- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Siêu trộm" container
Lợi dụng sơ hở trong khâu thủ tục giao nhận container của các hãng tàu, gã lái xe container sử dụng nhiều thủ thuật trộm trót lọt 47 chiếc container mang đi bán, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Container không cánh mà bay
Những năm gần đây, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM xảy ra hàng trăm vụ trộm hàng hóa trong container. Lợi dụng trên đường vận chuyển hàng ra cảng để xuất đi nước ngoài, một số tài xế biến chất đã cấu kết với các đối tượng làm ăn bất chính rút ruột container lấy trộm tài sản. Mặc dù công an các địa phương ra tay trấn áp bắt giữ hàng chục băng nhóm trộm, nhưng vấn nạn này vẫn không thuyên giảm mà ngày càng gia tăng.
Trong lúc các cơ quan chức năng tìm mọi cách để đối phó với nạn trộm hàng trong container, thì giữa năm 2008, Công an quận Thủ Đức, TPHCM tiếp nhận đơn của các doanh nghiệp cầu cứu khi hàng chục chiếc container khổng lồ để ở các kho bãi lại “không cánh mà bay”. Mặc dù các kho bãi luôn cẩn thận khi chuyển giao container cho các hãng tàu, nhưng không hiểu vì lý do gì những container to đùng nặng từ 3 đến 5 tấn lại bị “bốc hơi” rất khó hiểu. Các doanh nghiệp phải bỏ tiền bồi thường container cho hãng tàu mỗi chiếc từ 4 đến 6 ngàn USD.
Trong lúc Công an quận Thủ Đức đang điều tra thì ngày 18/8/2008 tiếp nhận thêm hồ sơ vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tranh chấp giữa Công ty Tiếp Vận Xanh ở khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và hãng tàu T.S tại TPHCM. Công ty Tiếp Vận Xanh có hợp đồng với hãng tàu T.S thuê bãi để chứa container rỗng, Công ty Tiếp Vận Xanh bảo quản và cấp container khi có lệnh của hãng tàu T.S. Tổng số lượng container mà Công ty Tiếp Vận Xanh giữ của hãng tàu T.S là 80 chiếc.
Ngày 2/8/2008, Công ty vận tải Nguyên Vũ được hãng tàu T.S thuê đến Công ty Tiếp Vận Xanh chở 80 container về Tây Ninh đóng hàng xuất đi nước ngồi.
Nhận nhiệm vụ làm theo yêu cầu của đối tác, đến ngày 6/8/2008, Công ty Tiếp Vận Xanh đã cấp đủ 80 chiếc container cho Công ty Nguyên Vũ. Thế nhưng tranh chấp lại xảy ra. Ngày 7/8, đoàn xe của Nguyên Vũ tiếp tục đến chở container thì Tiếp Vận Xanh thông báo đã cấp đủ toàn bộ số container mà hãng tàu T.S gửi, trong khi xe của Nguyên Vũ chưa chở hết 80 container(!). Người nói đủ, bên nói chưa khiến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp bị gián đoạn, gây thiệt hại bởi những lô hàng chậm trễ với đối tác ở nước ngoài.
Điều tra viên lấy các lệnh cấp container để kiểm tra thì phát hiện ba đầu kéo không phải là đoàn xe của Công ty Nguyên Vũ đã chở ra khỏi kho 16 container loại 20 feet.
Đến ngày 19/8, nhóm trinh sát phát hiện hai container của hãng tàu T.S để dưới chân cầu An Lạc, huyện Bình Chánh, TPHCM. Xác minh được biết chủ hai chiếc container này là ông Trịnh Văn Minh (sinh năm 1966, ngụ quận 11, TPHCM). Ông Minh cho biết đã mua hai container của một thanh niên tên Nam (không rõ lai lịch) với giá 28 triệu đồng, người bán chỉ để lại số điện thoại di động. Nhưng khi các điều tra viên gọi vào số máy này thì tổng đài thông báo “thuê bao quý khách không liên lạc được”.
"Xẻ thịt" container bán ve chai
Điều tra viên nắm được danh sách một số tài xế lái xe đầu kéo đã chở những chiếc container ra khỏi Công ty Tiếp Vận Xanh. Thế nhưng những tài xế này lại rất mù mờ, chỉ biết một thanh niên tự xưng là Định đã tìm gặp rồi thuê họ chở container mang đi để ở rất nhiều nơi khác nhau trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận.
Đến lúc này, vụ án dần hé mở. Công an quận Thủ Đức xác định người bán những chiếc container cho ông Trịnh Văn Minh có tên thật là Trần Duy Khánh (sinh năm 1982, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TPHCM). Sau khi cơ quan điều tra thông báo cho gia đình Khánh biết thì Khánh bỏ trốn. Biết cố trốn chạy cũng không thể thoát được, gia đình Khánh đã vận động Khánh ra đầu thú tại Công an phường 14, quận 4. Trên đường đi đầu thú, Khánh vẫn không hiểu sao công an tìm ra mình.
Trong những ngày bị giam tại trại giam Công an quận Thủ Đức, nhiều lần Khánh trần tình kể lại con đường phạm tội của mình khiến các điều tra viên phải “khâm phục” tài trộm cắp có một không hai của một tài xế xe tải.
Trước khi phạm tội, Khánh từng có thời gian làm tài xế xe đầu kéo cho các công ty vận tải. Mặc dù cật lực làm việc suốt mấy năm trời mà cuộc sống của Khánh vẫn khó khăn. Trong quá trình làm việc, Khánh am hiểu tường tận những thủ tục, quy trình để lấy container ra khỏi kho, bãi. Quy trình xuất container là mỗi khi các hãng tàu cần lấy container rỗng để đóng hàng, hãng tàu gửi lệnh xuất công qua máy fax được đặt tại cảng Cát Lái, quận 2, TPHCM. Người nhận không cần phải xuất trình giấy tờ nào mà chỉ tốn 5.000 đồng để lấy bản fax. Trên bản fax có ghi tên của hãng tàu, người nhận đến gặp người điều độ của hãng tàu gửi lại bản fax và lấy lệnh nhận container. Biết thủ tục quá đơn giản để lấy một chiếc container, Khánh bắt đầu lên kế hoạch trộm container đem bán lấy tiền tiêu xài và hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn với những chiếc container trị giá hàng nghìn đô la.
Khánh đến ngồi chờ ở máy fax để tha hồ lựa chọn hãng tàu mà hắn “ưng ý” để lấy lệnh nhận container. Sau mỗi lần có lệnh cấp container của hãng tàu nào đó, Khánh tìm thuê các tài xế xe đến kho có chứa container của hãng tàu đó làm thủ tục nhận một cách dễ dàng. Với thủ đoạn này, Khánh đã lấy tổng cộng 47 chiếc container trong 13 kho trên các địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức (TPHCM) và tỉnh Bình Dương. Sau mỗi lần trộm được container, Khánh dùng con dấu làm giấy tờ giả mang bán cho nhiều người giá từ 16 đến 34 triệu đồng/container, như ông Nguyễn Văn Hoa (ngụ quận Thủ Đức) mua 6 container loại 40 feet; ông Trịnh Văn Minh (ngụ huyện Bình Chánh) mua 20 container, ông Minh đã “xẻ thịt” 18 container để bán phế liệu; ông Nguyễn Đình Đại (ngụ ngã tư Bình Phước) mua 7 container...
-
Pháp luật23 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...