- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy nhau gần 20 năm chồng vẫn cài định vị điện thoại vợ, tới khi cô phát hiện thì nhận câu trả lời xót xa
Hóa ra, chồng đã cài định vị xe ô tô và điện thoại em cả năm trời rồi mọi người ạ. Nhưng tới khi em hỏi, anh lại tỏ ra đáng thương và giải thích lý do thế này: Anh muốn bảo vệ gia đình.
- Em gái gặp tai nạn rồi qua đời để lại con gái 7 tuổi, hôm nọ đứa bé nói một câu khiến tôi muốn lao đến giết chết em rể
- Tôi tăng xông nhập viện khi biết chồng ngoại tình với người yêu cũ, câu nói của mẹ chồng càng khiến tôi đau đớn quyết ly hôn ngay lập tức
- Em dâu vừa mua được xe ô tô liền huyênh hoang, chị dâu nói đúng một câu khiến cô nàng vừa tức vừa ngại
Hóa ra, chồng đã cài định vị xe ô tô và điện thoại em cả năm trời rồi mọi người ạ. Nhưng tới khi em hỏi, anh lại tỏ ra đáng thương và giải thích lý do thế này: Anh muốn bảo vệ gia đình.
Cuối tuần vừa rồi, em mới phát hiện ra chồng em cài phần mềm định vị trên xe ô tô và ghi âm cuộc gọi của em suốt cả năm trời rồi mọi người ạ. Em đau lắm, cảm giác như chồng không có chút tin tưởng ở mình vậy dù đã kết hôn 20 năm trời.
Em và chồng lấy nhau qua mai mối, nhưng không lâu sau thì anh đã đổ em và cầu hôn ngay. Em thì cũng không quá tha thiết nhưng vì anh hiền, chiều em và có điều kiện nên em cũng gật đầu. Kể ra thì trong cuộc hôn nhân này đúng là anh yêu em nhiều hơn.
Nhưng phụ nữ mà, ai chẳng mong muốn sẽ lấy người thương mình hơn để được chiều chuộng, bao bọc, như thế mới khôn ngoan. Vấn đề là khi lấy nhau, em cũng vẫn 1 lòng 1 dạ với anh chứ nào có tơ tưởng người nào. Sinh cho chồng 1 lèo 3 người con trai thì đẹp, gái thì xinh, ai cũng bảo gia đình em hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Vui nhất là chồng em chủ động tìm thẩm mỹ viện, trung tâm thể hình để cho em đi tập, lấy lại vóc dáng. Sự quan tâm của anh khiến em vui lắm. 20 năm bên nhau, vợ chồng em sống khá hạnh phúc.
Nhưng sự việc em mới phát hiện lại khiến em đau lòng. Buổi chiều hôm ấy, khi em mang điện thoại đi sửa thì anh thợ đã phát hiện ra điều bất thường. Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại em có kinh doanh gì không, có đối thủ chơi xấu gì không hay là chồng hay ghen tuông. Em khẳng định có kinh doanh nhưng đối thủ chơi xấu thì chưa từng gặp.
Lúc này, anh ấy mới báo là điện thoại em có cài phần mềm theo dõi. Đặc biệt, những cuộc gọi của em đều bị người kia nắm được hết. Em hoang mang lắm. Tối đến nhà như người mất hồn, chồng thấy thế mới lo lắng hỏi. Em vẫn không nói.
Hôm sau, em mang xe hơi đi kiểm tra. Không ngoài dự đoán, xe của em cũng bị cài định vị. Quá hốt hoảng, lúc này em mới gọi ngay cho chồng báo rõ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trái ngược với sự lo sợ của em thì chồng lại tỏ ra bàng quan 1 cách bất ngờ. Anh bảo em về nhà ngay và sẽ nói chuyện.
Lúc này, anh mới ấp úng thừa nhận đó là do anh thuê người làm. Anh còn quỳ xuống, xin lỗi em và bảo:
Anh yêu em, anh sợ mất em nên anh mới làm thế. Anh sợ em có người khác mà bỏ gia đình thì khổ con cái. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi.
Nghe câu ấy xong em thấy xót xa quá. Ngần ấy năm trời rồi mà chồng lại nghĩ mình như vậy nữa. Nếu là các chị thì mọi người sẽ xử lý ra sao? Em vẫn đang chiến tranh lạnh với chồng.
Theo Helino
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.