Người thuê sát thủ chém chồng lĩnh án 14 năm tù

Hay tin chồng ngoại tình, bà Hiển chi 30 triệu đồng thuê côn đồ chém vào tay ông này để "hết đường đi kiếm tiền" nuôi bồ trẻ.

Hay tin chồng ngoạitình, bà Hiển chi 30 triệu đồng thuê côn đồ chém vào tay ông này để "hết đườngđi kiếm tiền" nuôi bồ trẻ.

Ngày 13/6, bà LêThị Hiển (57 tuổi, huyện Thường Tín) chủ mưu thuê côn đồ chém chồng bị đưa raxét xử tại TAND Hà Nội. Cùng hầu tòa với bà có 7 người khác.

Theo cơ quan côngtố, bà Hiển và chồng Phạm Văn Đường sống tại ngoại thành Hà Nội, con cháu đuềhuề. Cuối năm 2010, hai người nảy sinh mâu thuẫn vì ông Đường bỏ nhà, thuê phòngtrọ sống chung với "vợ bé".

Tháng 5/2011, bàHiển bảo em trai Lê Quang Phục (42 tuổi) thuê người đánh dằn mặt ông Đường. Phụcdẫn chị gái đến gặp anh rể mình là Đỗ Văn Khanh (53 tuổi, huyện Thường Tín) đểnhờ.

Qua giới thiệu củaPhạm Văn Côi (41 tuổi, bạn Khanh), chị em bà Hiển được Phạm Hùng Lâm (44 tuổi,quận Hoàng Mai) hứa giúp. Lâm rủ Lê Thọ Nam (42 tuổi), Nguyễn Đức Trí (26 tuổi)tham gia hợp đồng đâm thuê chém mướn này.

Người thuê sát thủ chém chồng lĩnh án 14 năm tù
Bị cáo Hiển và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Nhóm Namra giá với bà Hiển “đi đứt là 100, chém vào tay 30, vào chân 70 triệuđồng”. Người đàn bà đồng ý thuê chúng chém vào tay, gây thương tích ôngchồng với giá 30 triệu đồng. Bà đưa trước 10 triệu đồng, dẫn nhóm sátthủ tới nhà trọ, cung cấp đặc điểm nhận dạng cùng quy luật sinh hoạt củaông Đường.

Chiều 26/5/2011,Nam cùng Trần Minh Hiếu (39 tuổi, quận Hoàng Mai) ra chợ mua dao phay làm hungkhí. Theo phân công, Hiếu và Nam sẽ cầm dao chém ông Đường, những tên còn lại ởngoài cảnh giới, cản người truy đuổi.

Tuy nhiên, tối hômđó chỉ có Nam, Hiếu, Lâm và Trí đi gây án. Nam cầm dao xông vào phòng chém mộtnhát vào bả vai ông Đường rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. Chồng bà Hiển tử vong ngaysau đó. Hay tin, người tình của ông đã ra đường tàu tự tử.

Thực hiện xong"hợp đồng", Lâm thay mặt nhóm đòi bà Hiển đưa nốt 20 triệu đồng.

Trước vành móngngựa, bà Hiển khóc khai chỉ muốn chồng bị thương để không thể lao động kiếm tiềnnuôi bồ nhí. Bà bảo uất ức vì chồng "cấm" không được động chạm đến vợ bé sau vụđánh ghen giữa chợ khiến cô này chảy máu mồm.

Chiều nay, sau mộtngày xét hỏi, TAND Hà Nội cho rằng hành vi của bà Hiển cùng Phục, Khanh và Côikhông phạm vào tội Giết người như VKS truy tố nên chuyển tội danh sang Cố ý gâythương tích. Bà Hiển bị phạt 14 năm tù, Phục 12 năm, Khanh 10 năm và Côi 6 năm.

Nhóm đi cùng Namtới phòng trọ gây án bị giữ nguyên tội Giết người. HĐXX phạt Nam án tử hình, Lâmtù chung thân, Trí 14 năm, Hiếu 10 năm.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.