Kẻ thủ ác “nhập vai” tổ trưởng bảo vệ

Để không ai nhận ra mình là đối tượng giết người bỏ trốn, kẻ thủ ác đã thay tên đổi họ. Suốt 20 năm lẩn trốn ở một nơi hẻo lánh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hắn bắt gia đình, vợ con phải cắt đứt mọi mối quan hệ với người thân. Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Phước đã tìm ra nơi lẩn trốn và bắt giữ kẻ giết người..

Để không ai nhận ra mình là đối tượng giết người bỏ trốn, kẻ thủ ác đã thay tên đổi họ. Suốt 20 năm lẩn trốn ở một nơi hẻo lánh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hắn bắt gia đình, vợ con phải cắt đứt mọi mối quan hệ với người thân. Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Phước đã tìm ra nơi lẩn trốn và bắt giữ kẻ giết người..

Án mạng trong đêm

Khoảng 23h ngày 14/4/1992, Đào Văn Hải (ảnh, SN 1965, ngụ xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) ngồi nhậu cùng một số anh em trong gia đình tại nhà bố đẻ là ông Đào Văn Lâu (SN 1931).

Lúc này, có ánh đèn pin rọi vào từ phía sau nhà, Hải cầm dao rựa cùng một số anh em trong gia đình chạy ra xem ai. Khi ra tới nơi mọi người nhận ra ông Phan Đình Duyến (SN 1966, ngụ cùng ấp) cùng một người khách không rõ họ tên. Hải cất lời: “Tụi mày đến nhà tao quậy hả?”. Đáp lại, người bạn đi cùng ông Duyến trả lời: “Trời tối quá nên chúng tôi đi lạc đường”. Ông Duyến thì hô hoán: “Tụi bây tính giết tao hả, muốn giết thì giết đi”. Người trong gia đình can ngăn nhưng Hải cự cãi và sau đó chém hai nhát vào đầu ông Duyến. Do vết thương quá nặng, ông Duyến đã chết trên đường đi cấp cứu. Còn Hải sau khi gây án đã nhanh chân trốn thoát. Trước đó, gia đình Hải và gia đình ông Duyến đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, xung đột vì tranh chấp đất đai.

Cuộc đào tẩu hơn 20 năm

Sau khi giết ông Duyến, Hải bắt xe đò xuống lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và làm nghề đi biển. Sau nhiều năm lênh đênh trên biển, đến cuối năm 1992 Hải lên bờ làm nghề chạy xe ôm. Tới năm 1999, Hải nhờ bạn làm giúp hộ khẩu, thay chứng minh nhân dân với cái tên mới Đào Văn Cường. Hải thay đổi toàn bộ thông tin về người thân khi khai báo để làm chứng minh nhân dân và hộ khẩu.

Từ đây, Hải về nhập khẩu xã Phước Hưng, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm tổ trưởng tổ bảo vệ khu dân cư. Suốt hơn 20 năm lẩn trốn, Hải cắt đứt mọi mối quan hệ, không cho vợ con liên hệ với bất kỳ người thân nào trong gia đình.

Đầu năm 2013, xác định Đào Văn Hải là đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm, đang bị truy nã, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm quyết định lật lại hồ sơ xác lập chuyên án. Thời gian bỏ trốn đã hơn 20 năm nên diện mạo của Hải cũng thay đổi rất nhiều. Do đó việc truy tìm, bắt giữ được Hải hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, trong thời gian hơn ba tháng, ban chuyên án đã thu thập được đầy đủ thông tin về Đào Văn Hải đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đã tiến hành bắt khẩn cấp y về tội giết người. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn của y suốt hơn 20 năm qua.

Theo Công An Tp.HCM


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.