- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết cô bạn đồng nghiệp có bầu với người khác nhưng tôi vẫn âm thầm mai mối cho anh trai
Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai nữa khi đưa bạn đồng nghiệp nổi tiếng là thay bồ như thay áo vào nhà làm chị dâu mình
Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai nữa khi đưa bạn đồng nghiệp nổi tiếng là thay bồ như thay áo vào nhà làm chị dâu mình.
Trâm là bạn đồng nghiệp của tôi, cô ấy vào làm trong công ty khoảng 1 năm nay. Mọi người trong công ty không ai thích Trâm, bởi cô ấy rất ăn chơi và thay bồ như thay áo.
Một hôm làm về trễ, cứ tưởng mọi người đã về hết rồi, thế nhưng ngó vào phòng Trâm thì thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Nội dung câu chuyện xoay quanh việc bắt tên kia chịu trách nhiệm về việc Trâm đang mang thai.
Nhưng khi cái điện thoại bị ném xuống đất với những từ khó nghe trong miệng cô ấy phát ra tôi đã biết là Trâm đang gặp phải gã sở khanh. Với bản tính tò mò và bao đồng tôi đã vào hỏi han và dỗ dành cô ấy.
Cô ấy rất ăn chơi và thay bồ như thay áo. (Ảnh minh họa)
Trâm bảo đã phá thai 2 lần rồi, sợ lần này phá nữa sẽ vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ nên cô ấy rất sợ.
Về đến nhà nhìn thấy anh trai ngồi xe lăn tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện làm mai. Anh trai tôi từng học rất giỏi và đẹp trai là ước mơ của nhiều cô gái, thế nhưng vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của anh. Tuy ngồi nhà anh cũng tự kiếm tiền chỉ bằng với chiếc máy tính nhỏ gọn.
Tôi nói giới thiệu cho anh trai một cô bạn đồng nghiệp, mắt anh tôi sáng rực lên và đồng ý ngay.
Mấy hôm sau tôi cố tình nói xe hỏng và nhờ Trâm chở về tận nhà, rồi mời cô ấy vào nhà chơi. Nhìn thấy Trâm và anh trai nói chuyện rất hợp nhau tôi thấy được một chút hi vọng.
Khi ra về tôi thăm dò ý tứ của Trâm về anh trai, thật không ngờ cô ấy cũng thích anh. Lúc tôi hỏi có muốn lấy anh ấy làm chồng để hợp thức hóa đứa con không thì Trâm hưởng ứng cả 2 tay.
Tôi lại có cảm giác lo sợ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Trâm buồn rầu nói rằng: "Bây giờ mình chỉ khát khao có một bến đỗ an toàn, anh trai cậu tuy mất đi đôi chân nhưng tấm chân tình và nghị lực sống hơn hẳn những người đàn ông mà mình đã lên giường. Nhưng liệu anh ấy có chấp nhận đứa con trong bụng của mình không?".
Nghe những lời Trâm nói tôi cảm động suýt nữa rơi nước mắt. Tôi bảo Trâm chuyện có thai chỉ hai đứa biết và đám cưới sẽ đẩy nhanh để hợp thức hóa đứa con.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến đám cưới của anh trai và Trâm, thế nhưng nhìn hai người hạnh phúc tôi lại có cảm giác lo sợ vô cùng. Liệu Trâm có yêu anh trai mình thật lòng không hay chỉ lấy lòng anh ấy để cho đứa con có bố?
Tôi không biết có nên nói sự thật chuyện Trâm có thai với người đàn ông khác để anh trai chuẩn bị tinh thần về sống chung hay để anh ấy tự tìm hiểu dần?
Theo Helino
-
Tâm sự9 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.