'Kiều nữ' giúp người tình điều hành đường dây ma tuý

Cô gái 22 tuổi được cho là trợ thủ đắc lực của ông "trùm" đường dây buôn bán ma tuý rất lớn tại Sài Gòn. 6 bánh heroin, hơn 2 kg hàng đá, hơn 100.000 USD... bị cảnh sát thu giữ tại "tổ ấm" của hai người.

Cô gái 22 tuổi được cho là trợ thủ đắc lực của ông "trùm" đường dây buôn bán ma tuý rất lớn tại Sài Gòn. 6 bánh heroin, hơn 2 kg hàng đá, hơn 100.000 USD... bị cảnh sát thu giữ tại "tổ ấm" của hai người.

Ngày 5/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP HCM tạm giữ hình sự Vũ Đức Long (46 tuổi, quê Nam Định), Phan Quang (42 tuổi, quận 12), Nguyễn Thị Tính (22 tuổi, quận Bình Thạnh), Lê Nguyễn Nhật Linh (30 tuổi) và Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh (chị của Linh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cảnh sát xác định Long là người cầm đầu.

Long, Tính và Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Long, Tính và Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Chuyên án phá đường dây mua bán ma tuý được cho là rất lớn tại TP HCM được các chiến sĩ đeo bám từ tháng 8, khi phát hiện Long có mối quan hệ buôn bán rất rộng. Là kẻ có nhiều tiền án tiền sự, Long được xác định có nhiều liên quan đến các hoạt động buôn bán ma tuý ở TP HCM. Song, mỗi khi đường dây bị lộ, hắn lại nhanh chân lặn mất, chờ êm chuyện mới tiếp tục kinh doanh.

Long thuê nhà và sống như vợ chồng với Tính. Hắn cũng thuê thêm nhiều nơi khác để thuận lợi cho việc "giao dịch" ma tuý. Người tình của Long là trợ thủ đắc lực trong việc giao hàng và thu tiền của các "đối tác".

Rạng sáng 4/12, lực lượng cảnh sát mai phục trước nhà số 73/10B đường Tân Hải (phường 13, quận Tân Bình) - nơi Long và Tính sống. Một lúc sau, Quang xuất hiện và ra ám hiệu mua "hàng". Cánh cửa vừa mở cũng là lúc các cảnh sát ập vào bắt quả tang 3 người. 6 bánh heroin, 2 kg ma tuý đá, 5 xe máy, cân tiểu ly, trên 200 triệu đồng và hơn 100.000 USD được cho là tang vật vụ án bị thu giữ.

Tiếp tục khám xét căn nhà khác được Long thuê trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), cơ quan điều tra thu giữ thêm 300 gram hàng đá.

Làm việc với nhà chức trách, Long thừa nhận mua ma tuý của "mối" ở phía Bắc rồi đem vào TP HCM tiêu thụ. Mỗi bánh heroin hắn bán 195 triệu đồng, còn hàng đá có giá đến hơn 1,1 tỷ đồng mỗi kg. Với số tiền "khủng" thu lợi được, Long đang xây cho mình và người tình một căn biệt thự rất lớn tại quận Tân Bình.

Hai chị em Luynh và Linh. Ảnh: C.A
Hai chị em Luynh và Linh. Ảnh: C.A

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt 2 chị em Linh và Luynh, mối hàng thường xuyên của Long. Hai người này chuyên mua heroin và hàng đá về phân nhỏ để bán cho các con nghiện.

Trao đổi với, thiếu tá Trần Văn Minh (Phó đội 2 PC47) cho biết, thủ đoạn mua bán của băng nhóm do Long cầm đầu rất tinh vi, liều lĩnh. Những lần giao nhận “hàng” của chúng diễn ra chớp nhoáng. Có khi chúng đi ngược chiều, gặp nhau trong tích tắc đủ để trao hàng, nhận tiền rồi phóng đi ngay. Có lần phát hiện bị trinh sát theo dõi, chúng liều mình lao vào đường một chiều phóng như bay. Lo ngại nguy hiểm cho người dân, cảnh sát không thể truy bắt.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.