- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàn bà lôi thôi, chồng nào yêu được?
Mỗi lần đi chơi với bạn bè, dự tiệc liên hoan, nhìn bạn bè dắt vợ đi cùng, tôi lại thấy chạnh lòng.
Chưa
một lần tôi đưa vợ tới dự tiệc và chúng bạn thường hỏi tôi rằng, sao
không đưa vợ đi. Lúc đó, tôi chỉ cười và bảo vợ tôi bận không tham gia
được. Nhưng nhiều lần chối như vậy cũng khiến người khác nghi ngờ, phân
vân.
Tôi đành chối từ các câu trả lời mỗi lần được hỏi lại nhiều như vậy, cũng từ chối việc mời người khác tới nhà mình ăn uống.
Tôi chưa từng có suy nghĩ mình sẽ phản bội vợ đi ngoại tình. Nhưng đó là chuyện trước kia, khi vợ tôi còn là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nết na. Còn bây giờ, dù chưa bao giờ phản bội vợ nhưng tôi cũng không dám chắc trong tương lai, liệu tôi có thay lòng hay không.
Nhìn vợ bạn, một người phụ nữ có hai con nhưng lại mịn màng, dáng vóc đẹp, cách ăn mặc thời thượng, khuôn mặt rạng rỡ đầy lạc quan, tôi lại nghĩ tới vợ mình. Vợ tôi đâu có thiếu thốn gì, đó là chưa nói, tôi kiếm được kha khá, chẳng thua kém gì ai. Vợ tôi mới có một con. Người ta thường nói, ‘gái một con trong mòn con mắt’, nhưng nhìn vợ mình, gái một con kiểu lôi thôi, lếch thếch, thực sự tôi thấy phiền lòng.
Tôi không mấy khi nhắc nhở chuyện ăn mặc của vợ. Nhưng thời gian gần đây, tôi phải buột miệng mà nói ra rằng, tại sao vợ tôi phải khổ vậy. Làm thế, vừa khổ vợ lại vừa khổ chồng. Vợ phải biết làm đẹp, đàn bà lôi thôi chồng nào yêu được, nếu vợ đẹp, vợ chỉn chu, dù có đưa bạn tới nhà hay đưa vợ đi chơi, tôi cũng sẽ cảm thấy mát mặt.
Tôi không có ý miệt thị vợ mình nhưng thử hỏi, nếu vợ đứng bên cạnh người phụ nữ khác, nhất là vợ của đồng nghiệp tôi, liệu cô ấy có chạnh lòng hay không. Người khác thì chỉ muốn làm đẹp cho chồng yêu, chồng mến, người khác ngưỡng mộ còn vợ mình thì lại chẳng bao giờ để ý tới quần áo, tóc tai.
Tôi hỏi vợ lần em tới hiệu cắt tóc gần nhất là khi nào, vợ bảo cách đây 2 năm. Bây giờ tóc vợ dài lắm rồi. Người ta thì ép, làm xoăn, nhuộm còn vợ tôi, nói không điêu chứ vợ chưa từng cho hóa chất gì vào tóc và đương nhiên, tóc tai của vợ chẳng ra sao, chẳng có kiểu cách gì.
Quần áo vợ mặc, dù chỉ có hai vợ chồng với nhau nhưng nhìn vợ như vậy, thú thực, hết cả sức hấp dẫn. Tôi không muốn vợ mình như thế, khi có khách khứa, tôi thường ngại vì anh mắt họ có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn vợ, còn người chồng thì lúc nào cũng chỉn chu như thế.
Nói thì vợ tự ái bảo rằng ‘anh này kia, anh thích vợ anh tương xứng với anh thì anh bớt ăn diện đi một chút’. Mà tôi nào có ăn diện gì. Vợ nói thế có phải là vô lý hay không? Tôi thật sự chẳng hiểu nổi, làm đàn bà như vậy mà không biết tận dụng bản thân, làm đẹp cho bản thân còn kiếm cớ để lôi thôi, làm chồng chán.
Tôi kể chuyện ngày trước vợ xinh thế nào rồi vợ người khác như thế nào thì vợ khóc, bảo tôi không còn yêu em như trước. Vợ bảo tôi thay lòng, chỉ ham mê sắc đẹp. Ngày trước người ta đẹp thì yêu bây giờ người ta xấu thì chê trách. Nói vậy có phải là quá oan cho tôi không?
Tôi không nghĩ ngoại tình là điều tốt, cũng không muốn chọn một cô gái đẹp để yêu vì tôi còn có vợ, có con. Với tôi, gia đình là trên hết nhưng tôi muốn vợ tôi phải biết rằng, dù thế nào thì người chồng cũng luôn mong muốn có một cô vợ đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Không thể cứ ngồi mà nói rằng, yêu cái đẹp bên trong là được. Nói thật, dù có đẹp nội tâm, dù đó là điều đáng quý nhưng bề ngoài lôi thôi, bôi nhếch thì khó lòng khiến chồng yêu và hứng thú được.
Chị em ạ, hãy làm đẹp cho mình nếu có thể, đừng khước từ điều mà tạo hóa ban cho mình. Chẳng có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Nếu biết đàn ông thích cái đẹp thì tại sao phụ nữ không làm vậy. Chẳng phải người khác nhìn vào hình thức của mình để đánh giá mình sao? Ra ngoài lôi thôi, ai cảm tình? Hãy chứng minh bạn là người tinh tế, tinh tế từ trong tính cách lẫn ngoại hình. Để chồng yêu, chồng quý, phụ nữ hay biết làm đẹp cho bản thân mình, nhớ nhé chị em. Và nên nhớ, đàn bà lôi thôi, chẳng chồng nào yêu được…
Theo Khám phá-
Tâm sự38 phút trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự5 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.