- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được con trai và con dâu hết lòng cung phụng nhưng chỉ nửa năm tôi đã muốn bỏ về quê
Khi đến nhà con trai ở, tôi đã nghĩ rằng đây là nơi tôi tận hưởng tuổi già yên bình nhưng mọi thứ lại không như tôi mong đợi.
Sau khi chồng mất, tôi quyết định chuyển đến sống cùng con trai và dâu. Con trai tôi là một doanh nhân thành đạt, lúc nào cũng hào phóng với bố mẹ và người thân.
Ngôi nhà của con trai rộng lớn, tiện nghi, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là nơi tôi tận hưởng những ngày tháng tuổi già yên bình. Con trai tôi cũng khẳng định rằng sẽ lo mọi thứ cho mẹ, mẹ chỉ việc an dưỡng. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của con.
Thế nhưng, cuộc sống không như tôi mong đợi. Con dâu tôi bận rộn với công việc từ sớm tới khuya, còn con trai thì thường xuyên công tác xa nhà. Họ thuê một người giúp việc tên Hoa để chăm sóc mọi việc trong nhà.
Con trai bảo với tôi rằng có việc gì thì cứ nhờ người giúp việc làm, tôi đừng động tay chân vào việc nhà, chỉ cần nghỉ ngơi, đi chơi, xem ti vi hoặc đi dạo gần nhà là được. Tôi thấy lạ lẫm trước sự chăm sóc của người giúp việc, bởi vì trước giờ tôi vẫn tự lo liệu cho mình.
Tôi thử giúp Hoa làm việc nhà nhưng cô ấy lúc nào cũng nói: "Thôi bà đừng động vào kẻo cô cậu chủ lại trừ lương của cháu". Tôi cảm thấy không vui, cảm giác mình như người thừa trong nhà.
Con dâu còn mua cho tôi rất nhiều sách để tôi buồn chán thì đọc. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi lấy kéo cắt tỉa cây cảnh ở hiên nhà, con trai trông thấy liền nói: "Mẹ cứ để việc đó cho con hoặc chị Hoa giúp, mẹ đừng làm việc nặng nhọc mà tổn hại sức khỏe, mẹ nghỉ ngơi thôi". Câu nói đó nếu nghe được vào vài năm trước thì tôi đã rất vui mừng vì con cái quan tâm tới mình, nhưng giờ tôi lại thấy mình chẳng được tích sự gì.
Tôi thật lòng muốn giúp con cái trông coi nhà cửa hoặc làm gì đó có ích cho các con như nấu ăn, dọn dẹp. Nhưng công việc đó có người giúp việc lo hết rồi. Tôi muốn trò chuyện với các con, nhưng các con bảo tôi đâu hiểu việc kinh doanh, tôi không thể đưa ra lời khuyên nào có ích được. Con dâu còn mua cho tôi rất nhiều sách để tôi buồn chán thì đọc, nhưng tôi không thích đọc sách cả ngày.
Lên ở cùng các con được nửa năm mà tôi chỉ muốn về lại quê nhà, nơi có các bạn già của mình. Nhưng biết nói với con trai và con dâu thế nào đây?
Theo Phunumoi
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.