- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tuyên bố cắt biếu Tết nhà ngoại, nhìn tờ giấy trong túi áo vợ mà anh hóa đá
Hôm qua trong lúc sắp xếp lại một số đồ đạc chuẩn bị về quê thì tôi tình cờ tìm thấy một tờ giấy trong túi áo khoác của vợ
- Đi mua sắm quần áo Tết cho con, chồng bảo tôi thanh toán cả cho người yêu cũ của anh
- Chồng đi thả cá chép cúng ông Công ông Táo về mặt thâm tím, nghĩ anh trượt chân ngã tôi chườm đá thì tá hỏa nhận được đoạn clip này
- Nhìn thái độ chồng dành cho chị phụ hồ, tôi đoán họ có gian tình, không ngờ khi biết sự thật lại muốn giấu nhẹm cho đỡ xấu hổ
Chào mọi người,
Năm nay kinh tế khó khăn chung chắc mọi người cũng đều biết cả. Gần Tết tôi bảo vợ năm nay thu nhập giảm sút nên sẽ không biếu Tết nhà ngoại nữa. Về phía nhà nội thì vẫn biếu bình thường vì nhà nội bao giờ cũng phải hơn nhà ngoại. Điều đó thì ai cũng hiểu rồi đúng không?
Ngoài ra có điều tôi không nói thẳng với vợ nhưng chắc cô ấy cũng phải hiểu. Đó là vợ tôi hiện tại ở nhà trông con không có thu nhập. Còn lương của tôi 20 triệu, chi tiêu cho cả nhà. Năm ngoái lương của tôi vẫn được khoảng 30 triệu thì tôi vẫn biếu Tết nhà ngoại bằng khoảng 50% nhà nội. Tức là biếu nhà nội 10 triệu thì cũng biếu bên bố mẹ vợ 5 triệu. Nhưng năm nay không giống vậy nên tôi tin rằng vợ tôi cũng phải biết thân biết phận.
Nghe tôi nói xong vợ im lặng không phản bác gì. Mấy ngày sau vẫn thấy cô ấy bình thường không hề tức giận hay trách móc chồng. Cách cư xử của vợ khiến tôi rất hài lòng.
Gần Tết tôi bảo vợ năm nay thu nhập giảm sút nên sẽ không biếu Tết nhà ngoại nữa. Ảnh minh họa
Nhưng hôm qua trong lúc sắp xếp lại một số đồ đạc chuẩn bị về quê thì tôi tình cờ tìm thấy một tờ giấy trong túi áo khoác của vợ. Không thể tin nổi đó lại là biên lai chuyển tiền. Người chuyển là vợ tôi còn người nhận là bố vợ ở dưới quê. Số tiền chuyển lên đến 200 triệu đồng khiến tôi hóa đá.
Tôi tức tối chất vấn vợ tại sao lại lén lút gửi tiền cho bố mẹ đẻ? Quan trọng hơn cô ấy lấy tiền ở đâu ra? Có số tiền lớn như thế nhưng lại cố tình giấu chồng, điều đó khiến tôi rất tức giận và phẫn nộ.
Câu trả lời của vợ càng khiến tôi phải kinh hãi hơn nữa. Hóa ra đó không phải là tiền của vợ tôi mà là của người yêu cũ cô ấy. Anh ta cho bố mẹ vợ tôi vay.
Khi xưa vợ và anh ta từng có thời gian yêu đương 4 năm sâu đậm nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. Lý do cụ thể thì tôi không rõ, chỉ biết rằng trong suốt thời gian họ yêu nhau thì mối quan hệ của anh ta với gia đình vợ rất tốt. Sau này chúng tôi đã kết hôn nhưng anh ta vẫn đi lại với bố mẹ vợ tôi, chỉ có điều gia đình vợ tế nhị không nhắc đến trước mặt tôi mà thôi. Tôi cũng không thấy vợ liên lạc hay gặp gỡ gì người cũ nên chẳng bận tâm.
Không rõ bố vợ với anh ta nói chuyện gì với nhau mà anh ta đồng ý cho ông vay 200 triệu để ra riêng sửa nhà. Hôm trước tình cờ vợ gặp anh ta trên phố, anh ta đưa tiền mặt nhờ vợ vào ngân hàng gửi về cho bố giúp.
Càng nghĩ tôi càng lo đến toát mồ hôi hột. Ảnh minh họa
Chuyện chỉ có thế, tôi cũng tin vợ mình không có gì mờ ám với gã ta. Nhưng về phía gã đàn ông đó thì thật không dám chắc. Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu chứ. Nếu không phải vẫn còn tình cảm với người yêu cũ thì việc gì anh ta phải cho bố mẹ vợ tôi vay tiền? Chắc khi xưa làm gì sai bị vợ tôi bỏ, giờ hối tiếc muốn thông qua bố mẹ vợ để mong quay về với cô ấy. Chuyện nhờ vợ tôi gửi tiền chắc chắn cũng là cố tình. Anh ta có thể dễ dàng chuyển khoản cơ mà, sao phải đưa tiền mặt rồi bảo vợ tôi gửi hộ?
Càng nghĩ tôi càng lo đến toát mồ hôi hột. Đợt trước tôi cũng nghe bố vợ nhắc đến chuyện sửa nhà. Ông không mở lời hỏi vay nên tôi mặc kệ, dù tôi cũng có ít tiền tiết kiệm. Vậy mà gã đàn ông kia sẵn sàng cho bố mẹ vợ tôi hẳn 200 triệu! Năm nay tôi còn không biếu Tết bố mẹ vợ nữa. Không biết vợ có chán chồng mà tơ tưởng tới người cũ hay không.
Nghĩ mà lo lắng vô cùng, tôi quyết định rút 10 triệu đưa vợ về biếu Tết ông bà ngoại, bằng số tiền biếu bố mẹ tôi. Từ giờ tôi cũng phải đối xử với bố mẹ vợ tốt hơn mới được.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.