- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rượu vào đâm chết đồng hương
Trong lúc ăn nhậu ở quán, Nguyễn Xuân Bình (SN 1990, trú ở thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) cùng một số đối tượng xích mích với nhóm thanh niên bàn bên cạnh. Trong lúc “hỗn chiến”, Bình giật dao của người khác đâm chết đồng hương.
Trong lúc ăn nhậu ở quán, Nguyễn Xuân Bình (SN 1990, trú ở thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) cùng một số đối tượng xích mích với nhóm thanh niên bàn bên cạnh. Trong lúc “hỗn chiến”, Bình giật dao của người khác đâm chết đồng hương.
Bị truy tố ra trước tòa án về tội giết người với tính chất côn đồ cùng Nguyễn Xuân Bình còn có Bùi Văn Đạt (SN 1991), cũng trú ở thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Tham gia vụ “hỗn chiến”, Nguyễn Văn Thành (SN 1992) và Đặng Văn Thái (SN 1991), cùng trú ở địa chỉ trên cũng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1992), đồng hương nhưng khác thôn với các bị cáo.
Bị truy tố ra trước tòa án về tội giết người với tính chất côn đồ cùng Nguyễn Xuân Bình còn có Bùi Văn Đạt (SN 1991), cũng trú ở thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Tham gia vụ “hỗn chiến”, Nguyễn Văn Thành (SN 1992) và Đặng Văn Thái (SN 1991), cùng trú ở địa chỉ trên cũng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1992), đồng hương nhưng khác thôn với các bị cáo.
Nguyễn Xuân Bình (bên trái, ngoài cùng) cùng đồng phạm tại phiên toà
Lời khai cùng tài liệu vụ án tại phiên tòa thể hiện, trưa 20-10-2011, Nguyễn Xuân Bình, Bùi Văn Đạt cùng một số đối tượng vào quán cơm nằm trên Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ uống rượu. Ít phút sau, Nguyễn Quốc Thịnh, Đặng Văn Thái và một số bạn bè cũng vào đây uống rượu. Do biết nhau vì cùng ở xã Hòa Sơn nên Bùi Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành mời Thịnh và những người đi cùng anh này ngồi nhậu luôn. Liền sau đó, Ngô Văn Đạt (SN 1990) và một số thanh niên hành nghề “cửu vạn” (đều trú ở thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn) cũng đến quán cơm này ăn trưa.
Trong lúc “chén chú, chén anh”, Đặng Văn Thái đã mời Ngô Văn Đạt sang bàn mình góp vui. Từ chối “thịnh tình” của nhóm thanh niên đồng hương, Ngô Văn Đạt cáo lỗi với lý do: “Hôm qua say, nay đi làm mệt không uống được” và cầm khay đựng cơm đi ra bàn ngoài lấy thức ăn. Vô tình, chiếc khay trên tay Ngô Văn Đạt va phải bàn nhậu của nhóm Đặng Văn Thái. Ngay lập tức, đối tượng này gằn giọng tỏ ý không bằng lòng. Đáp lời, Ngô Văn Đạt nhỏ nhẹ: “Tao có đập gì đâu, không may va vào bàn thôi”! Hùa theo đồng bọn, Nguyễn Văn Thành cũng lớn tiếng chửi bới, thách thức Ngô Văn Đạt và bạn bè anh này.
Gần 1 giờ sau, nhóm Ngô Văn Đạt ra bàn uống trà. Tại đây, Đặng Văn Thái tiếp tục thách thức Ngô Văn Đạt... Xô xát giữa hai nhóm thanh niên thôn Hạnh Phúc và Đồng Gội, cùng xã Hòa Sơn đã xảy ra. Ngồi ngay cạnh, Nguyễn Văn Thành liền bật dậy đánh Thịnh khiến anh này ngã xuống đất. Lồm cồm bò dậy, Thịnh vớ cốc bia trên bàn ném Thành, nhưng không trúng. Khi Nguyễn Xuân Bình lao vào cuộc “hỗn chiến” đã bị một số đối tượng túm đánh. Đúng lúc này, Bùi Văn Đạt chạy tới khu vực chế biến thức ăn của quán cơm vớ 2 con dao. Tại cửa quán cơm, Nguyễn Xuân Bình liền xông tới giằng lấy một con dao trên tay Bùi Văn Đạt, rồi chạy tới đâm 1 nhát vào ngực Thịnh. Cuộc đánh chém hỗn loạn giữa các thanh niên xã Hòa Sơn chỉ chịu dừng lại khi các đối tượng nhận ra Nguyễn Quốc Thịnh đã bị đâm chết. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt ra đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (20-8), các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn diện nội dung, tính chất vụ án và cá thể hóa trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình tù chung thân, Bùi Văn Đạt 20 năm tù giam cùng về tội giết người. Riêng Nguyễn Văn Thành và Đặng Văn Thái cùng phải nhận 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Trong lúc “chén chú, chén anh”, Đặng Văn Thái đã mời Ngô Văn Đạt sang bàn mình góp vui. Từ chối “thịnh tình” của nhóm thanh niên đồng hương, Ngô Văn Đạt cáo lỗi với lý do: “Hôm qua say, nay đi làm mệt không uống được” và cầm khay đựng cơm đi ra bàn ngoài lấy thức ăn. Vô tình, chiếc khay trên tay Ngô Văn Đạt va phải bàn nhậu của nhóm Đặng Văn Thái. Ngay lập tức, đối tượng này gằn giọng tỏ ý không bằng lòng. Đáp lời, Ngô Văn Đạt nhỏ nhẹ: “Tao có đập gì đâu, không may va vào bàn thôi”! Hùa theo đồng bọn, Nguyễn Văn Thành cũng lớn tiếng chửi bới, thách thức Ngô Văn Đạt và bạn bè anh này.
Gần 1 giờ sau, nhóm Ngô Văn Đạt ra bàn uống trà. Tại đây, Đặng Văn Thái tiếp tục thách thức Ngô Văn Đạt... Xô xát giữa hai nhóm thanh niên thôn Hạnh Phúc và Đồng Gội, cùng xã Hòa Sơn đã xảy ra. Ngồi ngay cạnh, Nguyễn Văn Thành liền bật dậy đánh Thịnh khiến anh này ngã xuống đất. Lồm cồm bò dậy, Thịnh vớ cốc bia trên bàn ném Thành, nhưng không trúng. Khi Nguyễn Xuân Bình lao vào cuộc “hỗn chiến” đã bị một số đối tượng túm đánh. Đúng lúc này, Bùi Văn Đạt chạy tới khu vực chế biến thức ăn của quán cơm vớ 2 con dao. Tại cửa quán cơm, Nguyễn Xuân Bình liền xông tới giằng lấy một con dao trên tay Bùi Văn Đạt, rồi chạy tới đâm 1 nhát vào ngực Thịnh. Cuộc đánh chém hỗn loạn giữa các thanh niên xã Hòa Sơn chỉ chịu dừng lại khi các đối tượng nhận ra Nguyễn Quốc Thịnh đã bị đâm chết. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt ra đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (20-8), các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn diện nội dung, tính chất vụ án và cá thể hóa trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình tù chung thân, Bùi Văn Đạt 20 năm tù giam cùng về tội giết người. Riêng Nguyễn Văn Thành và Đặng Văn Thái cùng phải nhận 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo Anninhthudo
-
Pháp luật22 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...