- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giết bé gái 4 tuổi: Bố hung thủ nghi có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu
“Vốn tính nó hiền lành, suốt ngày đi làm ăn nhưng không hiểu vì sao nó lại làm chuyện tầy trời đến thế. Gia đình chúng tôi cũng thực sự không thể tin nó đã làm chuyện ấy, tôi nghi đã có kẻ nào đó đã bỏ thuốc vào rượu cho nó uống…”
Ai đó đã bỏ thuốc vào rượu cho nó?
Đó là tâm sự của ông Đặng Trần Hoàn - bố đẻ của hung thủ Đặng Trần Hoài trong vụ án hãm hiếp, giết hại hai chị em gái 4 tuổi. Trong ngôi nhà khang trang và rộng rãi tại tổ dân phố Đoàn kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội), tiếng máy cắt sắt inh ỏi không xua đi không khí nặng nề.
Chúng tôi phải nhờ tới sự dẫn đường và làm “công tác tư tưởng” của cán bộ địa phương mới có thể tiếp cận và trò chuyện với gia đình của hung thủ.
Gia đình ông Hoàn liên tục hỏi thăm chúng tôi và cán bộ phường về tình hình gia đình bị hại trong suốt buổi trò chuyện. Mặc dù rất muốn lên thăm gia đình bị hại và có lời nhưng chỉ sợ lúc này gia đình còn đang rất bức xúc nên đành để lại vài ngày sau.
Ngôi nhà khang trang của gia đình
ông Hoàn tại Dương Nội.
Được biết: Hoài cũng được học hết cấp 3, khi đang theo học một trường Trung cấp kinh tế thì bỏ dở.
“Gia đình tôi thực sự quá sốc khi đêm qua (29/7) các anh công an về báo tin và lấy lý lịch. Chúng tôi như rụng rời chân tay. Buổi sáng qua, nó bảo là đi ăn cưới ở La Dương nhưng mãi tối không thấy về. Nó lại để quên điện thoại ở nhà nên chúng tôi không biết nó đi đâu (Hoài thường hay quên điện thoại khi đi giao hàng)”. Bà Thanh thở dài.
Nói về việc vì sao Hoài lại có thể có hành động vô nhân tính như vậy thì cả gia đình không ai có thể lý giải nổi. Ông Hoàn đặt ra nghi ngờ: “tôi nghĩ chắc rằng hôm qua nó đi uống rượu đám cưới, nể bạn bè nên bị chuốc say. Cũng không trừ khả năng có kẻ nào đó đã bỏ thuốc vào rượu cho nó uống nên mới như vậy. Bình thường nó sống rất hiền lành và là thằng nhút nhát.”
Vợ hung thủ chưa biết chuyện
Thường ngày, tên hung thủ này ở nhà đi đưa hàng thực phẩm là nội tạng gia cầm cho các nhà hàng, trong thành phố. Lúc rảnh thì ở nhà phụ giúp anh trai làm gia công két sắt tại xưởng của anh trai. Kinh tế của gia đình Hoài cũng được xếp vào dạng khá giả.
Hung thủ Đặng Trần Hoài.
Qua báo chí và các cơ quan chức năng, gia đình ông Hoàn muốn gửi lời chia sẻ, lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình bị hại. “Dù biết có nói thế nào thì cũng không khiến gia đình nguôi ngoai và bớt đau thương được. Chỉ mong gia đình sớm ổn định để chăm sóc cho cháu H. sớm bình phục.
Chiều qua (30/7), qua đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT đã lấy được lời khai ban đầu của hung thủ. Hoài đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình trong cơn cuồng dâm.
-
Pháp luật21 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...