- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, tôi vô tình hỏi câu thế này khiến bà thay đổi thái độ
Tôi và Vũ quen nhau đã tròn một năm. Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng vì cả hai nhanh chóng "bắt sóng" được nhau và tìm được sự đồng điệu cả về sở thích lẫn tính cách.
Tôi và Vũ quen nhau đã tròn một năm. Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng vì cả hai nhanh chóng "bắt sóng" được nhau và tìm được sự đồng điệu cả về sở thích lẫn tính cách.
Giờ đây tôi nên cư xử thế nào với mẹ chồng tương lai để "gỡ gạc" điểm trong mắt bà? (Ảnh minh họa)
Khi đôi bên cảm nhận thấy đã tìm được "một nửa" đích thực của mình, người trong cuộc nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để cuộc tình sớm đi đến kết cục có hậu. Tuy nhiên có một điều Vũ trăn trở và chia sẻ với tôi là mẹ anh cực kỳ khó tính, bảo thủ, thường một mình tự ý đưa ra chủ quyết. Đối với những vấn đề lớn trong gia đình, một tay bà đưa ra quyết định, không màng tới cảm xúc của những thành viên khác trong gia đình. Điển hình là tấm gương của anh trai Vũ.
Anh yêu một cô gái rất sâu đậm và tình cảm đôi bên đã đi tới giai đoạn chín muồi. Khi anh này lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, mọi thứ cô gái thể hiện đều rất ổn, duy chỉ có điều cô ấy sở hữu mái tóc xoăn bẩm sinh. Theo quan niệm của mẹ anh, con gái tóc xoăn từ khi sinh ra thì sau này số khổ đeo bám cả cuộc đời. Bà không muốn con trai liên đới tới số phận một người con gái với dự cảm cuộc đời bấp bênh như thế.
Mặc dù anh trai Vũ đã cố gắng thuyết phục, nhưng bà ra sức phản đối, thậm chí còn dùng tới chiêu tuyệt thực và dọa tự tử nếu con trai vẫn làm trái ý bà. Rốt cuộc anh trai của Vũ đã phải đầu hàng trước người mẹ quá ư ghê gớm, dằn lòng để mối tình với bạn gái lâu năm tuột khỏi tầm tay.
Thấy Vũ kể về mẹ như vậy, tôi có đôi lúc chợn lòng. Tuy nhiên xét thấy cá nhân mình hoàn toàn ổn và xứng đáng bước vào gia đình anh, thế nên tôi tự tin trấn an Vũ. Tôi nói bản thân mình xuất thân cơ bản, lại được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, không thấy có gì kém cạnh để phải chùn bước. Điều quan trọng là chúng tôi đến với nhau chân thành, xuất phát từ tình cảm đích thực nên cứ tự tin đến cùng với tình yêu của mình.
Ngày ra mắt gia đình chồng tương lai cũng tới. Tôi nghĩ bản thân mình có sao thể hiện vậy, đấy mới chính là con người thật của mình. Mọi sự cố gồng cố cứng chỉ được trong chốc lát. Nghĩ vậy nên tôi thả lỏng tâm tư và tự tin sánh vai cùng Vũ đi mua đồ, vui vẻ nấu nướng để có một bữa tối thật sự ấm cúng bên các thành viên gia đình anh.
Trái với lo ngại của chúng tôi, mẹ Vũ tỏ ra rất ân cần niềm nở và hài lòng về con dâu tương lai trong buổi đầu ra mắt. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.
Trong bữa ăn, mẹ anh có lên tiếng khuyên nhủ tụi trẻ yêu đương thời hiện đại tuy nhiên vẫn phải có giới hạn và chừng mực. Mọi sự cuồng nhiệt và bất chấp để quan hệ tình dục trước hôn nhân đều có thể mang lại hậu quả ngoài mong muốn cho đôi trẻ. Hậu quả nhỡn tiền nhất là người nữ có thai ngoài ý muốn. Về sau, khi người trong cuộc vì lý do bất khả kháng không đến được với nhau thì người phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Tôi thấy quan điểm của bà tuy "xưa cũ" nhưng có nhiều điểm chí lý chứ không phải hoàn toàn áp đặt. Mặc dù bề ngoài, tôi và Vũ gật gù tán thành suy nghĩ của mẹ, tuy nhiên tự trong lòng cả hai đều biết rõ mười mươi bản thân đã trái ý bà từ lâu. Xác định quyết tâm đến với nhau đến cùng nên cả hai đã tiến hành "thử hàng" cách đây vài tháng.
Tôi gật đầu trước quan điểm bà mẹ chồng tương lai đưa ra, và vô tư hỏi lại một câu để phát triển chủ đề: "Vậy ngày xưa hai bác cưới nhau bao lâu mới có con trai đầu lòng ạ?" Cứ tưởng câu hỏi kiếm chuyện làm quà của tôi chỉ góp vào cho vui, ai dè nghe xong câu đó bà thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Vũ khều khều chân tôi ra hiệu dừng lại, tuy nhiên nghe chừng đã quá muộn. Bà lấy cớ trong người không khỏe, nói tôi ở lại chơi sau và cáo lui đi nghỉ sớm.
Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Vũ cáu tôi sao lại hỏi mẹ như vậy. Chả là cách đây hơn hai chục năm, hồi đó việc "ăn cơm trước kẻng" và còn để lại hậu quả là việc không thể chấp nhận được. Thế nhưng bố mẹ anh đã "làm chuyện đó" trước và bà bước vào nhà chồng với một tâm thế không ngẩng cao đầu vì trót có bầu anh trai Vũ trước đó. Tuy mọi việc được giải quyết êm thấm nhưng đối với bà, câu chuyện đó vẫn là "nỗi niềm khó quên". Người trong gia đình đã không ai nhắc lại vì nó chẳng hay ho gì, vậy mà giờ đây con dâu tương lai đến nhà mẹ chồng chơi lai vô tâm khơi gợi.
Tôi à lên hiểu sự tình. Tuy nhiên xét thấy "người không biết không có tội", cá nhân hoàn toàn khách quan vô tư khi đề cập đến vấn đề ấy, nên tôi nói sẽ không xuống nước xin lỗi bà. Mặc dù vậy, xét thấy thái độ của mẹ chồng tương lai hoàn toàn bất lợi cho tình cảm của hai đứa nên Vũ tỏ ra rất lo lắng. Anh sợ "lịch sử lặp lại" như đối với câu chuyện anh trai Vũ trước đây. Giờ đây tôi nên cư xử thế nào với mẹ chồng tương lai để "gỡ gạc" điểm trong mắt bà?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự6 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.