- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Đã lên giường trước khi cưới thì em đừng nghĩ mình ngoan'
Tôi thật sự không ngờ ngần ấy năm yêu nhau, Linh vẫn đau đáu hờn trách tôi vì lý do như thế…
Trước khi yêu Nam, tôi từng có một mối tình kéo dài hơn 2 năm từ khi còn đi học. Tôi và tình cũ đã vượt rào với nhau, thực ra tôi nghĩ vấn đề ấy cũng chẳng có gì to tát cả, yêu nhau và đến với nhau là chuyện bình thường, thời đại này rồi đâu có gì quá nặng nề, hơn nữa, tôi yêu và chỉ trao cho duy nhất một người, tuyệt đối không phải loại lang chạ mất nết gì.
Ra trường, do mỗi đứa một nơi nên chúng tôi chia tay, tôi cũng chông chênh một thời gian dài, sau đó đi làm, công việc, bạn bè kéo tôi đi, nỗi niềm cũ cũng nguôi ngoai dần.
Thế rồi tôi quen và yêu Linh, một người cùng khu phố với tôi. Nói chuyện hẹn hò hơn 1 tháng thì yêu, thú thực thời điểm này, yêu Linh là tôi cũng xác định lâu dài.
Khi biết tôi không còn con gái, Linh cũng không nói không rằng gì, vẫn tiếp tục yêu tôi.
Thế nhưng yêu đến hơn 2 năm vẫn chẳng thấy anh ý kiến cưới xin đưa tôi về nhà. 25 tuổi, tôi bắt đầu có chút sốt ruột.
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, giữa tôi và Linh hay xảy ra xích mích đến vậy, ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, rồi làm lành và lại cãi nhau, cứ thế khiến tôi vô cùng mỏi mệt.
Rồi một ngày, tôi gần như phát điên khi phát hiện anh đang nhắn tin à ơi với một người phụ nữ khác. Cô gái này tôi cũng biết, nổi tiếng chơi bời ở nơi tôi sống.
Tôi dọa chia tay Linh, khác với mong đợi của tôi, anh hờ hững. Cơn giận trong lòng càng sôi lên, tôi bảo tôi thua kém cô ta ở điểm nào, anh nghĩ gì mà lại đi qua lại với loại người chơi bời trác táng như cô ta.
Tôi vừa dứt lời, Linh nổi khủng nắm chặt cổ tay tôi, sừng sộ: “Đúng rồi, cô ta chơi bời, vậy mà cô ta vẫn còn trinh đấy. Còn em, đã lên giường trước khi cưới thì em đừng nghĩ mình ngoan…”
Tôi nghe mà chết lặng, thì ra anh có suy nghĩ như thế, hóa ra mấy năm nay anh vẫn không thôi suy nghĩ và ghen tuông với quá khứ của tôi, đây là cách anh trả thù tôi sao. Tôi nên làm gì bây giờ, tiếp tục níu kéo mong anh nghĩ lại hay buông tay cho anh thoải mái đây?
Theo Khỏe & Đẹp
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.