- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Cận cảnh dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày..."
Vợ chồng tá hỏa đi tìm thì phát hiện con trai đã tử vong trong chậu nước. Gia đình cũng phát hiện dòng chữ “Tao giết cháu mày đấy” ở bậc cầu thang.
>>Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại
Hàng xóm bàng hoàng khi nghe tin bé trai tử vong nghi bị sát hại
Trưa 12/6, hàng trăm người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội kéo đến ngôi nhà bé trai 33 ngày tuổi nghi bị sát hại vào rạng sáng nay. Khi nghe tin bé chết trong chậu nước, ai cũng bàng hoàng, xót xa. Hiện cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm quanh ngôi nhà để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Qua xác định bé trai tử vong là Vũ Việt A. (33 ngày tuổi), con của anh Vũ Đình H. (31 tuổi) và Phan Thị Tr. (19 tuổi). Một số người dân bàng hoàng cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 12/6, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà anh H. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, mọi người liền chạy sang kiểm tra thì phát hiện cháu Việt A. đã tử vong. Nhận thấy sự việc có nhiều điểm bất thường, người dân đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.
"Từ ngày hai đứa nó cưới nhau về đến nay, tôi chưa thấy chúng nó cãi nhau bao giờ. Khi sinh được thằng bé, mọi người ai cũng mừng rỡ phấn khởi, vậy mà giờ lại xảy ra sự việc đau lòng này...", bà C. một người dân bàng hoàng kể lại.
Nghi vấn hung thủ để lại dòng chữ "Tao giết cháu mày đấy" ở bậc cầu thang
Vẫn chưa hết đau xót sau khi nghe tin cháu bé tử vong, ông Nguyễn Văn Long (cậu ruột chị Tr.) cho biết, lúc 5h30 chị Tr. tỉnh giấc nhưng không thấy con trai đâu. Quá hoảng hốt chị cùng chồng tìm kiếm thì phát hiện con trai đã tử vong trong chậu nước thường ngày anh chị hay dùng để tắm rửa cho con.
"Đến sáng tôi mới biết tin liền vội chạy vào, tội cho cháu quá", ông Long đau xót nói. Theo ông Long, tại bậc cầu thang của ngôi nhà người thân thấy dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" khiến người nhà nghi vấn ai đó đã lẻn vào sát hại cháu bé rồi để lại dòng chữ trên.
Theo ông Long, anh H. là con út trong gia đình có 4 anh em ruột, bản tính hiền lành. Anh làm mộc, còn chị Tr. đang làm công nhân. Cháu Việt A. là con đầu lòng của hai vợ chồng anh chị.
Chị Vũ Thị Yến (người thân đằng ngoại nhà cháu bé) cho biết: "Tôi nghe bà nội cháu bé kể lại rằng, khoảng 4h sáng chị Tr. vẫn dậy cho con bú rồi đi ngủ tiếp, đến hơn 5h dậy để chuẩn bị đi làm thì không thấy con đâu. Đi tìm thì thấy cháu bé đã chết, nằm trong chậu nước".
Không chỉ đối với người nhà cháu bé Việt A., mà vụ việc còn khiến nhiều người dân tại xã Hữu Bằng bàng hoàng. Anh Thanh, một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Nếu thật sự cháu bé bị sát hại thì kẻ đó thật quá nhẫn tâm. Cháu nó mới chỉ được hơn 1 tháng mà đã nỡ hãm hại cháu bé. Dù không phải là người thân của cháu bé, nhưng chúng tôi thật sự đau xót".
Nghe thấy tiếng gào khóc, kêu cứu, những người dân xung quanh đã chạy đến, bà Nguyệt (bà nội cháu Việt A.) cũng chạy từ xưởng mộc của gia đình (cách nhà khoảng 100m) về nhà. Về tới nơi, bà nhìn thấy cháu trai đang nằm trong chậu nước, trên mặt đã phủ tấm vải xô. Và ở bên sườn cầu thang lên nhà có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" được viết bằng chữ in hoa.
Người dân ở khu vực thôn Đình cũng cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, vào chiều 11/6, có 1 nam thanh niên lạ mặt có hành động lạ nghi là bắt cóc trẻ em ở ngay đình làng nhưng may mắn người dân đã phát hiện kịp thời nên thanh niên này đã nhanh chóng bỏ chạy.-
Pháp luật12 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...