- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không tìm thấy chất độc trong áo ngực Trung Quốc?
Theo kết quả phân tích của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), “chất lạ” trong mẫu áo ngực nhãn hiệu Trung Quốc không gây độc với người sử dụng.
Trong chiều 8/11, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả giám định "chất lạ" của Viện Khoa học hình sự đối với 2 mẫu áo ngực nhãn hiệu Yalichun và Mengnaeroi của Trung Quốc.
Theo kết quả phân tích, những hạt tròn màu trắng trong các túi dung dịch là các hạt nhựa PS (Polystyrene Composit).
Còn dung dịch trong suốt chứa trong các túi polyme dẻo là dầu khoáng (Mineral Oil), có tỷ trọng 0,84, không tìm thấy các chất độc và các chất có hại với sức khỏe con người.
Viện Khoa học hình sự khẳng định, cả hạt nhựa và dầu khoáng đều không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Thông tin này ngay lập tức khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Bởi trước đó theo phân tích của một số chuyên gia, "chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc không hẳn an toàn do có sự hiện diện của một chất có khả năng gây ung thư, rối loạn nội tiết tố.
Cụ thể báo Tiền phong dẫn phân tích của TS Vũ Đức Lợi, Trưởng phòng Hóa phân tích, Viện Hóa học (Viện KH&CN Việt Nam) - người trực tiếp chỉ đạo cuộc nghiên cứu kéo dài 4 ngày về "chất lạ" có trong áo ngực Trung Quốc nhãn hiệu Mengnaeroi.
Các phân tích cũng chỉ rõ các hạt trắng trong túi dung dịch là nhựa PS và dung dịch trong suốt là dầu khoáng (trùng với kết quả của Viện Khoa học hình sự và TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng II).
Song TS Lợi khẳng định chất này không phải vô hại. Đã có tài liệu cho biết dầu khoáng tạo một lớp mỏng không thấm nước, làm giảm khả năng đào thải chất độc.
Khi vào cơ thể, nó đọng lại ở gan và lấy đi hầu hết các vitamin trong gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó giảm chức năng phổi, gây một số dạng viêm phổi. Vì thế, nó bị cấm dùng trong lĩnh vực dược.
Cũng trên báo này, TS. Vũ Đức Lợi cho biết thêm trong quá trình kiểm nghiệm, Viện Hóa học còn phát hiện ra trong mẫu dầu khoáng có thành phần polycyclic aromantic hydrocarbon (PAH) thông qua kết quả phân tích bằng sắc ký khí khối phổ.
Chất này không chỉ gây cảm giác ngứa, mà nó có khả năng gây ung thư cao, cũng như gây rối loạn nội tiết.
Trên ông Mai Văn Tiến, Phó giám đốc Trung tâm Vật liệu, Viện hóa học công nghiệp cho rằng, nếu dung dịch đó đặt dưới dạng túi bọc, không thấm và chỉ mang tính chất thẩm mỹ thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nó rách, ngấm vào cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại cần xem xét. Thậm chí, phải xem vỏ bọc là chất gì.
Trước đó tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã nhận được kết quả giám định các thành phần có trong túi dung dịch áo ngực phụ nữ từ TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng II, song Chi cục QLTT của cả 2 tỉnh, thành phố này đều gửi tiếp mẫu phân tích lên Sở Y tế và Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo về việc xác định hoạt chất trong có trong áo ngực có được phép sử dụng tại Việt Nam và có tác hại với sức khỏe hay không.
Theo kết quả phân tích, những hạt tròn màu trắng trong các túi dung dịch là các hạt nhựa PS (Polystyrene Composit).
Còn dung dịch trong suốt chứa trong các túi polyme dẻo là dầu khoáng (Mineral Oil), có tỷ trọng 0,84, không tìm thấy các chất độc và các chất có hại với sức khỏe con người.
Ảnh: Báo NLĐ |
Viện Khoa học hình sự khẳng định, cả hạt nhựa và dầu khoáng đều không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Thông tin này ngay lập tức khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Bởi trước đó theo phân tích của một số chuyên gia, "chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc không hẳn an toàn do có sự hiện diện của một chất có khả năng gây ung thư, rối loạn nội tiết tố.
Cụ thể báo Tiền phong dẫn phân tích của TS Vũ Đức Lợi, Trưởng phòng Hóa phân tích, Viện Hóa học (Viện KH&CN Việt Nam) - người trực tiếp chỉ đạo cuộc nghiên cứu kéo dài 4 ngày về "chất lạ" có trong áo ngực Trung Quốc nhãn hiệu Mengnaeroi.
Các phân tích cũng chỉ rõ các hạt trắng trong túi dung dịch là nhựa PS và dung dịch trong suốt là dầu khoáng (trùng với kết quả của Viện Khoa học hình sự và TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng II).
Song TS Lợi khẳng định chất này không phải vô hại. Đã có tài liệu cho biết dầu khoáng tạo một lớp mỏng không thấm nước, làm giảm khả năng đào thải chất độc.
Khi vào cơ thể, nó đọng lại ở gan và lấy đi hầu hết các vitamin trong gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó giảm chức năng phổi, gây một số dạng viêm phổi. Vì thế, nó bị cấm dùng trong lĩnh vực dược.
Cũng trên báo này, TS. Vũ Đức Lợi cho biết thêm trong quá trình kiểm nghiệm, Viện Hóa học còn phát hiện ra trong mẫu dầu khoáng có thành phần polycyclic aromantic hydrocarbon (PAH) thông qua kết quả phân tích bằng sắc ký khí khối phổ.
Chất này không chỉ gây cảm giác ngứa, mà nó có khả năng gây ung thư cao, cũng như gây rối loạn nội tiết.
Trên ông Mai Văn Tiến, Phó giám đốc Trung tâm Vật liệu, Viện hóa học công nghiệp cho rằng, nếu dung dịch đó đặt dưới dạng túi bọc, không thấm và chỉ mang tính chất thẩm mỹ thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nó rách, ngấm vào cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại cần xem xét. Thậm chí, phải xem vỏ bọc là chất gì.
Trước đó tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã nhận được kết quả giám định các thành phần có trong túi dung dịch áo ngực phụ nữ từ TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng II, song Chi cục QLTT của cả 2 tỉnh, thành phố này đều gửi tiếp mẫu phân tích lên Sở Y tế và Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo về việc xác định hoạt chất trong có trong áo ngực có được phép sử dụng tại Việt Nam và có tác hại với sức khỏe hay không.
Theo VNN
-
Pháp luật21 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...