Nước mắt Hoàng My (!)

Hoàng My vừa khóc vào đêm Chủ nhật vừa rồi, khi bị loại khỏi chương trình nhiều điều tiếng Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Hoàng My vừa khóc vào đêm Chủnhật vừa rồi, khi bị loại khỏi chương trình nhiều điều tiếng Bước nhảy hoàn vũ2012.


Hoàng My là một mỹ nhân. Bởi nếukhông là mỹ nhân, Hoàng My đã không thể đoạt ngôi Á hậu 1 ở cuộc thi Hoa hậuViệt Nam 2010.

Nước mắt, vốn dĩ bấy lâu nay làvũ khí của phái đẹp, là người ta quan niệm thế.

Mỹ nhân đã là một thứ vũ khí.

Thế nên, mỹ nhân lại lấy nước mắtđiểm trang, thì khác nào rồng gặp mây xanh, hổ mọc thêm cánh.

Chỉ có phàm phu mới không ngậmngùi thương cảm.

Nước mắt Hoàng My (!)
Hoàng My nhận lời động viên từ Á vương Trương Nam Thành (đeo kính) và khán giả.

1. Hoàng My đưa ra một số chitiết, mà theo Hoàng My đã bị thay đổi một cách đột ngột, khiến Hoàng My khôngthể tập trung tốt nhất cho bài diễn của mình. Điều đó, dẫn đến việc Hoàng My bịloại.

Có vẻ như, người ta đã sắp xếpđâu ra đó cho việc loại Hoàng My khỏi một cuộc chơi.

Hoàng My bảo, việc bị loại nhưmột định mệnh.

Tôi nghe mà bán tín bán nghi, bởiđịnh mệnh là một cụm từ rất hư ảo. Người ta chỉ nói về định mệnh trongcác biến cố quan trọng của cuộc đời mình.

E rằng, bảo định mệnh trong mộtcuộc thi còn nhiều điều tiếng thì nâng tầm cuộc thi và hạ thấp… định mệnh quá.

Giá như Hoàng My sử dụng cụm từđịnh mệnh khi mà người giúp đỡ Hoàng My lên ngôi Á hậu đang kể lể về sự lãngquên của Hoàng My cho việc giúp đỡ trong quá khứ, sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Lãng quên người đã từng giúpmình, là hành động chưa bao giờ được đánh giá cao.

2. Hoàng My đoạt ngôi Á hậu,Hoàng My sang nhiều quốc gia khác để đọ răng, tóc, dáng người, làn da… với thiênhạ.

Trước khi đi thì đình đám, saulúc về lại lặng im.

Người đẹp nước mình vẫn thườnglâm vào trạng thái đó. Đôi lúc, người đẹp không muốn đình đám. Chẳng qua, là docông ty mà người đẹp đầu quân hay người quản lý đã Pr hơi quá lố.

Kiểu như, có tờ báo mạng ba lăngnhăng từng viết một câu mà tôi cho rằng là cực kỳ kệch cỡm, kiểu Hoa hậuChâu Âu có làn da trắng như… người mẫu X của Việt Nam.

Đời có nhiều kiểu nịnh. Cuộc sốngcó nhiều người cần nịnh. Nhưng, nịnh không phải khi nào cũng làm cho người đượcnịnh dễ chịu.

Thi thoảng, nghe ám chỉ những bậcđại nịnh là kẻ vuốt đuôi ngựa. Vuốt không cẩn thận, ngựa đá vỡ đầu.

Kẻ nhân danh chữ nghĩa để nịnh,còn tệ hại hơn.

Nước mắt Hoàng My (!)
Giám khảo cho rằng động tác của cô trong điệu rumba còn khiên cưỡng

Người vuốt đuôi cho Hoàng My quáđà, chắc khiến Hoàng My không vui. Nên mãi cho đến lúc Bước nhảy hoàn vũ2012 hiện hình, mới thấy Hoàng My hiện hữu.

Hoàng My khóc, có thể vì Hoàng Mycảm nhận cơ hội tốt đã vuột khỏi tầm tay.
Lâu nay, tôi vẫn lấn cấn, hậu hoa hậu mỹ nhân sẽ ra sao(?!). Mãi mà không có câutrả lời.

Giờ e dè nhận định, hậu hoa hậu,mỹ nhân sẽ hay… khóc.

3. Xưa, nàng Mạnh Khương thươngtiếc chồng, khóc ba ngày ba đêm, nước mắt hóa thành máu, sập đổ cả một dãy VạnLý Trường Thành.

Nay, Hoàng My bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ, khóc trước ánh đèn flash, tỉ tê trước mặt báo giới.

Quá khó để lý giải những giọtnước mắt của Hoàng My.

Tôi nghĩ thế này, người thôngminh sẽ biết khóc đúng lúc, đúng thời điểm.

Người ít thông minh, sẽ biết khóctrước mặt ai.

Người đụng cái gì cũng khóc, chạmmặt ai cũng khóc… gọi là gì gì thì tôi không bàn đến.

Khóc, là một trạng thái biểu hiệncảm xúc. Vui quá mức, người ta sẽ khóc. Buồn quá đà, người ta sẽ khóc. Lâu lâu,lại có người lâm vào tình cảnh, nuốt nước mắt vào lòng, tức là suýt khóc nhưngchưa khóc.

Người không vui, không buồn,không cảm xúc… vẫn khóc gọi là nước mắt cá sấu. Cái này, truyện ngụ ngôn nhắcđến nhiều, tôi không nhắc lại.

Có điều, khóc để diễn, nhìn khôngxót xa, chỉ thấy chán nản. Trong tình huống ấy, mỹ nhân đã hơi lố trong việc sửdụng vũ khí của mình.


Theo N.N.Hữu
24h



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.