- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kiểm phong bì mừng cưới, tôi ngỡ ngàng khi thấy một loạt giấy trừ nợ
Cứ tưởng sau đám cưới, vợ chồng tôi sẽ được hưởng một tuần trăng mật hạnh phúc. Nào ngờ, mọi chuyện lại trái ngược với những gì tôi mong đợi.
Chồng mới cưới của tôi có bản tính tiêu xài bạt mạng, kiếm được bao nhiêu tiền thì ăn chơi, mua sắm cho thoải mái. Nhiều khi "vung tay quá trán" còn nợ nần, sang tháng sau nhận lương thì trả nợ. Cứ tiếp diễn suốt mấy tháng trời như một vòng tròn khép kín: giữa tháng mượn tiền xài - đầu tháng sau nhận lương trả. Tôi phải đưa anh ấy 5 triệu để trả thì mới chấm dứt vòng tròn đó.
Hôm qua là đám cưới của chúng tôi. Sau một ngày làm cô dâu, tối lại đãi tiệc, tôi mệt nhoài. Tiệc tan, khách về hết, tôi định nhờ bố mẹ kiểm tiền mừng vì bản thân đã quá đuối sức nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ông bà nói vợ chồng tôi nên đồng kiểm và ghi lại danh sách từng người để sau này thuận tiện đi mừng lại.
11 giờ khuya, vợ chồng tôi mở thùng tiền mừng và kiểm từng phong bì một. Chồng tôi còn hào hứng nói nếu như dư dả nhiều thì chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Tôi đồng ý ngay.
Tôi còn chưa kịp thu lại nụ cười trên môi thì đã phát hiện có một phong bì mừng cưới rất lạ, ghi tên đồng nghiệp của chồng. Mở ra xem, bên trong không có tiền mà chỉ có một tờ giấy trừ nợ. Người đó ghi rõ ràng ngày giờ chồng tôi mượn tiền, đã đòi bao nhiêu lần nhưng anh không trả nên giờ nhân dịp này trừ nợ luôn. Tôi đưa mảnh giấy hỏi chồng, anh ấy ấp úng một lúc rồi thừa nhận có mượn của người đồng nghiệp đó 500 nghìn nhưng cả năm nay chưa trả. Anh còn không nhận lỗi sai của mình mà lớn tiếng trách móc đồng nghiệp keo kiệt, chuyện mượn tiền khác với mừng cưới, sao lại đánh đồng như thế được.
Chưa hết, không chỉ có một phong bì như vậy mà có tới 7 cái, có người bỏ thêm 200 nghìn vì chồng tôi mượn 300 nghìn lâu chưa trả, giờ trừ 300 nghìn đó với thêm 200 nghìn là đủ 500 nghìn.
Tôi bực bội hỏi chồng tại sao lại vay mượn nhiều đến vậy? Anh ấy nói do mua thứ này thứ kia hoặc dẫn tôi đi ăn nhưng hết tiền nên vay bạn. Cuối buổi kiểm tiền, tuy vẫn còn dư ra một ít nhưng tôi không còn vui nữa. Qua đám cưới lần này, tôi thấy chồng mình tiêu tiền một cách vô tội vạ. Có cách nào để thay đổi bản tính này của anh ấy không? Chứ cưới rồi, có vợ rồi mà anh ấy còn sống kiểu này chắc tôi suốt ngày trả nợ cho chồng.
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.