- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Du khách bức xúc cảnh chú chó ở Đà Lạt bị bạo hành vì không hợp tác chụp ảnh
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm gậy, đánh mạnh vào chú chó ở khu vực Quảng trường Lâm Viên - Biểu tượng du lịch của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo tìm hiểu, clip do một nữ du khách quay lại trong chuyến du lịch Đà Lạt vào ngày 11/3. Chú chó bị đánh là một trong hai chú chó đang được người đàn ông trên sử dụng để làm dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh tại khu vực quảng trường.
Nữ du khách đăng tải clip cho biết, giữa trời trưa nắng, hai chú chó không chịu hợp tác chụp ảnh với du khách, chạy vào nơi có bóng râm. Khi người đàn ông tới và bắt chúng tiếp tục ra chụp ảnh, một chú chó đã phản ứng. Do đó, người này đã cầm một cái cây dài để đánh chú chó. Hành động thô bạo của người đàn ông trong clip khiến nhiều người bức xúc, bày tỏ phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi bạo hành động vật.
Nguồn: Trang Thẩm Mỹ
Ông Tôn Thất Thanh Vũ - Chủ tịch UBND phường 10, TP. Đà Lạt, đơn vị quản lý khu vực Quảng trường Lâm Viên cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin sự việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, những người làm dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh tại khu vực quảng trường đã tạm dừng hoạt động, "biến mất" khỏi khu vực này.
Ông Vũ khẳng định, hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh tại khu vực quảng trường Lâm Viên là trái phép. Thời gian qua, phường và các cơ quan liên ngành đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý hành chính một số trường hợp. Hành vi của người đàn ông trong clip đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của người Đà Lạt nên cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh trái phép và ngược đãi động vật.
Trên thực tế, theo ghi nhận của phóng viên và phản ánh của du khách, nhiều người vẫn đang sử dụng những chú chó Alaska để làm dịch vụ cho thuê chụp ảnh tại khu vực quảng trường và nhiều địa điểm khác ở Đà Lạt như chợ đêm Đà Lạt, ven hồ Xuân Hương... Trước đó, vào tháng 3/2022, nhiều du khách cũng từng lên án việc "bóc lột" các chú chó, nhằm kiếm tiền ở một số khu vực tại Đà Lạt.
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.