- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi thả cá chép cúng ông Công ông Táo về mặt thâm tím, nghĩ anh trượt chân ngã tôi chườm đá thì tá hỏa nhận được đoạn clip này
Xem đoạn clip đó tôi mới hiểu lý do chồng sưng tím mặt mày là gì. Tôi không ngờ sau lưng tôi, anh lại ngang nhiên làm điều đó một cách vui vẻ, không hề nghĩ tới vợ như thế.
- Chồng đi ăn cưới nhưng định vị lại báo ở nhà nghỉ , tôi lao đến đánh ghen để rồi phải đền bù tình địch 10 triệu
- Chồng đi làm về áo lúc nào cũng bốc mùi chua, hôm tôi mang điện thoại cho anh thì chết sững hiểu vì sao
- Lột ga giường mẹ chồng đi giặt thấy thứ giấu bên dưới, tôi và chồng mới hiểu vì sao bà luôn ghét bỏ con trai
Mọi năm còn mẹ chồng, năm nào cứ đến ngày 23 tháng Chạp là mẹ đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cúng ông Công ông Táo, vợ chồng tôi chỉ đi làm về rồi phụ mẹ mấy việc lặt vặt thôi. Năm nay mẹ chồng mất, tôi là dâu trưởng nên phải lo cúng khấn đàng hoàng.
Hai vợ chồng xin nghỉ làm sớm về đi chợ mua đồ cúng. Chồng tôi không biết nấu nướng chỉ phụ bên ngoài. Học mẹ đẻ cách chuẩn bị mâm cơm cúng, cúng thế nào tôi cũng làm y như mẹ bảo, cá chép, bánh chưng, thịt, cơm canh, hoa quả đủ cả. Cúng xong, đang định đi thả cá chép ra hồ thì chồng tôi nhận đi.
(Ảnh minh họa)
Bận dọn dẹp, con cái, tôi giao cho anh đi thả cá. Việc này đơn giản cũng chẳng có gì phải lo chồng không làm được. Thế nhưng 2 tiếng sau anh về nhà với gương mặt thâm tím, mắt sưng lên một bên. Hoang mang khi chồng đi thả cá chép mà thương tích đầy người thế này. Anh khai với tôi, không để ý vấp vào hòn đá úp mặt xuống đường nên mới thế. Thở dài chán ngán vì ông chồng hậu đậu, có đi thả cá thôi mà cũng không xong.
Nhìn anh đau, tôi vừa giận vừa xót. Kéo chồng vào phòng chườm đá cho anh bớt sưng tím, tôi vẫn không quên cằn nhằn lão. Cho đến lúc chuẩn bị tắt điện đi ngủ tôi sốc nặng khi được thằng Long - em họ tôi gửi cho đoạn clip mà chồng là nhân vật chính. Xem clip đó tôi mới hiểu vì sao chồng bị sưng vù mặt.
Hóa ra chồng tôi đi thả cá, thấy cô gái trẻ đẹp ngồi một mình ở ghế đá, lão ra trêu đùa nói những câu thiếu tế nhị với cô ta. Lúc sau bạn trai của cô ta đến, hắn nóng tính túm cổ áo lôi chồng tôi ra đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Thằng Long uống trà đá ở đó quay lại hết cảnh chồng bị đánh ghen. Bực mình về chồng, tôi không ngờ lão lại có tư tưởng tán tỉnh gái lạ như thế.
Đưa cho chồng xem đoạn clip, anh luôn miệng xin lỗi tôi. Anh giải thích rằng anh chỉ trêu đùa cô ấy một tý thôi chứ không có ý gì cả, không ngờ tay người yêu lại nặng tay như thế. Nhìn lão tôi vẫn nghi, đến gái lạ lão còn tán tỉnh thì liệu lão có bồ bịch bên ngoài không? Cả đêm tôi tra khảo chồng, bắt anh khai thật về tất cả các mối quan hệ chồng vẫn khẳng định không có ai cả. Thế nhưng lúc tôi bắt anh mở Zalo lên kiểm tra thì ôi thôi, chồng tôi là gã chuyên quét Zalo dạo và gạ gẫm các cô gái đi cafe, đổi gió.
Kéo tin nhắn sang tận 2 tháng trước, tôi run rẩy với nick Zalo tên Mận. Chồng và cô ta từng đi nhà nghỉ, họ cặp kè với nhau mà tôi không hề hay biết. Nổi điên lên vì bị chồng phản bội, tôi không ngờ chồng lại lăng nhăng tệ bạc đến thế. Anh khai chỉ qua đêm duy nhất với cô ta một lần vì thời điểm đó vợ chồng tôi cãi nhau, được cô ta gợi ý chồng gật đầu đi luôn.
(Ảnh minh họa)
Lặng người trước những gì mắt thấy tai nghe, tôi không nghờ người mình tin tưởng lại cắm sừng tôi như vậy. Đúng là đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, có vợ rồi vẫn muốn có "dự phòng" bên ngoài. Nếu hôm nay anh không bị đánh ghen, tôi không được cậu em gửi cho đoạn clip đó thì anh còn phản bội tôi đến bao giờ nữa.
Bực chồng, uất hận vì bị phản bội tôi tuyên bố ly thân. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về quyết định có nên dừng lại mối quan hệ này không? Lăng nhăng là bản tính của chồng, tha thứ cho anh lần này liệu lần sau gặp người đàn bà khác anh có tiếp tục ngoại tình nữa không? Chỉ cần nghĩ đến việc anh quét Zalo tìm "đối tác" tôi đã điên tiết rồi.
Tết cận kề mà chồng còn khiến tôi đau khổ, thất vọng. Tôi không biết mình nên tiếp tục sống ly thân hay tha thứ cho chồng đây? Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ta ăn nằm với người phụ nữ khác tôi lại không chịu được. Theo mọi người tôi phải làm gì?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự52 phút trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự3 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự8 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...