- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu khuyên tôi nên sống thử với bạn trai 1 năm rồi mới cưới
Không thể chia rẽ được tình cảm của tôi với Trường, chị dâu cho tôi lời khuyên bất ngờ. Để rồi sau thời gian sống cùng nhau, tôi mới phát hiện ra điểm không hợp với bạn trai.
Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt gia đình, bố mẹ và mấy người anh của tôi không ai đồng ý. Bởi Trường là công nhân, không tương xứng với 1 trưởng phòng lương tháng 30 triệu như tôi.
Anh trai tôi nói Trường chỉ được cái mã đẹp và khéo ăn nói nhưng không có tiền đồ gì, lấy về rồi khổ cả đời người. Vì muốn tương lai của tôi tốt đẹp nên mọi người mới ra sức khuyên bảo, ai cũng là những người từng trải, nói tôi phải nghe để sau này không hối hận.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả lời góp ý của người thân nhưng khi nghe lời gợi ý của chị dâu thì tôi thấy hợp lý. Chị bảo chúng tôi mà vội vàng cưới rồi về sống không hợp nhau, nếu ly hôn là phụ nữ sẽ chịu nhiều thiệt thòi và mang tiếng 1 đời chồng. Chị khuyên tôi và Trường nên sống cùng với nhau khoảng 1 năm, nếu thấy hợp thì tiến đến hôn nhân, ngược lại chia tay.
Sau đó, chúng tôi đã xin phép bố mẹ 2 bên cho sống cùng nhau 1 thời gian. Có lẽ chị dâu đã làm tư tưởng trước nên bố mẹ tôi cũng miễn cưỡng ủng hộ ý định này.
Trong thời gian sống với nhau, tôi thấy anh rất lười làm việc nhà, mỗi khi muốn anh ấy làm gì tôi phải nhắc nhở nhiều lần mới xong. Anh dành khá nhiều thời gian và tiền bạc để trau chuốt bản thân.
Lương tháng của anh hơn 10 triệu nhưng những bộ đồ anh mua toàn đồ hàng hiệu đắt tiền. Trong nhà tắm thì nước hoa, kem dưỡng da, dầu xả, thuốc tạo các kiểu tóc toàn là mỹ phẩm của anh ấy mua về dùng cho bản thân.
Mỗi khi đi chơi, Trường tốn khá nhiều thời gian trước gương để ngắm nghía, vuốt ve. Đến khi nào toàn thân phủ kín mùi nước hoa, quần áo đầu tóc bóng mượt, mặt mũi nhẵn nhụi thì anh mới tự tin bước ra khỏi nhà.
Có lần tôi khuyên bạn trai nên dành nhiều thời gian để học tập nâng cao trí tuệ, đừng có suốt ngày tốn tiền và thời gian vào chăm sóc làm đẹp bản thân nữa. Trường nói nếu anh ấy không đẹp, chắc gì tôi đã yêu. Phụ nữ có quyền làm đẹp, tại sao đàn ông lại không thể.
Những lời anh ấy nói hoàn toàn đúng nhưng khi đã có gia đình, tôi nghĩ người chồng nên dành nhiều thời gian kiếm tiền thay vì chăm sóc vẻ đẹp bản thân. Tôi đang phân vân, không biết có nên lấy Trường làm chồng không nữa?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự9 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.