- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận tin bố chồng bị bệnh nặng, tôi vội vã chạy về thăm rồi ngẩn người khi thấy ông mạnh khỏe đưa ra tờ di chúc
Cầm tờ di chúc trên tay, tôi rối loạn và sợ hãi thật sự. Đặc biệt là ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của hai người chị chồng.
Hồi về làm dâu, nhà chồng tôi chỉ có một căn nhà nhỏ. Nhưng đất đai thì rất rộng rãi, thoáng đãng. Tôi đưa cho bố mẹ chồng 2 tỷ để xây nhà mới, xây cổng rào chắc chắn dù vợ chồng tôi không ở đó. Chúng tôi đã có nhà riêng, tôi cũng không muốn làm dâu. Không phải tôi sợ bố mẹ chồng, mà tôi sợ hai người chị chồng.
Hai chị ấy lấy chồng rồi nhưng thường xuyên về nhà chơi. Họ cũng khá giả nhưng chưa từng mua thứ gì cho bố mẹ, chỉ toàn về xin xỏ. Thậm chí thấy bộ tách trà mới tôi mua tặng bố chồng, chị cả cũng xin về cho chồng dùng. Hay thỏi son tôi mua tặng mẹ chồng, chị hai cũng xin về dùng. Thế mà họ lại không ưa tôi.
Có lần, chị cả còn bĩu môi chê bai tôi giàu có mà keo kiệt, không biếu quà cho chị chồng. Tôi cười trừ. Tại sao tôi lại phải biếu quà hai chị ấy? Chồng tôi cũng thấy chị gái vô lý nên bênh vợ vài câu. Và ngay lập tức, hai chị mắng chồng tôi là sợ vợ, đội vợ lên đầu...
Nhìn qua ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi của hai người chị chồng mà tôi sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Mới đây, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà nói bố chồng bị bệnh nặng nên gọi tất cả con cái về nhà gấp. Vợ chồng tôi hốt hoảng về quê ngay trong đêm. Khi về tới nhà là hơn 7 giờ tối và hai người chị chồng cũng đã có mặt. Không những thế, tôi càng sốc khi thấy bố chồng vẫn khỏe mạnh còn chị chồng mặt mày cau có.
Thấy vợ chồng tôi về, bố chồng gọi tôi lại rồi đưa tôi tờ giấy. Đọc nội dung, tôi sửng sốt. Đó là di chúc. Trong di chúc, bố mẹ chồng quyết định để lại căn nhà và mảnh đất rộng lớn cho vợ chồng tôi. Không có một phần nào cho con gái.
Thấy tôi kinh ngạc, bố chồng nói nhà này do tôi bỏ tiền xây dựng. Đất đai vốn dĩ cũng thuộc về con trai để thờ cúng hương hỏa. Còn hai người chị chồng chưa làm trọn chữ hiếu, chỉ biết bòn rút của nhà đẻ đem về nhà chồng nên không xứng nhận cái gì.
Nhìn qua ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi của hai chị ấy mà tôi sợ hãi. Bố chồng còn bảo vợ chồng tôi chuyển về quê ở. Nhà ở thành phố có thể cho thuê để thu tiền hàng tháng. Nhưng tôi phân vân quá. Về quê rồi, công việc của tôi sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Chưa kể, chắc chắn chị chồng sẽ không để tôi sống yên ổn đâu? Tôi có nên khuyên bố mẹ chồng chia đất cho đều nhau để dễ sống hơn không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.