- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dọn mâm mời khách thì cơm chưa bật nút, chồng lập tức rút điện thoại ra làm việc này khiến vợ run rẩy
Run sợ khi chồng bấm số gọi điện cho người này, tôi lo lắm. Tôi đã làm chồng mất mặt với bạn, anh sẽ không để tôi yên đâu.
- Để quên điện thoại ở nhà chồng sắp cưới và quay lại lấy, tôi rụng rời chân tay nghe được cuộc đối thoại của anh và mẹ
- Chồng cứ đi tắm là hát karaoke ầm ĩ cả tiếng đồng hồ và sự thật trên màn hình điện thoại khiến tôi chết sững
- Đang lúc khó khăn nhất, tôi không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại của sếp và một tin nhắn từ ngân hàng
Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố cứ rượu say là đánh mắng mẹ khiến tôi luôn bị ám ảnh và sợ hãi. Ngày quyết định lấy chồng tôi sợ mình sẽ giống mẹ, có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Chồng tôi dễ tính, hiền lành và thương vợ lắm. Anh chưa bao giờ dùng nắm đấm với tôi cả dù có bực tức tôi cỡ nào.
Tính tôi ít nói, không nhanh nhẹn nên không được lòng nhà chồng. Ai nói gì tôi cũng nghe rồi để đấy không dám cãi lại, tôi sợ đôi co, sợ những lời chỉ trích, đay nghiến lắm. Mỗi ngày tôi cố gắng hoàn thành hết công việc nhà, lo cơm nước cho chồng con tươm tất rồi đi ngủ sớm.
(Ảnh minh họa)
Không giống tôi, chồng lại là người giỏi ăn nói, có địa vị xã hội, anh có nhiều bạn bè bên ngoài, được mọi người kính nể. Cũng vì thế mà bạn bè, đồng nghiệp chồng hay đến nhà tôi chơi lắm. Nhiều khi chồng giữ họ ở lại ăn cơm mới cho về. Hôm qua cũng vậy, người bạn học Đại học của anh đi công tác ở Hà Nội có ghé vào nhà tôi chơi. Lâu ngày không gặp, chồng giữ bạn ở lại ăn cơm bằng được.
Được chồng giao nhiệm vụ đi chợ nấu cơm đãi khách, tôi chuẩn bị cơm tối ngay. Tôi cũng không giỏi nấu nướng, chỉ mấy món canh cua, thịt gà luộc, thịt lợn quay, cá rán đãi bạn anh thôi. Thế nhưng mâm cơm vừa dọn ra, chồng mang nồi cơm ra mở thì bên trong gạo, nước vẫn còn nguyên. Tôi chưa bật nút nấu nên cơm không chín được.
Tái mặt sợ hãi vì như bị mất trí nhớ mà quên bật nút tôi vội mang nồi cơm đi cắm. Bạn chồng nhìn nồi cơm mà lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chồng thở dài nhìn tôi rồi rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó mà tôi lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ anh gọi điện cho mẹ tôi, nói mẹ không biết dạy con nấu nướng để ra nông nỗi này? Thế nhưng mọi lo lắng của tôi chấm dứt khi chồng nói: "Cho anh một nồi lẩu hải sản giao đến địa chỉ X ngay nhé".
(Ảnh minh họa)
Không hiểu tại sao chồng lại chuyển sang ăn lẩu thì anh đã vội giải thích với bạn: "Mày thông cảm, vợ tao đẻ xong hay quên lắm. Phụ nữ mà, đẻ xong sức khỏe suy giảm, hay quên là chuyện bình thường. Thôi ăn nồi lẩu nhậu cho được lâu. Họ "ship" đồ tới bây giờ. Đồ vợ tao nấu cũng ngon lắm đó, mày thử đi. Cơm ăn hàng ngày rồi, đổi sang bữa lẩu cho lạ miệng".
Chồng nói vậy, bạn anh cười gật đầu không còn ý kiến gì cả. Anh bạn đó bảo tôi may mắn khi có người chồng hiểu và thương vợ đến thế. Tôi cũng thấy vậy, có lẽ tôi may mắn nên mới lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế. Ăn uống xong, bạn chồng bắt taxi về khách sạn, chồng thấy tôi loay hoay rửa bát anh vào bảo tôi lên cho con ngủ để anh xử lý nốt cho.
Con ngủ, tôi xuống nhà dọn dẹp vậy mà đã thấy chồng rửa bát xong xuôi, anh đang hì hục lau nhà. Tranh việc của chồng thì anh không cho, chồng bảo tôi lên ngủ trước anh muốn đỡ tôi việc nhà. Tôi đi làm cả ngày về lại vướng con nhỏ, làm việc nhà nữa cực lắm để anh giúp. Nhìn chồng làm mà tôi hạnh phúc, ấm lòng vô cùng. Tuổi thơ tôi không may mắn khi bố mẹ liên tục cãi vã, đánh mắng nhau nhưng tôi đã lấy được người chồng tuyệt vời, cho tôi niềm tin vào hôn nhân.
(ngocha...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.