- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng trẻ ngỡ ngàng trước lý do khiến vợ quyết ly hôn
Tôi đang rất sốc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Phải chăng vợ tôi đã tìm được người tốt hơn nên không cần tôi và 2 đứa con?
Tôi đang rất sốc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Phải chăng vợ tôi đã tìm được người tốt hơn nên không cần tôi và 2 đứa con?
Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 18 tuổi. Sau khi kết hôn, vợ tôi sinh đôi 2 cô con gái. Các con còi cọc và đau ốm liên tục. Tôi phải ở nhà để phụ vợ chăm con, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn ông bà nội.
Khi các con được 6 tháng, bố mẹ cho chúng tôi ở riêng và không cung cấp tiền cho chúng tôi nữa. Hai vợ chồng phải bán toàn bộ vàng cưới để chi tiêu. Khi vàng đã hết, tôi đi phụ hồ cho công trình xây dựng gần nhà.
Một người anh bên vợ khuyên tôi nên vào Bình Dương làm thợ cạo mủ cao su. Mỗi tháng anh sẽ trả cho tôi khoảng 8 triệu đồng.
Đây là một số tiền lớn đối với hai vợ chồng tôi. Vì vậy sau khi bàn bạc, vợ tôi đã khuyên tôi nên thử sức.
Trước khi tôi lên đường vào Nam, vợ tôi muốn đưa 2 con về ngoại để sống dựa dẫm ông bà. Dù sao ông bà cũng đã về hưu trong khi bố mẹ chồng tôi làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không có thời gian chăm các cháu.
Tôi hỏi ý kiến bố mẹ đẻ. Tuy nhiên bố mẹ tôi chỉ cho vợ con tôi sang ngoại chơi 1 tháng. Hết thời gian đó cô ấy phải đưa con về sống cùng bố mẹ chồng.
Vợ tôi không vui nhưng cũng không có cách nào từ chối.
Sau khi tôi vào nam được 3 tháng, mẹ tôi có điện cho tôi và nói rằng vợ tôi hỗn láo, đi không hỏi, về không chào lại thường xuyên cãi bố mẹ chồng.
Tôi gọi lại mắng mỏ thì vợ tôi khóc. Cô ấy nói, cô ấy muốn ly hôn khiến tôi tức giận đập vỡ cả điện thoại.
Sau đó, cả tuần rồi cả tháng liền tôi không gọi cho cô ấy. Cô ấy cũng không gọi cho tôi. Chỉ đến khi con gái tôi ốm đi viện, cô ấy cần tiền mới điện thoại bảo tôi gửi về.
Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ cần tôi khi thiếu tiền nên quyết định gửi toàn bộ lương cho mẹ. Tất nhiên nếu vợ cần chi tiêu, mẹ tôi sẽ đưa chứ không quá khó khăn với cô ấy.
Vậy mà, mấy tháng sau đó, tôi lại nghe mẹ tôi nói, cô ấy đang cặp bồ.
Tôi giận đùng đùng và bỏ cả việc để về nhà. Khi về đến nhà, vợ tôi chỉ nói với tôi rằng cô ấy đang học nghề trang điểm chứ không hề ngoại tình với bất cứ ai.
Sau đó, cô ấy tỏ ra rất hời hợt với tôi. Hôm tôi trở lại miền Nam cô ấy cũng chỉ chuẩn bị qua loa cho tôi ít đồ rồi lên thị trấn học việc.
Tôi cố thân thiện với cô ấy, gọi điện cho cô ấy thường xuyên hơn nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách. Tôi hỏi cô ấy lý do thì cô ấy nói, việc chăm con vất vả, công việc chưa ổn định nên cô ấy mệt mỏi.
Tháng 8 vừa rồi, tôi vừa đi làm về thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ tôi nói, bà bắt được vợ tôi đi hát karaoke cùng bồ nên đã chửi mắng và đuổi vợ tôi đi. Nào ngờ, cô ấy đi luôn.
2 tuần sau đó, cô ấy cũng không về. Tôi dò hỏi thì được biết cô ấy đã lên Hà Nội và đang làm việc ở một tiệm áo cưới.
Tôi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy về quê ngay nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi đến gặp trực tiếp thì cô ấy thú thật, cô ấy đã có người mới. Bây giờ cô ấy muốn ly hôn để sống cuộc sống của mình.
Tôi đã tát cô ấy 1 cái rồi bỏ về cái vì nghĩ mình đã quá thiệt thòi, một mình lam lũ nơi xứ người mà nhận về cái kết đắng. Nhưng sau đó, nghĩ đến các con, tôi lại gọi điện cho cô ấy nói cô ấy quay về. Tôi sẽ tha thứ cho cô ấy lỗi lầm này.
Nào ngờ vợ tôi từ chối. Cô ấy còn thúc giục tôi làm thủ tục ly hôn. Tôi rất sốc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Phải chăng, vợ tôi đã tìm được người tốt hơn nên không cần tôi và 2 đứa con.
Mong mọi người hãy phân tích và tư vấn giùm tôi.
Theo Helino
-
Tâm sự10 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự17 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự20 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự21 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự23 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.