Nam sinh bị phụ huynh đánh nhập viện

Bạn bè đùa giỡn với nhau trước sân trường dẫn đến mâu thuẫn, một nam sinh lớp 8 bị phụ huynh đánh nhập viện.

Bạn bè đùa giỡn với nhau trước sân trường dẫn đến mâu thuẫn, một nam sinh lớp 8 bị phụ huynh đánh nhập viện.

Sau bốn ngày bị đánh, sáng ngày 16/9 Nguyễn Văn Quý ở thị trấn Cái Vồn (Bình Minh, Vĩnh Long) vẫn còn nhức đầu, nằm co ro bên mẹ dưới chiếc ghe nhỏ. Quý đang uống thuốc rượu xin trong xóm để giúp tan máu bầm chớ không dám vào bệnh viện vì gia đình túng thiếu.

Quý đang học lớp 8 THCS thị trấn Cái Vồn. Theo tố cáo, ngày 12/9, ông Hiệp cha của học trò tên Đạt (lớp 8A6) kéo theo nhiều người đánh Quý tại tiệm Internet, sau đó đưa vào quán cà phê gần Bệnh viện đa khoa huyện Bình Minh đánh rồi chở về nhà (khóm 3, thị trấn Cái Vồn) nhốt vào phòng. Tại đây, Đạt bị tố là đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn cùng trường.

Hay tin con bị đánh, chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền đến nhà ông Hiệp tìm cách giải cứu Quý rồi đưa sang Công an thị trấn Cái Vồn trình báo. Quý ngất xỉu, công an cho xe chở qua Cần Thơ cấp cứu nhưng sáng hôm sau gia đình đưa Quý về vì không kham nổi chi phí điều trị.

Trao đổi với PV sáng ngày 16/9, trung tá Phan Văn Năm, Trưởng Công an thị trấn Cái Vồn xác nhận Quý đã bị nhóm người của ông Hiệp đánh. Lúc đánh tại quán cà phê ngang Bệnh viện huyện Bình Minh, Phó công an khóm 8, thị trấn Cái Vồn chứng kiến nên kịp thời can ngăn.

Theo ông Năm, một trong những người đánh Quý là Huỳnh Văn Đẩu Em (20 tuổi) đã bị Công an huyện Bình Minh bắt giữ. Công an địa phương vừa chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra của huyện. "Gia đình Quý nên đưa em đi điều trị và liên hệ với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý nhóm người đánh Quý theo pháp luật”, ông Năm cho biết thêm.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.