm: "Chúng tôi mới sinhnở, sức khỏe còn yếu, thế nhưng nữ hộ sinh Phượng ra vào phòng luôn tỏ ra khóchịu, la mắng những điều không đâu. Trước khi tắm cho con của chị Hoanh, côPhượng đã nặng lời chỉ vì chị Hoanh cho con bú bằng bình sữa có núm vú. Đến khinữ hộ sinh này tắm cho cháu bé thì không hiểu sao bé khóc to dữ lắm".
Thương con sơ sinhtoàn thân thâm đỏ, chồng của chị Hoanh điện thoại người nhà tập trung đến khoaSản yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải làm sáng tỏ sự việc.
Chiều nay, bác sĩHoàng Trọng Quang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã triệu tập cuộchọp khẩn cấp lãnh đạo khoa Sản và thân nhân của sản phụ Hoanh để làm sáng tỏ vụviệc.
Nữ hộ sinh Phượnggiải trình trước lãnh đạo bệnh viện: "Lúc vào phòng thì thấy gia đình để sẵnthau đựng ít nước chè tươi, tôi lấy phích pha nước vào rồi dùng chai nước trênbàn của chị Hoanh để pha thêm tắm cho cháu. Tuy nhiên người nhà của sản phụ nàycho rằng chai nước trên bàn cũng là nước nóng đã gây bỏng cho con họ. Tắm xong,tôi rời khỏi phòng chứ không lời qua tiếng lại gì với chị Hoanh".
Nữ hộ sinh Phượnggiải thích, sở dĩ sau lưng con chị Hoanh nổi đỏ là do trong lúc tắm có chà xátnhiều ở phần lưng cháu bé nên mới có hiện tượng như vậy.
|
Phần mặt và lưng bé trai - con của chị Hoanh bị thâm đỏ, nghi do nữ hộ sinh tắm gây bỏng. Ảnh: Trí Tín. |
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Hoàng Trọng Quang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoaQuảng Ngãi xác nhận: "Qua thăm khám cháu bé con chị Hoanh có thấy phần lưng hơiđỏ, vẫn chưa xác định vết bỏng rõ ràng. Chúng tôi đã chỉ đạo các y, bác sĩ khoaSản phối hợp với khoa Bỏng kiểm ra, xác định nếu trẻ có xảy ra bỏng phải theodõi, chăm sóc dùng thuốc".
Theo bác sĩ Quang,khoa Sản của bệnh viện là nơi rất "nhạy cảm" vì liên quan trực tiếp đến bà mẹ vàtrẻ sơ sinh, nhất là trong giai đoạn vừa qua, cả nước xảy ra nhiều trường hợptai biến sản khoa, trong đó có khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Do vậy,đôi lúc sự việc xảy ra đơn giản nhưng đội ngũ y, bác sĩ thiếu kỹ năng giao tiếp,thiếu quan tâm trong quy chế chuyên môn, thì việc dễ trở nên phức tạp.
Trong thời giantới, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sẽ tập trung tăng cường công tác quy chếchuyên môn, giáo dục tinh thần thái độ phục vụ, trau dồi kỹ năng giao tiếp giữay bác sĩ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Theo VNE
-
Pháp luật8 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...